Team mê đồ Trung của t hẹn nhau thử Meiwei và khá ưnggg????????Ở đây chuyên về dimsum và hải sản, chất lượng tốt và đặc biệt nhất là được hấp tại bàn nữa. Chưa kể đến không gian của nhà hàng ấm cúng, thiết kế tinh tế, khá phù hợp đi cùng gia đình hay bạn bè nhé.
.
Menu khá đa dạng với các loại dimsum, hải sản, đồ quay, đồ xào, mì, cơm, súp, tráng miệng... gọi món riêng nên khoảng từ 300k/ng là vừa nha. Trải nghiệm khi ăn khá là đặc biệt khi được nhìn đồ trực tiếp hấp trên bàn nóng hổi, háo hức đợi chín dần và thoả mãn khi nếm vị tươi ngon????????Một số món nổi bật trên bàn mà t nghĩ là mn nên thử là Há cảo Meiwei, Bánh bao nấm, Vịt quay Hong Kong, Vẹm xanh hấp cay và Rau chân vịt nấu 2 loại trứng nha. Trong lúc dùng bữa thưởng ấm trà hoa cúc là nhẹ nhàng thơm cả bàn luôn❤️Cả bàn t hết ~1tr cho 10 món mặn, vừa vặn cho 4ng ăn.
Đầu tuần làm chút dimsum và món Trung với anh em công ty lấy sức chiến đấu nào. Dimsum ở đây rất đa dạng mà loại nào cũng ngon ý, nhân đầy đặn, chuẩn vị luôn ạ. Thưởng thức cùng trà hảo hạn chỉ có riêng ở meiwei nữa quá tuyệt vời luôn. Có sẵn bếp hấp cho dimsum nên bạn có thể ăn nóng hôi hổi luôn, gọi cả bàn đầy ú ụ này mà giá cũng phải chăng lắm. Nhân viên ra đồ rất nhanh lại thân thiện.
Thái độ phục vụ cực tốt, không gian ok không có gì chê cả nhưng lần đầu tiên đi ăn dính ngay đồ thiu hỏng. vì nó là há cảo ăn cả miếng nên cho vào miệng cắn phát nhả ra gấp luôn, phát khiếp. Khai vị nhà mình gọi súp cá tầm và súp nấm đông cô. Ăn rất ok. Tiếp đến gọi 5 lửng há cảo thì 2 lửng há cảo tôm mã thầy và sủi cảo ngọc bích thì nhè ra gấp. Các bạn cũng xử lý rất nhanh xin đổi lại 2 lửng mới và không tính phí sau khi bọn mình nhắc nhở. Tuy nhiên thực sự mình vẫn không hài lòng khi ăn tiếp 2 món mang lên lại đấy. Thấy không ngon 1 chút nào và vẫn hơi có mùi lạ. Cũng có khi bị ám ảnh. Các món khác như rau và tráng miệng thì cũng ok. Đây là cảm nhận thực sự. Mong là không ai gặp ko may như này nữa. Còn chất lượng dimsum thì mình không thấy ngon, nhưng vịt quay thì ok. Các***cứ cân nhắc.