????Vị trí: Quán nằm trong khu ẩm thực tầng trệt kế bên trà sữa R&B.
???? Không gian: nằm trong khu ẩm thực nên là không gian của quán hơi bé tí ti và cực kì ồn ào. Wifi chung nên cũng rất tệ.
???????? Nhân viên: nhanh nhẹn, vừa order cái là có liền, mặc dù cũng rất đông khách.
???? Menu ở chi nhánh này có trà sữa nữa. Chứ chi nhánh PXL với bên NĐK mình đi không thấy có trà sữa. Mình gọi Herbal Jelly số 3 (đậu đỏ, đậu phộng, trân châu). Ăn rất thanh mát.
???? Giá cả: Herbal Jelly loại nhỏ 69k, lớn 89k. 1 phần ăn được 2 người.
Quán nhỏ trong khu ẩm thực tầng trệt, chỗ ngồi phải tự kiếm vì lúc nào cũng đông, ăn uống ở aeon ồn ào lắm, menu đa dạng, chủ yếu là dessert đài loan và trà sữa, nhưng lần nào mình đến đây cũng gọi món signature herbal jelly, đá thảo mộc rất thơm, thanh, ăn kèm các topping khoai dẻo, bùi, trân châu đen mềm, trân châu sợi dai, hòa cùng sữa béo, ăn rất fresh. Vì chung khu aeon nên wifi khá tê, wc cũng xa, nhạc mở to và đông người qua lại, nên chỉ thích hợp tụ tập đi chơi nhóm đông thôi.
Đi vào chủ nhật cuối tuần nên Aeon đông và ồn ào cực kì, không có chỗ ngồi với wifi quá yếu nên đành mua take away. Quán bán chè đài loan và cả trà sữa. Mình gọi herbal jelly có topping đậu đỏ, đậu phộng và trân châu. Nhân viên gói thành 2 hũ, 1 hũ để jelly vs topping hũ còn lại để đá. Đá lâu tan, về tới nhà chỉ tan có chút xíu. Ngoài ra còn kèm 1 hũ sữa tươi. Rưới sữa tươi lên hơi ngọt ngọt, béo béo, còn jelly ăn tới đâu mát tới đó, rất thanh và mát. Giá cả so với không gian và chất lượng thì hơi cao.
Thật sự xuất sắc cho những tín đồ mê dessert Đài Loan!
Đây là một thương hiệu chuỗi món tráng miệng của Đài Loan, kế thừa phương pháp sản xuất và tuân thủ truyền thống, luôn tuân theo nguyên tắc tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Sự kính trọng và kế thừa tinh túy hương vị cổ xưa, kết hợp phát triển các yếu tố hiện đại để đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng. Taro ball của quán nhai dai dai giòn giòn cộng thêm món đậu đỏ ngòn ngọt thật sự có thể làm thỏa mãn cả những vị khách khó chiều nhất. Snowflake đc bào sợi ăn kèm vs bánh flan thơm phức béo ngậy sẽ khiến bạn cứ mải miết ăn hết lúc nào ko hay.
Nói chung tuyệt phẩm!!
Vị trí: phát hiện gần nhà có quán này nên mình cùng gia đình quyết định đi luôn. Quán cũng dễ tìm trong trung tâm thương mại ở lầu 3.
Không gian: không gian tương đối, mình đi vào ngày thường, nên không đông lắm.
Món ăn: mình gọi mấy phần signature và no2 no3 có khoai lang ngon lắm nha, thạch dẻo nhai đã lắm, bo bo dẻo dẻo cũng thích nữa. Thích nhất là viên taro balls á, nhai ghiền gì đâu, có hai vị là bí đỏ và khoai môn, ăn vào bùi bùi.
Vì đi vào ngày thường cho nên gọi một lúc bốn phần và ra rất nhanh.
Mình order 1 phần Meat Fresh Signature Herbal Jelly size nhỏ. Hình như giá là 70k thì phải.
Ở phía dưới là độn đá (rất nhiều đá ~~), rồi tới 1 lớp thạch thảo mộc. Topping thì không nhiều (Phần trong hình là mình đã được khuyến mãi tặng thêm 1 phần topping rồi á).
Thạch thảo mộc ăn lạnh lạnh, vị thanh, độ ngọt nhẹ nhẹ.
Nói chung là khá ngon nhưng mà giá mắc quá ~~ Mình ăn cho biết thôi chứ ăn nhiều đau ví lắm.