Rất thích khi ăn quán này, đặc biệt là món gà 2 in 1 nửa hấp nửa nướng.
Nửa nướng hơi khô khô, nhưng được cái ngọt thịt, và giữ được vị tự nhiên của con gà, nửa hấp thì mềm hơn, ướt hơn.
Trời đang lạnh, bê con gà này lên, rồi lấy tay xé xác nó, cầm mấy miếng gà nóng hổi gặm ngọt vị tự nhiên thật là sướng khoái. Nghe nói con gà này được chế biến đặc biệt, để lên và giữ nguyên hơn 30 phút là 1 mặt sẽ chín nướng và 1 mặt thì được hấp chín.
Món nướng và lẩu ở quán để tụ tập bạn bè cũng khá, đồ nướng theo kiểu đảo trên chảo ấy, thịt lợn, nầm này nọ tươi nên ăn ngon. Lẩu thì rẻ mà bao nhiêu là nhân, vớt đi vớt lại, vớt mãi mà không hết nồi lẩu.
✨ Vị trí: quán nằm đoạn chùa láng nhé ko trung tâm lắm nhưng mà khá là dễ tìm a. Biển quán cũng to có đèn nổi bật nhất là đi lúc buổi tối. Ko gian bên trong tương đối rộng, được cái thoáng, trang trí đơn giản a
✨ Giá cả
???? Lẩu thập cẩm: 350k nồi
???? Ếch rang muối: 110k 1 mẹt
✨ Chất lượng: đầu tiên bê ra thì các đồ đều để trên mẹt trông khá là lạ đúng kiểu tên quán vs phong cách quán a. Thêm nữa là đồ khá là nhiều và đều ko thấy là độn nhé. Chất lượng đồ ăn khá là ổn, nước lẩu vừa vị, thịt các thứ khá tươi a
Được hôm đi cùng bạn bè lên khu Chùa Láng ăn. Xung quanh khu này rất nhiều món ăn mà thấy bảo quán này có món gà ngon nên cả bọn vào ăn thử. Công nhận ngon thật. Con gà 2 trong 1 thấy anh chủ quán bảo được nấu 1 cách rất đặc biệt. Kiểu 1 bên là hấp, 1 bên là nướng. Được căn thời gian chính xác, cẩn thận, không nêm nếm chút gia vị nào nhưng ăn vẫn ngon ngọt. Mình rất thích ăn bên phía con gà mà tiếp xúc trực tiếp với nồi và lửa, ăn kiểu như gà rán, thơm mà không hề bị cháy. Phía thịt hấp thì khá mềm, ngọt thịt. Món gà ở đây là mình thấy đặc sắc nhất.
Mình còn ăn cả nướng và lẩu. Bình thường mình hay ăn nướng trên than luôn. Còn ở đây thì nướng kèm với dầu và bơ nên ăn hơi ngán, và thịt bị mềm, không khô như nướng than, nhưng bớt bị khó hơn, nói chung là ăn được.
Nhóm mình gọi 1 nồi lẩu thập cẩm cho 6 người ăn. 1 nồi lẩu ở đây khá nhiều nhưng là nhiều nước mà hơi ít đồ nhúng. Ăn 6 người nếu ăn nhiều rau và mì thì được nhưng hơi ít thịt, nhân để nhúng. Nước lẩu bình thường, không nổi bật lắm, nhưng nếu khách hàng chủ yếu ở khu này là sinh viên thì chất lượng vậy là khá ổn rồi.
Giá cả vừa phải, ăn cả lẩu, nướng, gà với nước nữa tầm hơn 8 trăm / 6 người thôi.
Không gian đơn giản, sạch sẽ, có 2 tầng, khách hàng cũng khá đông.
Có chỗ để xe máy và chỗ để ô tô gần quán.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn và thân thiện.
-hôm trước đi với bạn đến quán này ăn, xa chết đc, mình còn không thông thạo đường ở đây nữa, cứ lo khó tìm quán nhưng may quán cũng cũng gần đầu ngõ mình rẽ đường lớn vào với có biển hiệu rõ sáng nữa nên dễ tìm
-quán 2 tầng cũng rộng rãi, mình ăn ở tầng 2, nhưng hơi bí chút
-nhân viên thì phục vụ rất ok nhiệt tình, nhanh nhẹn, lễ phép, ngoài ra mỗi bàn có một cái menu có nút bấm màu đỏ, cần gì thì nhấn cái là có người chạy lên phục vụ luôn không cần phải đi gọi
-quán phục vụ chủ yếu là cho sinh viên nhưng hôm nhóm mình đi thì khá vắng khách, dưới tầng có vài người ăn phở, còn bên trên thì phòng ngoài có mỗi nhóm mình, phòng bên kia chỉ có một nhóm khác cũng chỉ có vài người thôi
-nhóm mình 6 người gọi 3 món là gà 2 trong 1( 1 bên áp chảo, 1 bên chín bằng hơi), anh chủ quán quảng cáo món này dữ lắm, phải nấu làm sao mà chín, giữ trong bao lâu mới được mở nắp vung, nghe chả hiểu gì :v nhưng ăn khá là ok, mình rất thích phần gà áp chảo, thấy da dai dai, thịt mềm và ngọt :), còn bên chín bằng hơi ăn cũng ok, nhưng mình chả thấy khác gì thịt luộc lắm :(; món nướng ăn cũng ok, nhưng thịt sụn thì lại hơi cứng, nướng bằng bơ nhưng lại không thấy rõ vị bơ đâu:(; món lẩu thập cẩm, thì mình không thấy thích nước dùng lắm thấy hơi thiếu ngọt xíu mà nước thì lại quá nhiều nên ăn xong thì thừa thấy cũng hơi tiếc, rau tươi, rửa sạch, thái vừa miệng
800k/6 người mà no căng thì thấy giá cũng rẻ :)
quán nằm ngay đường chùa láng nên khá dễ tìm
quán có món gà 2 trong 1 khá hay , nghe chủ quán giới thiệu nên m cũng có gọi ăn thử , thịt gà ăn khá mềm , ngọt do chín bằng hơi , không dùng nước, nhìn con gà khá đẹp mắt , hấp dẫn
lẩu ở đây ăn khá ngon , đồ dùng khá đầy đặn , với cái giá cực hợp lý
Đọc review với nghe giới thiệu rồi mới đến. Cũng hóng vì ảnh ọt các thứ trông cũng có vẻ đầu tư, nên nghĩ ko đến nỗi.
Đến thì thấy quán vắng teo. Lúc đấy 7h tối rồi. Dựng xe xong xuôi các thứ, cả chủ quán lẫn nhân viên ngồi ung dung trong nhà nhìn mình loay hoay với cái xe, đã mất thiện cảm r.
Lên tầng 2, không gian khá tốt, bàn ghế đẹp với có vẻ sạch sẽ. Gọi lẩu thập cẩm size to 350K, nhân viên bảo đủ 5 -6 người ăn, cuối cùng thì 4 ng ăn xong chả cảm thấy đã. Vừa ko no, vừa ko ngon. Nếu ngon thì chả cần nhiều cũng đủ ấn tượng. Đằng này nước lẩu nhiều đầy nồi, bếp cồn thì liu riu cả bữa chả sôi được. Cái mẹt nhúng nhìn to thế thôi, độn bắp cải thái nhỏ bên dưới ạ :D Sụn thì cứng như đá, ninh từ đầu đến cuối bữa vẫn ko nhai được miếng nào. may có mấy miêng bò ăn được. Rau kì lạ, su su nhúng lẩu :D
Mang ra 4 quả trứng vịt lộn, tưởng trong combo lẩu đến lúc thanh toán mới biết tính riêng . Thấy ko được minh bạch cho lắm vs kiểu này. Nhìn chung ko hài lòng nên chắc sẽ chẳng quay lại.
???? Quán nằm gần cuối Chùa láng, biển khá to nên khá dễ thấy. Vỉa hè hơi bé, để xe hơi bất tiện
???? Không gian cx k rộng lắm. Có 2 tầng thì phải.
???? Bọn mình đi tầm 18ng ăn 3 mẹt 300k gọi là lưng bụng. Đồ tẩm ướp cx khá vừa miệng, cx k đặc biệt lắm
???? Nhân viên nhanh nhẹn
Hôm trước có đi ăn lẩu ở đây, vì cũng gần công ty nên là làm xong mấy anh em tụ tập rồi vào đây ăn luôn. Mình gọi 1 nồi lẩu sườn sụn, gọi thêm 1 đĩa rau xào, một đĩa sườn nướng, 1 đĩa khoai lang chiên. Đồ ăn quán khá ổn đấy chứ. Nước lẩu nêm vừa ăn, ngọt vừa đủ. Khoai lang chiên giòn, chấm với tương ớt ngon ngon. sườn sụn nhúng lẩu lúc ăn giòn sựt sựt thích phết. Sườn sốt vừa đủ, khá đăm vị. Rau xào thì bình thường. Nhìn chung thì đồ ăn được, chỗ ngồi rộng rãi sạch sẽ, nhân viên phục vụ ok, giá chấp nhận đc.
lâu lâu nhóm đại học làm bữa ra tận đây ăn, tìm đường cũng mệt phết đấy, xung quanh khu này cũng nhiều quán ăn nên dễ nhầm
quán cũng không phải là quá to, có 2 tầng, hơi bí xíu, đến quán cũng không có nhiều khách lắm, lên tầng trên thì nhóm một mình một phòng luôn
đồ ăn đây cũng rẻ 6 người khoảng trên dưới 800k, đồ ăn cũng ok: nồi lẩu khá to nhưng nhiều nước quá đợi mãi mới sôi mà ăn hết thức ăn rồi mà nước dùng vẫn còn hơn nửa, nướng thì ăn cũng được mặc dù nướng bằng bơ nhưng lại không được thơm với ngậy mùi
nhân viên phục vụ ok, thân thiện, ở trên tầng cần gì thì ấn nút đỏ ở cái menu để bàn là thấy nhân viên chạy lên luôn
_ Mình đi ăn nhậu cũng nhiều, nhưng mà vẫn ưng ý nhất quán này, vì nước lẩu làm giống kiểu lẩu thái ( chua - cay - ngọt ) ăn dễ vào. Thái độ phục vụ của nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh, k phải đợi lâu. Chị chủ cũng hay giảm giá, care khách từ A-Z. Thức ăn, bát đũa sạch, đảm bảo vệ sinh. Rất ok mà giá phải cả phải chăng.
_ Nhưng chỉ có duy nhất 1 điều, nếu ăn cơm trưa thì tính hơi đắt, ăn xong đứng dậy tính tiền hơi bất ngờ ^^