Đây là nước ếch sau khi ăn xong nhé mn.. ko nói nhìn tưởng canh ko đó, lần đầu ăn cháo ếch mà nước nó lõng bõng như zậy luôn, cháo cũng thế. vị ếch thì nhạt toẹt.. nói chung ăn nhìu chỗ, thấy chỗ này dở nhất trước đến giờ từng ăn:l
Hồi lúc mới ăn ở Merci Res tuần cũng phải ăn 1 lần, có khi 2 lần. Chất lượng cháo ếch ở đây quá nổi tiếng r nên ko cần bàn nhiều. Mình thích cay nên hay đặt saté, vị saté bình thg thì với mình ko cay lắm nên lúc nào mình cũng phải kêu thêm nhiều ớt mới ăn ngon đc kkk. Ếch cho hành khá nhiều, có gừng, ếch mình thấy cũng chất lượng như xưa, đâu có gì khác biệt đâu nhỉ. Ăn tại chỗ thì quán cho ít sốt hơn lúc mua mang về, còn cháo thì tại chỗ có vẻ nhiều hơn mua mang về :)) m thích nhất là cháo hành, rất thơm mùi hành, cháo hơi đặc tí sẽ ngon hơn. Cháo lá dứa ko thơm mùi lá dứa cho lắm. Ếch vị nào cũng ngon, với mình saté là ngon nhất, kế đến là singapore. Mình chưa thử sapo bao h, có dịp sẽ thử :)
Điểm cộng cho quán là thố ếch lúc nào cũng nghe tiếng xèo xèo rõ kinh, cảm giác ăn rất đã. Nước ok, nước sâm khá ngon. Chỗ ngồi ăn cao hơn chỗ để xe nên có thể quan sát xe mình dễ dàng, bàn ghế gỗ bóng đẹp, ánh sáng đầy đủ, có quạt chĩa thẳng mát nên ngồi ăn ko bị nóng bức. Mãi mãi là khách thân quen của quán ^^
Cháo thì ok mà phục vụ cái kiểu gì không hiểu nổi.
Đầu tiên nói về cháo, cháo ở đây ăn có nhiều loại nhưng mình chỉ thích cháo trắng hành vầy. Ếch đậm đà, nhiều hành, bưng ra còn sôi sùng sục. Ăn rất nhiều lần rồi.
Quan trọng nhất là hôm nay được phục vụ bởi thái độ không thể nào khó ở hơn. Cô hay thu tiền thì rất dễ thương mà sao cô phục vụ quán lớn tuổi thì giống như đang hờn giận cả thế giới. Ôi lần đầu tiên mình gặp kiểu bưng đồ ăn ra đặt xuống bàn mạnh bạo trong khi mặt với mắt thì nhìn ra đường , quay hẳn không thèm nhìn đến mặt khách luôn :| ủa ví dụ không muốn bán vì 9g rồi trễ rồi thì cũng nói nhanh cho vuông chứ thái độ như thế ai muốn quay lại.
Tui đang bệnh nằm trong bệnh viện thèm cháo ếch xem review khen các kiểu mới đặt 1 phần, cháo ăn tạm được, đặt now đánh cho luôn 5 sao, ăn dc nửa hộp tui tức, nguyên miếng nilon nằm trong tô ếch, nấu người ta ăn mà kiểu cẩu thả vậy???