Lần trước có ăn qua chỗ này rồi và thấy khá ok nên là mấy bữa sau có dẫn bạn tới đây ăn lại. mình gọi phần đầy đủ 2 người và thêm phần nem chua rán. Trong lúc chờ món thì chén mắm tôm có con gì màu đen đen bò bò trong đó (mình quên chụp lại) có nói bạn nhân viên thì bạn đó làm thinh nhìn thẳng mặt mình, sau đó mình nói lại lần nữa mới lẳng lặng mang chén đó đi chứ cũng không xin lỗi gì (ai biết mang vào có đổi chén mới không hay là vớt con đó ra rồi mang ra cho khách).
chất lượng món vẫn ok, mẹt nhin khá nhiều, thịt nay hơi nhiều mỡ, ăn cũng ngon. Lúc đang ăn thì thấy có bạn nhân viên vừa ôm cún xong bưng đồ ăn cho khách luôn, không biết tay có rửa hay không. Chán ghê. Sau lần này là mình bye luôn, mặc dù ăn cũng ok nhưng không thich thái độ nhân viên xíu nào với vệ sinh an toàn thực phẩm của quán nữa
Tình cờ kiếm thấy quán này gần công ty nên rủ đồng bọn đi ăn cùng.
Tụi mình 5 người gọi 4 phần đầy đủ (2 mẹt mỗi mẹt 2 phần) nhìn mẹt vậy mà ăn cũng no no rồi, bún nhiều, topping ok, thịt nạt, chả cốm, đậu rán, rau để phía dưới nha. Gọi thêm mấy món lẻ như nem chua rán, chả cốm, dồi rán, ăn dc hết nè.
Nói chung ăn ok, team mình cũng hơi bất ngờ vì lúc đầu tới quán thấy không ai hết trơn ngoài tụi mình nên không hy vọng gì nhiều. Vậy mà ăn thấy cũng ok, ngon nè.
Nước sấu ok, chua ngọt vừa phải, nước tắc hơi chua.
Quán không gian cũng rộng, nhân viên nhiều. Giá mình thấy ok nha.
Đi đến quán, đồ ăn thì ít, rau vài cọng, tắc quá cũ. Ăn không có gì đặc sắc đã đành, thái độ nhân viên còn không tốt. Mình ăn dư xin họp mang về, đ ra đưa cái hộp cái bịch chỏng chơ vậy đó, dù lúc đó khách đang bận loay hoay lấy tiền cũng thà đứng nghệch ra đó cho gió thổi hộp bay đi chứ sống chết không bỏ vào giùm khách.
Không gian không sạch sẽ lắm.
Đi một lần là cạch, không có tới lần 2, bạn bè Gò Vấp muốn ăn bún đậu chắc cũng kêu né quán này ra kẻo rước bực mình như mình.
So với mặt bằng chung, giá cả ở đây khá cao, mình không nói đến số lượng, mà chất lượng ở đây không ngon, thịt quá nhiều mỡ, đậu rán không đều (mình đến đây 3 lần rồi). Rau độn ở khá nhiều khiến ko ngon mắt. Thất vọng.
thấy nhiều người chê quá nên lúc đặt cũng thấy lo lo, nhưng mà sau khi ăn tháy cũng được, không quá ngon nhưng k tệ, bánh xếp thì k ngon thật, nhiều dầu quá
Quán nằm ở mặt tiền đường, dễ tìm. Mình order phần bún đậu mắm tôm ở đây cũng khá ổn, nhưng mà cùng tầm giá thì mình thích ăn ở Tiến Hải quán hơn. Trà chanh bình thường, không có gì đặc sắc.
Nói chung với giá tiền vậy thì đồ ăn ổn nhưng do xa nhà mình nên có dịp thì ghé ăn vậy thôi.