Một mẫu hình cà phê mới có cả bánh thu hút giới trẻ. Nhìn rất hấp dẫn. Tầng trên thì hơi ngộp. Có loại uống được. Có loại lại không :3 đá hơi nhiều nên nước nhạt, mà giá cũng cao nữa. Trà đào mà tận 30k. Có gọi pizza nhưng k ngon.
Không gian quán đẹp, phục vụ tốt, mỗi lần li trà của mình sắp hết thì anh phục vụ tới rót liền :)). Anh em mình uống oreo trà xanh xay với strawberry thấy hơi ngọt quá, giá cả nước cũng ổn nhưng bánh thì hơi mắc :v
Thức uống lựa chọn hôm nay của mình là OrioChoco . Thường thì hay uống Matcha bạc hà mà hôm nay đổi không khí tí. OrioChoco khá ngon, béo béo ngọt ngọt. Khuyết điểm to bự của ngày hôm nay đó là lớp kem trắng phía trên đánh chưa đc kĩ. ?
Hơi thất vọng tí vì mình rất thích lớp kem đánh này, uống lm nước đỡ ngán. Vậy mà hôm nay quán đánh kem ko kĩ, kem nhão thấy rõ luôn. Mong lần sau quán khắc phục. Ngoài điều đó ra thì mọi thứ đều tốt ?
Quán có cả thức uống và bánh là một nơi mình cũng hay ghé qua cùng bạn bè. Không gian bên cạnh bờ kè thoáng mát,rộng rãi phù hợp để đi cùng nhóm bạn, trang trí quán rất đẹp và trang nhã. Thức uống ở đây cũng được chưa đến mức ngon, bánh thì có loại ngon có loại cũng tạm. Mình đến đây hầu hết vì không gian của quán là nơi trò chuyện cùng bạn bè rất thoải mái. Phục vụ ở đây cũng rất nhiệt tình và thân thiện
Lâu lâu vào đây uống nước tia girls xinh chơi hehe nói chung đá xay như trà xanh hay cooki đều ok,chocolate nóng cũng ổn,có capuchino thì nhạt nhẽo quá.nhân viên thì mặc đồng phục nc khá lịch sự tuy nhiên hơi thiếu nhiệt tình :d giá cũng quanh quanh 30k thì phải
Tới quán ngay dịp lễ nên đông khách, ko lên lầu ngồi được, bên trong quán đẹp hơn
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, vui vẻ, thân thiện.
Đồ uống được, nhưng hơi nhạt, matcha đá xay hay chanh dây cũng nhạt, cf sữa nhạt luôn @@
Bánh ngon, nhưng mau ớn..
- Quán hơi nhỏ, cuối tuần thường không có chỗ ngồi, thích hợp đi vào các ngày trong tuần. Quán trang trí khá đẹp, song một số chỗ đã bị hư hỏng nhưng chưa thấy sửa? Nước uống ngon, đặc biệt là trà đào nhưng hơi mắc, những 30k. Trà vải nói thật lòng thì không ngon chút nào, nước đắng, giá cũng chát. Matcha đậu đỏ mới ra thì quá tệ, ly nước được trang trí xấu, vị đậu đỏ không quyện được với trà xanh. Ice blend thì tuỳ lúc, khi ngon khi dở khó biết được lắm.
Đây có thể nói là quán quen của tôi vào ngày cuối tuần! Nếu bạn thưởng thức vào ngày mưa hay trời lạnh sẽ cảm thấy thú vị hơn đấy! Không gian ấm cúng phù hợp để ta thưởng thức những món ăn ngon ở đây! Nhâm nhi từng mẫu bánh ngọt chocolate mouse hấp dẫn để lòng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ cùng những giai điệu du dương bên tách ly sinh tố chuối đặc biệt nhất. Ở đây, có nhiều loại bánh và thức uống để chúng ta lựa chọn nhưng tôi vẫn thích món bánh trứng, plan pho mai, chocolate mouse, tiramisu, trà đào, và sinh tố chuối! Có điều giá thành hơi đắt!