Mình thấy phần đồ ăn thức uống quán làm có tâm chứ không chỉ tập trung vào không gian mà bỏ bê chất lượng. Trang trí món ăn cũng đẹp mắt nhìn vào là muốn ăn ngay
Quán trang trí tông cam vàng, ban đầu nhìn thì đáng yêu bắt mắt nhưng ngồi lâu hơi chói nhưng không sao, mình lại vòng ra phía sân sau, thoáng mát và có thêm cây xanh. Tha hồ chụp hình sống ảo. Trên lầu còn có tiệm làm nail.
Nhân viên thì siêu thân thiện lại vui vẻ đến và về đều chào ^^ mình thật sự hài lòng
Một quán trà sữa nằm ở Gò Vấp, mà ngoài có trà sữa thì còn có cả làm nail nữa :))) Macchiato phô mai ở đây khá là ngon. Nhưng mà hơi lỏng :((( Một ly trà đen macchiato size L là 45k, trong đó cũng có sẵn topping trân châu luôn
[MEGUSTAS CAFE THỐNG NHẤT] [Saigon ????????]
Ấn tượng đầu tiên của mình là không gian ở đây trang trí xinh xắn lắm luôn, rộng rãi và rất sáng sủa. Điều đặc biệt là trên tầng còn có một tiệm nail, nên mọi người có thể vừa ghé uống nước vừa chăm chút móng tay được luôn, một công đôi việc ???? mình order một ly Trà Đen Macchiato đơn giản thuii, size lớn với giá 45k. Hương vị cũng khá ổn đó, lớp macchiato mình thấy ngon lắm luôn nhưng mà nếu sánh đặc thêm một tí là chuẩn. Ngoài ra ở đây cũng có đồ ăn mặn nữa mà mình chưa thử qua, nếu có cơ hội sẽ quay lại ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Không gian: đẹp, phù hợp để check in chụp choẹt
Nhân viên: nhiệt tình, thân thiện
Đồ uống: mình khá thích matcha nên thử nhưng có hơi thất vọng khi ko đậm như mình mong muốn, nhưng giá nhìn chung cũng ok
Quán nằm dưới tầng 1, tầng 2 là tiệm nail
Quán xinh lắm góc nào cũng có thể sống ảo, phía sau là ngoài trời có cái gương xinh lắm mà mình k có chụp được
Từ anh bv đến nhân viên ai cũng thân thiện cả ( anh nhân viên đẹp trai lắm) mới vô bạn sẽ được anh bv dắt xe rồi có một anh mở cửa cho bạn đến gọi nước thì sẽ gặp chị rất dễ thương nói chung nhân viên bao dễ thương
Đến đồ uống mình gọi một cà phê cốt dừa và trà sữa socola món của mình là cà phê cốt dừa uống béo cộng thê cà phê đăng ngon, còn ly kia của em mình nên mình hong biết
Bánh gạo thì mềm k quá dai. Đế bánh thì ta nói đẹp từ hình thức đến chất lượng bánh giòn cộng thêm kem nữa. Theo mình quán này đánh đồng tiền bát gạo
Không gian: quán mang phong cách half Australian thường thấy ở các quán cafe như God Mother và half Japanese. Không gian rộng rãi, phía sau có cả khu vực ngoài trời, vào buổi sáng trời nắng lên là cực đẹp.
Đồ ăn: mình gọi ly cafe dừa. Mùi cafe không quá rõ mà chủ yếu ngửi thấy mùi dừa là nhiều. Uống khá ok nhưng cũng không quá đặc biệt.
Mình có thử thêm pizza cheese và tobokki đút lò. Pizza cheese ngon, cheese không quá nhiều nên không bị ngấy. Tobokki thì mình thấy bình thường. Bù lại cái đĩa đựng cute quá xá.
Dịch vụ: nhân viên nhiệt tình, mà mình thắc mắc là tư vấn mình sử dụng size L để được fill trong ly giấy, bảo vệ môi trường nhưng lại để size M là ly nhựa. Dù mình muốn xài ly giấy nhưng size L nhiều quá nên sợ uống ko hết nên đành ngậm ngùi xài size M dù cố gắng reduce đồ plastic.
Ấn tượng đầu tiên là view quán đẹp, tông màu bắt mắt. Menu thức uống đa dạng, thái độ phục vụ tốt. Nước uống lẫn đồ ăn vặt cũng đều ngon. Sẽ ghé quán thường xuyên !
Cũng không biết nói gì hơn, một nơi rất tuyệt để thư giãn, để ngẫm nghĩ về những thứ đã trải qua trong suốt cả tuần dài làm việc.
Mình ngồi góc phòng, khá thoải mái, đồ ăn ngon, giá hợp lý.
Quán decor rất đẹp, đồ uống khá ngon nhưng còn hơi ngọt, giá cũng trung bình chưa ăn thử đồ ăn nhưng làm thấy đẹp và cũng đa dạng món. Tuy nhiên mình góp ý là quá nên có nước lọc mà phải tự mua thêm mình thấy không đáng. Quán có thêm không gian làm nail cũng dễ thương nhưng giá hơi cao hơn so với mặt bằng chung của các nail room khác tương tự như vậy, nhưng sẽ ghé trải nghiệm để đánh giá chất lượng sau