Mình gọi 1 phần lẩu tobbokki 179k và gà xào phô mai 79k. Gà phô mai với bắp vừa ăn, hơi cay. 1 phần khá nhiều. Còn món lẩu thì quá nhiều luôn. 2 đứa ăn ko nổi. Trong lẩu có xúc xích, cá viên, chả cá và vài loại tobbokki, mình thích ăn loại có nhân khoai lang, đỡ ngán hơn. Đồ sống thì có thịt bò và cá nhưng ko đc tươi. Nước lẩu bao cay luôn, và ko điều chỉnh độ cay như mì đc. Mình chỉ vớt cái ăn ko húp nước gì mấy. Nhân viên lên món khá chậm.
Mua cũng lâu rồi, mà giờ mới có dịp để review. Mình cũng hay order mì cay về nhà ăn, và đây là lần thứ 2 mình mua ở đây. Mình có đặt 1 phần mì cay hải sản, 1 phần tôm thêm, 1 phần bạch tuộc thêm. Giá của đồ thêm đã tăng mỗi thứ hơn trước 5k. Muối ớt xanh thì vẫn ít như ngày nào^^ Điểm cộng là nước ngọt có thêm ly đá, đồ thêm thì được 3 con tôm & 3 con bạch tuộc, dịch vụ & giao hàng nhanh, tốt. Nhưng vị của nước dùng chỉ dừng ở mức tạm được, chưa thật sự ngon lắm. Mong quán sẽ tiếp tục cải thiện và làm tốt hơn.
Ăn khá nhiều lần cảm thấy ngon và hài lòng giữa cả trăm quán mì cay mọc lên khắp nơi , đa dạng món cũng như các món thêm , chi nhánh này coi bộ ngon hơn chi nhánh mới ở q10 ( mì kim chi bò mỹ + thêm bò mỹ + 2 bạch tuộc thêm )
+3 tô mì cấp 1, 1.5 , 0.5 độ cay ik hệt nhau. nhà bếp có phân biệt được cấp độ không ? Mì 0.5 ăn rất là cay thậm chí hơn tô mì cấp 1 quá sức cay
+ điểm cộng tô mì cho khá nhiều đồ ăn .
+ nhân viên lịch sự lễ phép .
Không gian quan mới bước vào rất nặng mùi hôi ko biết là mùi ớt hay gì , mình gọi mì cay cấp 1 thì làm rất cay đến mức đắng hết cả miệng hoàn toàn ko thưởng thức đc mùi vị gì nữa
Mì cay ở Haseyo vẫn luôn ngon, đậm vị, nhân viên phục vụ ok nhưng không gian quá nóng khi khách đông. Ăn mì cay mà nóng nực thì thật sự khó có thể thoải mái. Mong quán sẽ bố trí thêm máy lạnh hoặc quạt cho khách.