M rất thích mấy món kiểu dimsum ntn. Kiếm được quán ăn vừa miệng cũng khó khăn lắm. Quán này đồ ăn ngon, đa dạng, mấy món dimsum ăn cũng được. Vịt quay ăn được nhất cộng với mì xào thịt vịt rất vừa miệng. M thấy hầu như bàn nào c~ gọi món này. Bánh bao trứng muối siêu ngon luôn. Nói chung cũng gọi là quán ruột mỗi lần thèm dimsum.
Đồ ăn rất hợp khẩu vị của mình, món nào cũng ngon. Đặc biệt mình thích miến hải sản tuy hơi cay chút. Đồ quay tam vị món nào ăn cũng ok hết
Chỉ có điều nhà hàng bật nhạc hơi to, bọn mình đi 3 người mà nói chuyện rất khó nghe, mình đóng góp ý kiến mong nhà hàng tốt hơn trong tương lai
Nhà hàng nằm ở tầng 6 vạn hạnh mall, không gian cũng rộng rãi, decor đẹp, trang trí ấm cúng. Menu chuyên về các món xào, hấp, canh, dimsum kiểu trung hoa. Mình đi 2 người, gọi các món:
Cải thảo xào nấm đông cô: dĩa cũng bự nấm đông cô to đùng, xào chung với xì dầu thành dạng sệt sệt, ăn nóng với cơm ok.
Súp đậu hũ bò bằm: chén súp nhìn nhỏ mà nhiều lắm nha, ăn muốn lưng bụng luôn. Súp nóng và ngọt thịt.
Tàu hũ ky tôm thịt : mềm, ngon, nêm nếm vừa miệng.
Đậu hũ tứ xuyên hơi nhạt, siêu nhiều. Canh măng cá tầm có nấm kim châm với vây cá tầm, ăn cũng khá ngon.
Tổng bill gần 400k sau khi được giảm 20%.
Nhân viên nhanh nhẹn chu đáo
Mình ăn ở đây cũng lâu rồi (trước khi có dịch Covid19) nhưng mãi đến h mới có tgian viết review.
Đồ ăn ngon, vừa miệng, đậu hủ hơi mặn (ăn với cơm hoặc miến thì vừa).
Hôm mình ăn, có thấy để tờ rơi khuyến mãi khi thanh toán qua zalo pay. Trước lúc thanh toán mình có hỏi cách thức để được khuyến mãi, nv chỉ nói mình scan qr là được, lúc thanh toán mình hỏi lại 1 mình nữa nv cũng nói scan là đc. Đến khi mình scan xong thấy tiền bị trừ trong tk vẫn 1 giá đó ko hề được giảm hay gì nên hỏi lại bạn nv là phần khuyến mãi sẽ được hoàn sau hay sao thì bạn nv lạnh lùng nói: “Không, chị phải update bản mới nhất mới được khuyến mãi” Ủa, vậy sao từ đầu ko nói luôn như vậy mà chờ khách thanh toán xong mới nói!? Giảm 100k thôi, ko đáng gì nhưng rất ko thích sự mập mờ của nv quán.
Mình và chị mình đi ăn gọi 6 món khá nhiều cho phần 2 người. Sau khi ăn gần xong thì nhân viên hỏi có dùng thêm món tráng miệng không. Tụi mình no căng nên chỉ kêu thêm nước suối, nhắc 2 lần mới mang ra. Tụi mình ăn lúc hơn 18h, sau đó tầm 20h30 thì về. Nhân viên khá kì cục khi đi qua đi lại hỏi mình nhiều lần có ăn thêm món tráng miệng không.
Mình nghĩ quán ăn là nơi gặp gỡ và nói chuyện chứ không chỉ để ăn. Quán vắng mà nhân viên hỏi rất nhiều lần khiến cả hai tụi mình đều thấy ngại và phải đứng lên đi về.
Bill của tụi mình tầm 790k theo mình là không hề ít nên cũng không tới mức làm tốn điện tốn đèn của quán.
Nếu quán đọc được bình luận này mong sẽ thay đổi quy cách phục vụ vì thật ra quán khá vắng so với những quán cùng tầng 6 của mall. Mình nghĩ khách hàng có cảm giác như mình không ít.
Và mình cũng không muốn có trải nghiệm nàu thêm lần nào nữa.
Không gian đẹp và thoáng, thức ăn ngon, giá cả hợp lí
Mình thường đi dạo tại Aeon Bình Tân, đúng lúc thấy Meiwei mới khai trương một tiệm trên này.
Lướt ngang qua thực đơn thấy có lẩu Tứ Xuyên nên quyết định vào thử vì thật sự mình hảo món Hoa lắm mà chưa từng thử món lẩu này.
Thực đơn cũng đa dạng với nhiều món dimsum, món xào, quay như mình hay ăn ở Baoz hay Ái Huê.
Mình đi 4 người và quyết định vào gọi 1 phần lẩu Tứ xuyên với các đồ ăn kèm lẩu, 1 đậu hủ tứ xuyên, một cải ngồng xào HK và ấm trà bông cúc.
Mình đánh giá món ăn khá cay nhưng nêm nếm rất ngon và đậm đà. Ai ăn cay giỏi thì sẽ cảm nhận được.
Về trà mình kiểu bà già non ngày nào cũng phải uống một bình mỗi sáng nhưng trà tại đây lại khá nhạt và không thơm mấy.
Thức ăn: 9 điểm
Nước uống: 6 điểm
Không gian: 9 điểm
Phục vụ: 9 điểm
Tong thiệt hại tính cả VAT 10% cho 4 ngừoi là 699k ????????
Lần đầu thử , cũng không tới nỗi thất vọng. Không gian đẹp, yên tĩnh, sang trọng. Đồ ăn chỉn chu. Vừa miệng. Đẹp mắt. Vì ăn lần đầu. Gọi không canh được nên ăn no lun vẫn còn dư. Lần sau phải tút kinh nghiệm :))