Bth hay ăn ở chi nhánh gò vấp . Nay lười nên ăn bên đây . Bên gò vấp ngon bao nhiêu bên đây dở bấy nhiêu.
Bún muốn chua , tàu hủ cũng muốn chua , chả giò cua muốn thiu luôn vậy mà còn đem bán được hay vậy trời ??
Mình đăng nhầm bên mục check in nên đăng lại nhé!
Khá thất vọng với mẹt. Không biết mọi người sao chứ mình không quay trở lại nữa.
Nhìn mặt bằng chung thì mẹt có đầu tư trang trí thiết kế nhân viên. Nhưng mà khá mắc so với những quán khác. Một điểm trừ to bự cho quán.
Bên Lê Quang Định còn 1 quán nữa là Ngọc Hà quán. Bên đó giá mềm hơn. Đó cũng là lí do tại sao bên kia đông rất đông mà bên mẹt lẻ tẻ vài bóng. Chi nhánh này thôi nhé. Mình chưa đi chi nhánh khác. Có thể đi rồi mà không ấn tượng.
Về phần đồ ăn thì. Mắm tôm rất vừa vặn, ngon. Bún thì mình ăn không được thích ý lắm. Đậu hủ thì k giòn gì cả. Cứ mềm mềm như thế nào í. Chả cốm thì ỉu xìu. K giòn gì cả. Ăn cứ bột bột trong miệng. Cảm tưởng như mình đang ăn đồ cũ vậy á. Nước sấu thì nhạt nhạt. Không đậm đà. Làm mình uống xong hơi tiếc tiền. 15k lận á. :3
P.s: dành cho những bạn có ý định ăn bún đậu. Nên thử cả 2 quán. Đừng ăn 1 quán không thôi. Mẹt mắc nhưng mà nước chấm khá ngon đấy.
Mình có oder nhiều phần bún đậu thập cẩm, bún thêm đậu thêm ship đến chỗ làm ăn vì thấy gần, đang có khuyến mãi. Phần bún đậu thập cẩm 57k/phần mà theo mình thấy chất lượng không tương xứng vì đồ ăn thì ít, giá mắc, đậu không ngon lắm, chỉ có mắm tôm tạm được. Kêu thêm đậu và bún thêm mà thấy đâuj không đươcj bao nhiêu, toàn bún là bún. Làm đồ ăn thì chậm trễ, trễ hơn giờ dự kiến trên now tận 30 phút mà không báo lại cho khách biết, mình phải chủ động gọi hỏi.
Lần sau sẽ không bao giờ đặt ở đây nữa.
Mình order 2 phần giao đến cty ăn buổi trưa.
Nhưng ko hề có đũa muỗng nhựa, nhân viên văn phòng sao ngta ăn.
Giá bằng A Chảnh nhưng ăn A Chảnh đáng tiền hơn nhiều.
Đậu chiên ko giòn.
So với mặt bằng chung thì giá ở đây cao mà lại không ngon. Không có phần thập cẩm. Giá cho một mẹt gồm đậu, chả cốm, thịt, bún là 57k nhưng nhìn chán. Rau thì lúc mình ăn toàn tía tô với ngò gai. Đậu không giòn mà ở trong còn có nước. Nhân viên ở quán cắt đậu nhưng không mang bao tay. Thái độ nhân viên như là có thù với khách vậy, hay tại mình đi 2 người nhưng chỉ gọi một phần nên bạn ấy cáu mình cũng không biết. Điểm trừ thêm là không có kẹo thơm. Nói chung kế bên có quán Ngọc Hà so good hơn nhiều. Mình định qua đó nhưng bên đó chưa mở cửa nên vô Mẹt, ai ngờ có một buổi ăn trưa chán ơi là chán. :)