Hôm nay đang rõ thèm mì cay, thấy chỗ này đánh giá tốt nên ăn thử. Ship thì lâu, đợi đến 30,40 phút mới có đồ ăn. Đem về mở ra tưởng sao chứ, 2 con tôm, 4 miếng mực, 5 cá viên không có xúc xích gì luôn chứ, nhìn là thấy chán rồi.
Tới lúc ăn vào thì thôi rồi lượm ơi, đặt mì cay mà chẳng khác gì đi ra family mart mua gói mì hàn quốc về nấu lên rồi cho đồ ăn vào vậy. Thật sự quá uổng 49k cho tô mì ăn liền. Quán đổi tên thành mì cay Itai luôn đi cho đúng. Ăn mà thấy đau ví :)
*Itai nghĩa là đau.
Mì cay ở đây ăn ổn và đối với mình thì ngon ! Không riêng mì cay mình còn gọi thêm rất nhiều món ăn phụ nữa . Nói chung gà phô mai ở đây thơm ngon và cũng vừa ăn lắm ???????? Phục vụ cũng nhanh và dễ thương nữa ???? Quán không rộng lắm nhưng veiw cũng chịu luôn , nằm ngoài mặt tiền dễ kiếm và giá vừa túi tiền để ăn no .
Đặt app Miến trộn hải sản không đặc sắc, mực bở quá, ăn tàm tạm thôi. Mì đặt nước sâm mà hết nên có nhân viên gọi cho mình, mình bảo đổi ngang giá, vậy là thành ly hồng trà. Hồng trà rất ngon, hơi ít so với cái ly, vì giao về, quán tâm lý bỏ riêng đá về mình tự thêm vô. Nói chung cũng được.
Ghé quán nhiều lần, mê nhất món mì bò của quán, rất thích cách phục vụ cũng như chất lượng của món ăn. View đẹp, thích hợp để hẹn hò vs bạn bè. Mì ngon nhưng mấy món khác cũng ngon k kém. Hứa hẹn sẽ ăn tất cả các món của quán.. Yumiiiiiii????????????
Mình cùng với bạn bè đã đến quán nhiều lần, rất hài lòng từ món ăn cho đến cách phục vụ, ko những mì cay mà còn nhiều món khác đều ngon, hứa hẹn sẽ ủng hộ lâu dài
Lần đầu ăn và sẽ không bao giờ quay lại. Mình ngồi vào bàn, một bạn nhân viên ngồi ngay sát mình, thong dong mở đt chơi? Nhân viên thì nói chuyện át cả tiếng khách. Ăn cấp 2 và cấp 0,5 nhưng không bỏ ớt? Mình xin nâng cấp lên, để tô mì đợi hẳn nửa tiếng, không thấy nhân viên mang nước dùng ra, mình mới khều bạn nhân viên bấm đt, bạn bâng quơ hỏi một câu:"ủa chưa có ai tăng cấp cho chị hả"? Rồi đi vào trong, mình lại đợi 5p, lại một nhân viên khác ra:"chị muốn tăng cấp đúng không ạ? ". Tô mì nguội lạnh nên mình cảm giác không cần thiết nữa. Mình ăn lần cuối rồi về vậy.
Hôm nay mình đặt 3 phần ăn, và mình tìm được con sâu này trong hộp miến của tụi mình, chưa hết cơm và miến lạc lẻo thực sực, để mà nói 40k cho bữa ăn dở tệ như thế này thực sự là quá đắt
Được.
Mình gọi giao hàng. Gói đẹp, giao hàng nhanh, trang trí & trình bày bắt mắt. Bánh bạch tuột hơi mắc ( gấp đôi bên ngoài, 6 viên 39k), bánh gạo phô mai và phô mai que chiên xù thì không ngon bằng các quán khác, có mùi hơi kỳ. Có gà cay phô mai ăn được. Đợt này mình được giảm giá. Nói chung ăn ổn, OK.