Dạo này mê board game quá nên toàn phải lùng các quán có board game thì thấy Foody giới thiệu quán này. May thế. Quán có view hồ hẳn hoi :)) Đồ uống tạm được. Mình không hi vọng gì nhiều về đồ uống ở các quán board game vì đi 5 quán cả 5 đều chán, riêng Meeple là "tạm chấp nhận được". Không gian ở đây ấn tượng nhất trong các quán board game mình đã ngồi, trông rất "không khí", kiểu huyền bí. Có 3 tầng thì phải, cả ngồi bệt lẫn ngồi bàn ghế.
Cơ mà nhược điểm là hơi ít trò, mà thực tế cũng không cần nhiều trò lắm, chỉ cần mấy trò cơ bản kiểu ma sói, uno, mèo nổ, hít-le, bang là đủ vui rồi.
Nói túm lại là sẽ quay lại đây chơi tiếp.
Quán có không gian đẹp và mát. View nhìn thẳng ra hồ Ngọc Khánh. 3 tầng thì tầng nào cũng có vài cái tủ game như thế này chơi đến hết đời chắc cũng chưa hết game )) nhân viên quán ngoan ngoãn, nhiệt tình và siêu buồn cười ))) hôm mình dẫn bạn qua đây chơi sói mà chết cười vì các bạn ý lead game quá hay. Đồ ăn thì có Bánh mì que chuẩn vị Hải Phòng luôn, nước uống highly recommend các bạn thử soda việt quất đá xay hoặc trà thái, siêu ngon. Cafe cũng siêu ngon luôn thơm nức nở mỗi tội mình đau dạ dày không dám uống nhiều :(( nói chung thì mình thấy đây là một địa điểm quá lý tưởng để phá hoại tình bạn :)))
Quán view đẹp đối diện với hồ, đồ uống cũng được nhưng trà sữa pha hơi ngọt. Nhiều trò chơi mới, nhân viên nhiệt tình giải thích luật chơi cơ mà điểm trừ là phải trả phí phụ thu.
Thường để chơi boardgame toàn mò lên tận the Nest, từ ngày quán mở trở thành khách hàng thân thiết luôn :))
Đồ uống quán thì bình thường, nhưng trò thì nhiều lại mới nên chơi thích lắm...Các bạn hướng dẫn cũng nhiệt tình...nói chung là thích ????