Nhìn chung phòng ăn thiết kế rộng rãi, thoải mái và có nhiều món ăn đa dạng và phong phú. Nhân viên niềm nở và hỗ trợ nhiệt tình khi có yêu cầu.
Về thức ăn có thể đánh giá như sau: chất lượng không khá hơn những khách sạn bên ngoài ngay trung tâm Đà Nẵng, một số món lại tệ hơn.
1/ Món mì ý sốt cà chua: mì đã nhạt thêm sốt cà chua không đặc sắc mà cũng không đủ độ đậm đà để món mì ý đúng chuẩn. Nên thêm bò bầm và tất nhiên nêm nếm phải ok.
2/ Món súp: nêm cũng nhạt nhạt và không ngon lắm
3/ Món cháo: do khách thường có trẻ nhỏ nên phải phục vụ món này kể cả là buổi chiều hay tối.
4/ Món bún chả cá cũng hương vị chưa ngon.
Còn lại chủ yếu là heo, không thấy gà, bò, ...
Nhìn chung chỉ đạt mức trung bình.
Lần đầu tiên đi Bà Nà lên mạng kiểm tra đủ kiểu và tìm được Khách Sạn kiểu Pháp ở Bà Na. Đúng chuẩn 4 sao đẹp tuyệt vời
Từ Sân Bay Đà Nẵng đi Taxi 4 chỗ đến Bà Nà là 320k cộng phí sân bay 10k. Đi đến nơi chỉ cần đưa mã Code nhận phòng toàn bộ các dịch vụ đưa vali hành lý của khách đã có nhân viên lo.
Đoạn cáp treo dài nhất Việt Nam từ chỗ lễ tân khách sạn đến nơi phải đi thêm một đoạn cáp treo màu vàng mới lên được tới nơi. Toàn bộ khu vực là những toà lâu đài xây dựng theo kiến trúc của Pháp.
Phòng rộng rãi, thoải mái, kiến trúc đẹp. Chỉ có toilet trong phòng không được kín nên sẽ có mùi, nội thất ok. Được nhất là bàn chải đánh răng không đến nỗi tệ. Nhìn chung là chuẩn và giá hợp lý.
Được dịp lên Bà Nà chơi, cũng tranh thủ nghỉ ngơi luôn nên mình book phòng ở khách sạn này. Ban ngày đi chơi chán chê lê lết hết chỗ này chỗ kia xong mỏi nhừ mà có được chỗ nghỉ như vậy thì còn gì bằng. Bà Nà ban ngày đông đúc bao nhiêu thì ban đêm vắng và tĩnh lặng bấy nhiêu, vừa sương mù nữa nên rất lạnh, vì vậy buổi tối chọn ăn uống trong khách sạn luôn là hợp lí. Không gian ở đây khá sang trọng phong cách Âu, phòng khá ấm cúng, phục vụ chuyên nghiệp, tận tình
Có bạn ở sài gòn ra nên nó đòi dắt đi bà nà hòi ah, trên này thì đẹp nhưu tiên cảnh vậy, đồ ăn cũng ngon bá cháy nữa.
Mình đặt phòng nên ăn trưa ở nhà hàng này luôn ý. Buffet quá trời món luôn, đồ thường hay đồ nướng dều có đủ, tươi ngon chế biến bắt mắt
Thích nhất là mấy món bánh âu tráng miệng ý, đẹp mà siêu ngon luôn.
Phụ vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp đừng hỏi. Không gian sang trọng, đẹp chán chê mê mẩn luôn ấy,
Khách sạn ( nôm na là khu làng Pháp ) .. kiến trúc rất đẹp , đồng phục nv cũng đẹp nốt ..chỉ có một điều giá cả khó hiểu quá :) , lúc mình đi trên đường đt hỏi giá tham khảo thì nói rõ ràng là book 1 phòng 2 người 1 giường là 1 triệu 6 trăm mấy ( chưa bao gồm bufet , 200k/1người) .. Vậy mà khi mình lên thì nói giá một đường khác , thành ra 2 triệu 470 ..Vẫn y một cái giọng nhân viên đó , khi mình hỏi ra lẽ , thì cứ dạ giá đó đó c , mệt quá nhắm mắt thuê phòng vì lúc đó mình rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi .. phòng rất đẹp , thoáng ,ngủ nữa đêm thì nv nấu ăn gì để báo cháy , làm ai cũng hoảng hốt ..nv không nhiệt tình , khi check-in lên phòng , không xách hành lí của khách lên giùm , không hỏi han khách có muốn dịch vụ gì , cho đến khi mình check-out , cũng phải bắt ngồi đợi gần tiếng đồng hồ để thanh toán trả tiền cọc .. không nghĩ một cái Khách Sạn đạt chuẩn trên Bà Nà lại làm ăn như vậy ..
Buffet tại nhà hàng La Crique tại Mercure Banahills Friench Village!!!
Không gian nhà hàng đẹp, sạch sẽ, mát mẻ, yên tĩnh, bày trí gọn gàng, sang trọng. Nhân viên cực kì nhỏ nhẹ, lịch sự và phục vụ nhanh chóng. Thức ăn ngon và đa dạng, đủ các loại từ hải sản, đồ nướng ( thịt heo, bò, gà, cá, mực, tôm), mình thích ăn cá nướng, đỡ ngán :)). Ngoài thức ăn Việt ra còn có pizza, pasta, mỳ ý.... Tráng miệng cũng nhiều loại trái cây, kem tươi, yaour, chè...khá dễ ăn. Nhìn trưng bày ra thì ko nhiều, nhưng đồ ăn được đựng bên trong lượng nhiều, ăn no cành :))) Giá cả như vậy là vừa phải!
Phòng rất đẹp, lãng mạn, sang trọng và rất giống phong cách châu âu, mình ở tầng 5 nên nhìn được rất nhiều cảnh đẹp, hồ bơi cũng đẹp, phục vụ rất tốt và chuyên nghiệp, rất thích buffet sáng ở đây, đồ ăn cực kỳ đa dạng