Mình ăn quán này 5 6 lần r, toàn ăn mĩ nhân ngư thôi vị vừa miệng hơn những quán mình từ ăn, mà có mỗi ở đây bán mĩ nhân ngư thôi ????
Có tủ và kệ để giày dép rất tiện
Còn chổ để xe hơi bất tiện khi đông khách,ngồi ăn mà cứ lo lo ????
K biết nươc uống thừa trong bình có được đổ đi, súc bình k nhỉ? mình thấy mấy bạn dọn bản mở nắp bình, thò 1 ngón tay vô móc bình cho tiện. thấy rất mất vệ sinh.
Đề nghị quán xem lại thái độ của nhân viên giữ xe, vô văn hoá, nói chuyện thô thiển, khách vào gửi xe cố tình tự để xe để đỡ cực cho nhân viên và biết cực khổ ra sao nên cũng có suy nghĩ sẽ để ngay ngắn, thay vì nếu lo sợ khách để xe không đúng ý mình thì có thể nói :” chị để xe ở đó để em dắt”, giống như tất cả các quán khác mà tôi đã đi qua họ cũng thường hay nói câu đó, còn đằng này kêu “bỏ đi chị” bỏ là bỏ cái gì trong khi trước đó tôi kiếm một chỗ để xe mà tôi nghĩ sẽ vừa với xe tôi, nhưng không may nó lại không vừa, thì tôi de xe ra, tôi nghĩ nó bảo bỏ là bỏ chỗ trống ấy qua chỗ khác, tôi bèn kiếm chỗ khác, nó nạt bảo rằng “bỏ đi chị, chị để v em dắt thấy mẹ em luôn”, lời nói mất lịch sự, nhân viên bán bên trong thì dễ thương bao nhiêu, ngoài đây bất lịch sự bấy nhiêu, không bao giờ tới quán nữa
Mua một phần kimbap chiên mà đợi lâu quá nên hỏi Nhân viên có chưa có thì bỏ hộp mang về rồi tính tiền luôn dùm. Mọi người nhìn thử xem có ai bỏ tiền ra mua mà nhìn thấy như đồ ăn thừa gom lại ko . Tại ko ko bỏ hộp to cho đẹp mà cũng dễ ăn hơn, nếu ko có hộp to thì bỏ hai hộp nhỏ cũng đc vậy . Ai đời nhồi nhét vô 1 cái hộp be xí nát hết đồ ăn và cả hộp đựng đã vậy ko thay hộp khác mà lại chồng thêm một hộp khác đậy ko đc phải bóp vô nát hết luôn. Ko còn gì để nói
Quá tệ vô oder hai phần mì và kim bắp gần tiếng mới có mì còn kim bắp 1h30p mới có mà ko cắt cho người ta trình bày như quán lề đường . Đợi tính tiền nữa là 2h30p tròn