Mì Cay Gochu - Nguyễn Văn Luông.
Mọi khi ăn lúc gần tối nhưng nay thử ghé buổi trưa vì ngại đông người, lần đầu ăn Tokbokki ở đây còn mì cay thì ăn quen rồi.
Vị trí: gần nhà. Không gian khá thoáng, nhạc mở lúc chiều và tối.
Mì kim chi bò: nước lèo nhạt so với khi ăn buổi chiều. Nói chung tạm. 3/5*
Tokbokki hải sản: ăn thấy không hấp dẫn, lạ miệng, không đậm đà và cũng không thấy cay gì. Bánh gạo rất dẻo. 2/5*
Món thêm: mùi vị vẫn như cũ, ok.
Trà đào: pha chưa đều, còn lấn cấn đường ngọt quá. Nhưng cũng ổn. 2,5/5*
*Tự đem muỗng đũa dùng 1 lần từ nhà theo ???? Vì đang mùa cúm.
???? Tổng thiệt hại: 160k.
???? Sẽ quay lại nếu có thể.
Mì Cay Gochu - Nguyễn Văn Luông.
- Quán hôm nay có vẻ gọn hơn, hôm trước có vài cọng rau thơm rớt dưới sàn mà lại ngồi bệt nên nhìn hơi nao nao.
- Một tô Mì Kim Chi Bò (thêm thịt sườn và bò): húp một muỗng nước mì chua chua cay cay đậm vị rồi hút sợi mì mềm mềm kèm thịt bò cá viên xúc xích ăn thật đã. Lần trước mình ăn không thấy có kim chi nhưng hôm nay lại có 2 lát nhỏ, rau củ có bắp cải bông cải thêm tí ngò gai.
- Trà đào uống cũng ổn, không thích miếng đào lắm.
* Tổng chi phí: gần 100k. Sẽ còn quay lại.
Mua về không nấu dùm thì ok , pải gọi báo khách 1 tiếng chứ k pải vì sợ huỷ đơn bán tháo bán chạy. Biết qán rât đông nhưg báo 1 tiếng ngta dễ thông cảm hơn.. còn đằng này k nấu cũng giao luônn, thử hỏi là Đi làm k có thời gian ra qán ăn mới đặt về ma cũng trả tiền như ngta chứ k có giảm giá hay sao mà kì qá kì......Mì sống nhăn răng ăn kiểu gì. Thật buồn hết sức!
Bị nghiền mì cay Gochu nên tuần nào cũng phải ghé hết. mỗi lần qua là quán đông mãn da. kk
tuy đông phải chờ lâu hơn bt xíu nhưng ko uổng công chờ đợi. còn bị ghiền dài dài. cám ơn Gochu nhé!
Thật sự rất tệ. Đặt now giao đến coty ăn... giao đến quăng hẳn cho 1 bịch vs rau, không cho nổi 1 cái tô. Trong khi xưa h đặt mì chỗ khác họ đều làm sẵn đến chỉ có ăn thôi. Thử hỏi ngồi trong cty không có tô, không có đồ để hâm thì ăn kiểu gì. Không bao giờ ăn ở đây nữa.
Ăn từ lúc quán chưa sửa lại mấy lần mà nay vào quán lúc 18h chiều gọi liền tô mỳ cấp 1 vs 1 cải thêm xong đưa giấy nhìn lên thấy nviên 3-4 ng tụm chỗ thu ngân cười nói nhìn nhìn thì thấy nviên này khều nviên kia lấy giấy xong chờ tới 40p mà người sau tới sau còn có còn mình k có. Quá tệ đi về cho rồi. Sẽ k ghé nữa
Mình ăn ở đây lúc quán mới mở . Đồ ăn rất ngon , hương vị đậm đà , rất nhiều . Nhưng hôm nay khi quay lại . Mình rất thất vọng . Mình gọi 1 hải sản cấp độ 2, 1 mì trộn . Nước mì rất nhạt , ko cay, đồ ăn ít hơn so với mọi lần ( có thể là do giá đồ ăn lên , cái này mình có thể thông cảm, nhưng nướ mì rất nhạt , bình thường mình ăn cấp độ 2 nước rất đậm đà, cay ). Còn mì trộn thì qá mặn . Rất thất vọng . Chắc chắn mình sẽ ko quay lại nữa.