Cơ sở thứ 3 cuối cùng cũng được kiểm nghiệm rồi. Vị trí không có cách nào ngoài việc phi lên hồ, đi đến bao giờ thấy quán rực tông đỏ là đến rồi đó. Không gian rộng rãi, tầng 1 không thấy phục vụ mà cho khách lên hết tầng 2.m, sau khi về xem lại mới biết quán có tầng thượng bể bơi đó nha, hôm nào mát zời leo lên mới được.
Đồ ăn nhìn chung cũng đa dạng, Thịt tươi ngon miệng cực kỳ. Quầy tự chọn có rau các loại, đồ chấm rồi salat, panchan,...lấy thoả thích.
Nhân viên không care được khách, xin cái gì cũng lâu, order thì nghe nhầm làm lúc tính tiền ngơ mất hồi.
Meat Plus cơ sở nào cùng đầu tư không gian khá đẹp. Bên này còn đẹp hơn vì view thẳng Hồ Tây, bàn ngoài trời các kiểu.
Lâu lâu hội họp dẫn nhau đi ăn thịt. Team thịt nên chọn nhà hàng thịt bò ăn cho đã.
Nhân viên nhiệt tình, đứng tại bàn nướng thịt cho khách luôn.
_Sườn bò hoàng đế nướng nguyên tảng rồi cắt nhỏ, nước từ thịt chảy ra nghe xèo xèo đã tai. Cắn miếng thịt ngọt đậm đà dù không tẩm ướp đã miệng gì đâu.
_Sườn không xương nướng tái tái rồi chấm sốt tương đậu cũng ngon không kém.
Panchan và rau ăn kèm có thể tự lấy thêm. Có một quầy salad để khách tự chọn loại mình thích. Thích nhất salad hoa quả, mát mát dễ ăn.
Thịt tươi, ngon, dày miếng, bởi vậy nên vị ko ướp mình thấy ngon hơn, ngọt vị thịt
Không gian thì miễn chê, gần hồ tây, to, thoáng mát
Nhân viên nhanh nhẹn
Vị trí dễ tìm, chỗ ngồi view hồ tây cực đẹp. Nhân viên tạm ổn, dù bọn mình có book chỗ trước mấy hôm mà đến vẫn không có tên, cũng may còn nhiều chỗ. Mình ăn sau giãn cách nên cảm giác thịt k tươi bằng trước đó. Tuy nhiên chất lượng vẫn ngon, đi 3ng gọi 4+4 mà không thêm gì khác là vừa đủ. Rau, salad tự lấy thoải mái trên quầy, nhưng hay hết hay phải chờ. Kimchi lần này ăn chưa đủ ngấm, là điểm trừ lớn. Chi phí khoảng 500k/ng. Nhà hàng đang có chương trình check-in tặng 1 nước quả hoặc coca
Lần đầu bọn mình và chắc cũng là lần cuối
Đồ ăn: 2 món bọn mình chọn là Jimasal và dẻ sườn bò. Jimasal ướp nướng rất ngon mà thịt bò thì hơi bị khô và dai. Rau tươi nhìn khá sạch (thấy bảo là rau nhà trồng lun, ko biết thực hư thế nào). Đồ ăn kèm có mấy món, mà hết rồi cũng ko thấy thêm (lúc bọn mình tới là tầm 7.30 nên không thể coi là muộn)
Chỗ ngồi: ok
Nhân viên: Khá nhanh nhẹn và lịch sự. Dù ko đặt bàn trước nhưng bọn mình vẫn có chỗ ngồi (tối thứ 6)
Giá rổ: 640k cho 2 người CHƯA THUẾ (đoán vậy). Thế nên khi thanh toán là 704k. Cảm giác hơi giống bị lừa một chút. Giá như nhân viên giải thích khi đưa menu ra thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Hoá đơn toàn tiếng Hàn.
Btw, sẽ ko quay lại.
Review cơm nguội :
???? quán Meat plus Hồ Tây
???? 73 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
⏰ mở cửa từ 11h trưa tới 10h tối hằng ngày
Mình đi team 4 người kêu combo thịt 1t1 bưng ra đầy 1 thớt hết hồn phải tầm 1- 1.5kg thịt bò khá xịn xò.
Đồ ăn kèm free và rất nhiều rau xanh ,salad ,đồ muối bao la luôn và ngon nữa có đến 5-6 loại lá cải cuốn thịt trong đó ấn tượng nhất lá mùng tạt ăn cay lên nóc luôn ???? mà ngon lắm nhớ hoài vị của nó.
Quán bầy trí đẹp ,sạch và ngăn nắp,có cầu thang máy cho khách lên.Nhân viên khá chuyên nghiệp và nhiệt tình ko thua gì ở SG, thịt ra nhân viên sẽ đứng nướng cho khách mình yêu cầu nướng chín kĩ và chín vừa (rare) đều làm chuẩn ????
Vị chi phí 1 người khoảng 300-350k cả nước khá hợp lý mà ăn rất no nhé hủy kèo 2 về ngủ luôn ???? bữa nào ra HN sẽ ghé ăn tiếp ợ.
#vozanuong #hanoi #hotay #meatplus