Mình gọi mì bò và mì thập cẩm. Ăn cũng ngon. Nước dùng có vẻ sệt hơn các quán mình từng ăn. Nhân viên thì bình thường , không thấy niềm nở vui vẻ gì cả. Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không vui vẻ thân thiện với khách thì là điểm trừ. Quán có 2 tầng, có bàn ngồi bệt và cũng có bàn ngồi ghế. Không rộng nhưng ngồi thoải mái, có máy lạnh. Gửi xe free và bác gửi xe thì vui vẻ dắt xe cho nữa. Mình đi 2 người hết 80k. Giá cũng khá ok so với quán khác.
Hôm bữa cùng mấy đứa bạn tới đây ăn, nói chung là hơi lâu( hôm đó là Chủ nhật). món ăn thì khẩu vị khỏi phải chê: đậm đà, nguyên liệu thì nhiều, nước đá miễn phí(cho 1 điểm cộng). Quán thì cũng vừa, được mỗi có máy lạnh, sạch sẽ@@@ nói chung là ô kê
Thái độ nhân viên phục vụ rất tệ. Hỏi khách muốn ăn món gì nhưng kiểu như nạt nộ khách. Gọi 3 món ăn: 2 món mì và 1 món toppoki. Ăn gần xong mì thì nhân viên ra bảo hết toppoki rồi. Mình hỏi lại sao giờ mới nói, thì nhân viên quát lại 'giờ bếp mới báo'. Không nhận được lời xin lỗi nào còn tỏ thái độ như vậy. Chưa hết, vì chờ lâu quá sau khi đổi món nên mình muốn tính tiền luôn. Sau khi yêu cầu thì nhân viên trả lời: 'tính tiền trước luôn?'. Mình hỏi món mì đã làm chưa? Được nhân viên trả lời: 'Rồi, đang sôi'. Được cái các nhân viên phục vụ đều có thái độ không tôn trọng khách như nhau. Mất cả buổi tối thoải mái.
Nếu quán không thay đổi phong cách phục vụ sẽ không thể duy trì và phát triển thêm được.