Quán bánh lâu năm từ ngày bé đến giờ đi qua vẫn cứ là ở đấy chả đi đâu. Vị trí tốt, mặt tiền thoáng nữa chứ. Kệ bánh kê san sát nhiều loại chả thua kém gì. Nào ngọt nào mặn, gato rồi đồ uống hay mấy món là lạ nhập khẩu kiểu thế.
Chả nhớ ngày xưa hay ăn bánh gì vì cũng quá lâu mới ghé lại. Bánh ruốc hành bị khô, hạnh nhân bở với nhạt thếch, moca ngon, sữa chua nếp cẩm hộp cũng không tệ.
Giá hợp lý, mấy chị nhân viên thờ ơ khách đến kì.
Thích bánh Mesa đã từ rất lâu rồi vì bột bánh rất ngon, mềm, mịn, kem tuy nhiều nhưng ngọt mát,giá cả phải chăng, mua bánh về nhà ai ăn cũng khen ngon :) :) :) . Dạo gần đây ít qua mua bánh vì chuyển nhà đi chỗ khác xa hơn nhưng rồi thấy mọi người bảo ở đây nhân viên phục vụ quá kém nói cửa hàng chỉ tuyển nhân viên bán bánh chứ không tuyển nhân viên có ý thức cũng thấy buồn cho cửa hàng nên hôm nay quyết định đến xem thực hư ra sao nhưng mà mình không thấy gì là vô lễ cả chắc do tùy nhân viên nên vậy nhưng cũng sẽ vẫn ủng hộ cửa hàng
Cưa hàng bánh này cực kì nhiều loại bánh cho những ai yêu thích bánh mỳ bánh ngọt luôn nhé :))) đủ kiểu đủ loại cho mà chọn lun ấy haha
Giá cả ở đây nhin chung thi la ở mức trung bình k đắt đâu, bánh mỳ không giá 3k thui nè, con các loại bánh ngọt khác gia ca cũng chi ơ tầm mức 10-20k cho mỗi loại nhé ????????
Vào ngắm nghía chán chê mới mua bánh cũng k sao đây vì qán rộng ma nhân viên ơ đây cũng chả quan tâm minh lm j hay mua j :)
Mesa Phố Huế là 1 cửa hàng bánh rất nổi bật. Không gian to rộng rãi, có rất nhiều tủ bánh có phân chia rõ ràng khu để bánh ngọt, bánh mỳ và khu để bánh mặn, có cả tủ bánh bao luôn. Thực sự thì giá cả mình thấy cũng không đắt không rẻ, bình thường. Được cái vào đây thì hoa mắt luôn bởi các loại bánh quá đa dạng phong phú. Ở đây có cả pizza. Nhưng đa phần là kiểu bánh giống như croquette bên tous les jous khá nhiều. Bánh mỳ đen ăn ngon lắm, bên trong rất đặc.
????Vị trí: siêu đẹp nhé, trên đường phố huế to rộng, k bị khuất mà quán cũng to, màu vàng nổi bật dễ tìm nhé ????????????
????Không gian: quán to rộng và sáng sủa, bánh được để vào tủ, lấy thì mở tủ gắp ra nên rất sạch sẽ. Mình k để ý quán có chỗ ngồi ở trên tầng k chứ tầng 1 vào thì k có nhé
????Bánh: ở đây có rất nhiều bánh, đủ các thể loại và bánh nào cũng to, nhìn ngon lắm, cái nào cũng muốn ăn ý. Bánh ngọt thì mình chưa thử, bánh mặn mình có thử bánh ruốc. Bánh dai, ngon, chất bột mỳ tốt nên bánh ăn ngon hơn hẳn các hàng khác, vị bánh cũng hợp, k bị mặn quá. Ở đây mình thấy có cả quẩy, pizza trông ngon lắm nhé, còn để ở trong lò riêng, trông đẫm phô mai luôn, chắc lần sau mình sẽ thử
????Giá cả: mình thấy rẻ so với chất lượng, bánh to mà ngon, giá 2 bánh mình mua có 14k thui. Mình sẽ còn qua đây nhiều, lâu mới tìm được hàng bánh ưng thế này ????????????????
Lại một cửa hàng bánh siêu to trên phố Huế. Hàng này mỗi lần tết đến mình đều đến mua vì có quá trời đồ từ bánh kẹo, ô mai, nước uống, sữa, dăm bông, xúc xích giá lại vừa túi tiền, đa dạng mặt hàng, chủng loại. Bánh ở đây rẻ lắm, hầu hết toàn dưới 20 k có khi 5 k đã mua được 2 cái bánh ăn sáng no nê. Bánh lúc nào cũng giòn, thơm nức mũi như vừa mới ra lò. Ngoài ra có thể mua bánh mì làm sẵn pate, xúc xích, dăm bông có 20k
Cửa hàng bánh mì to rộng ngay giữa phố Huế. Nếu rẽ từ Tuệ Tĩnh thì cửa hàng ngay phía bên tay trái rồi. Có nhiều loại bánh để lựa chọn, các loại bánh mặn kiểu có ruốc và thịt thì khoảng 12-14k/ cái, ngoài ra còn có bánh mì, bánh bao, thậm chí pizza, bánh gato, các loại sữa, thịt, jambong, thậm chí là kem cũng có luôn ???? Ngoài việc bán bánh mì tròn, hay dài, thì cửa hàng còn phục vụ thêm cả việc bán bánh mì kẹp nhân là pate jambong nữa. Ăn cũng rất thơm. Tuy nhiên cửa hàng mình không thấy có bill hay gì đâu. Tự cộng tiền và thanh toán thôi. Đi vào giờ tan tầm cũng đông lắm, phải xếp hàng chờ thanh toán đó.
#banhmimesa #linhshinichi146
Lạc vào thế giới bánh.????????????????????
Vừa bước vào cửa hàng bạn sẽ gặp một không gian chỉ toàn bánh là bánh với đầy đủ các thể loại mặn ngọt màu sắc, bánh sinh nhật cũng có. Bánh được bảo quản trong tủ kính, có khay và gắp khách tự lấy bánh khá sạch sẽ.
Vì thế mà khi vào thì chả biết mua gì ????.
Tuy nhiên chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình vị không phải đặc sắc lắm. Được cái vẻ ngoài bánh thích hợp sống ảo thôi.
Giá bánh cũng ở mức trung bình, khá rẻ với một cửa hàng lớn. 3-20k là oke.
Quán thích hợp mua mang về.
Bánh ở đây ngày càng đắt, chất lượng bánh không được như trước đây. Hôm trước mình mua mấy cái bánh mỳ về ăn mà thất vọng tràn trề.
Khay đựng bánh thì bẩn.
N/viên thu ngân tính giá thì chả có bill, mua nhiều loại chả biết có nhầm không...
Quá chán! như bị lừa đảo ý!
hôm nay ra mua bánh pate trứng cút 14k và 1 vài thứ khác! lúc ra thanh toán vẫn tính bt, về nhà ăn KHÔNG HỀ CÓ NHÂN!!!
ra hỏi tsao thì bảo bọn e để nhầm biển. bánh này vẫn tính giá 12k, ok 12k
khách hàng có thể nhầm, mà nhân viên còn nhầm à? lấy của khách 14k, thản nhiên coi như đấy là pate trứng cút! ra thì bảo để e giả lại cho c 2k :)
giữ lại mà ăn. cũng chả thèm lấy lại tiền. coi như cho!!! CHÁN