Đồ ăn thì ổn nhưng lần nào ăn cũng kêu mỗi cấp 2 mà có lúc thì không cay có lúc thì lại quá cay !! Cùng cấp mà tại sao lại mỗi lần ăn là vị lại khác như vậy ?
Mình ăn ở đây 3 lần.
Lần đầu tiên mình ăn cấp 2 và bỏ giữa chừng vì QUÁ CAY. Lần 2 ăn cấp 0 thì hoàn toàn không cay, và lần 3 ăn 0.5 thì lại khá cay (Độ cay giữa cấp 0 và 0.5 có vẻ hơi cách biệt?).
Mình thắc mắc là Gochu có quy định về độ cay hay không mà mỗi lần ăn mỗi lần khác, dù cấp có khác nhau nhưng cũng không thể khác đến như vậy.
Món ăn: Vị ok , đặc biệt mì cay ở đây khá ngon
Nhân viên: 6/10 ( tuỳ lúc hên xui nữa , có hôm hên thì gặp NV tạm tạm , xui thì thôi luôn )
Giữ xe : Miễn phí
Giá cả: Ok
Mình có ghi chú kĩ là nấu chín nhưng bên quán vẫn gửi mì sống cho mình. Có lẽ do khuyến mãi (mình không rõ) nên không nấu?
Nói chung ăn bình thường. Nước dùng không ngon lắm nhưng siêu cay. Mình đặt một phần mì cay Gochu, hai phần bò mà lại giao thành hai phần hải sản, một phần bò? Cho dù đã qua giảm giá nhưng mình vẫn không cảm thấy đáng lắm, hơn nữa còn giao sai hàng!
Thật sự không hài lòng chút nào.
Ăn ở đây nói chung cũng nhiều lần và lâu lắm rồi,nhưng để ý mỳ ăn mỗi ngày 1 tệ, vào ăn mỳ cay gọi 2 tô 1 phần 1độ, 1 phần 2 độ, cuối cùng đem ra không tô nào có 1 chút xíu gì gọi là cay hết ( không có 1chut ớt nào luôn), thất vọng, 2 3 lần như vậy rồi, đem mỳ ra cũng k có bình nước và rau luôn...thát vọng quá.