Quán trước ở Phạm Hùng thì phải.
Mới chuyển về đây thì phải, nằm trong ngõ nên khá yên tĩnh.
Điếm nhấn chính là không gian quán, quán cafe manga kiểu Nhật, không gian yên tĩnh phong cách tự phục vụ ko ồn ào cho các bạn yêu truyện tranh Nhật.
Thứ 7 chủ nhật hàng tuần thì quán tổ chức các sự kiện có maid phục vụ, chơi với maid thì phải, không để ý lắm cơ mà con bạn mình thấy có vẻ hào hứng ))
Vị trí : nằm trong ngõ nhưng dễ tìm thấy
Giá cả : rẻ nên không có gì hấp dẫn
Chất lượng : bạc xỉu cần xem xét lại.
Phục vụ chậm . đợi rất lâu
Dịch vụ : không thích cái cách khách phải dắt xe lên và xuống tẹo nào.
Không gian : k có không gian để giày dép luôn. Phải để ở đường lên cầu thang
Quán có 2 tầng. Tầng 2 đặc biệt là phải thuê theo giờ nha. Hazzz
Tầng 1 thì rất nhiều truyện. Fan tự kỉ có thể vào đây
Quán nhỏ nên là ngồi bệt.
Đũng chuẩn quán cho fan manga, rất rất nhiều đầu truyện, mới cứng nữa :)
Quán yên tĩnh, do nằm trong ngõ. Đúng chuẩn cafe sách-truyện.
Quán có maid, thực ra mình k thích cái này lắm. Khách muốn làm maid thì cũng được đăng ký với cửa hàng , dẫn bạn bè tới quán lam maid chơi với bạn bè thì đc quân chích 10% trong hoá đơn của bạn ra cho. Ông nào nghiền trueyenj thì làm cái thẻ thành viên, trở thành member của quán thì được nhạn nhiều khuyến mãi hàng tuần, tặng món, giảm giá ..v..v.
Menu ngoài đồ uống có cả ăn vặt, mỳ...
Quán nằm trong ngõ ( lần đầu đến ) nên google map không chỉ rõ tưởng lạc ))) Không phí công lặn lội xa xôi đến, quán có rất nhiều truyện lại toàn mới. Đến đúng chủ nhật nên có maid chơi với khách. Dù không chơi nhưng ngồi xem thấy rất vui )) Giá cả rất phù hợp với học sinh. Đồ ăn cũng là tạm ổn. Sẽ quay lại :*