Chi nhánh Meat & Meet nay nằm ở tầng 3 trung tâm thương mại Estella, cũng dễ tìm. Combo mình ăn là 799k, ăn 4 người. Chỉ vừa đủ no thôi chứ ko nhiều thịt như mình mong đợi. Nhưng mà thịt ướp ngon, mềm. Làm nước chấm cũng ngon nữa. Salad thì kêu nhân viên lấy, salad, kimchi, nước chấm gì là free nha, lấy bao nhiều cũng đc. Hôm mình đi là vào cuối tuần đông khách lắm nên nhân viên hay quên mấy món mình gọi :)))
????Btw check out my IG @myanhnguyenthi to explore more places and somewhere in Saigon
Ngon, đúng vị của mình, giá cả phải chăng. Có nhiều mức giá. Lúc trước mình canh kim chi ở đây, nhưng giờ đổi menu rồi, lẩu nướng kết hợp, lẩu thì giống như tobboki. Tóm lại, nước sốt ngon, thịt heo ngon, phục vụ có trí nhớ rất tốt, nhiệt tình vui vẻ. 9/10
Mình thấy ở đây không ngon bằng Sumo nhé. Để bảng tưởng giá rẻ ai dè phải kêu buffet 360k mới có món ăn được. Giá trên menu 329k là chưa bao thuế đó nha
Nói chung menu rất ít món, thịt ướp không gì lạ cả. Không để lại ấn tượng gì hết. Tráng miệng không có. Giá không bao nước. Tuy nhiên nước suối bán giá rẻ.
Phục vụ 01 phần thịt rất ít thịt
Hồi trc mình ăn ở chỗ q1 rồi và rất ưng nên hôm bữa tiếp tục ghé lại. Quán nằm trên lầu 3, chỗ gần cuối hành lang. Ko gian ổn, hơi tối vs ko có chỗ sạc nên cũg chán vì hôm đó đt mình hết pin. Nhân viên ổn, hôm đó đông nên n.v lên món khá chậm nhưg chấp nhận đc. Mình thì rất thích cách ướp thịt ở đây, đậm đà, ngon. Các món ăn kèm cũg ổn nữa, nếu k kêu nc thì hình như bạn sẽ đc bình nc lọc. Tuy nhiên kem đây ít quá, mỗi ng chỉ đc 1 hủ kem socola hoặc dâu th, với giá này thì mình hy vọng sẽ đc kêu kem thỏa thích.
Không như những quán bbq mình từng ăn, thịt ở đây được ướp rất vừa miệng. So với những quán phong cách hàn quốc khác, mình kết món cơm trộn ở đây ❤️ Thịt bò mềm, thơm.
Mấy bạn nhân viên khá nhiệt tình, liên tục thay vỉ nướng cho khách.
Nhân viên chi nhánh Lê Thị Riêng đuổi khách khi đang dùng bữa
Chào quý nhà hàng,
Vừa qua vào ngày thứ 6 23/8, tôi và bạn tôi có đến để dùng bữa. Mọi thứ đều rất ok từ khâu tiếp đón khách hàng, nhận bàn cho đến lần order đầu tiên mặc dù nhân viên có lấy nhầm món nước mà tôi order nhưng tôi sẵn lòng bỏ qua vì nó thật sự không ảnh hưởng.
Tôi và bạn dùng bữa rất vui vẻ, nhân viên nhiệt tình thay khay nướng và dọn khay đồ ăn đã hết cho chúng tôi.
Nhưng cảm xúc hài lòng ấy lại dần tuột xuống khi chúng tôi order tiếp món ăn thì nhân viên lại có thái độ không chú tâm lắng nghe, dẫn đến việc mang dư món ăn so với thực tế mà chúng tôi order.
Vấn đề bạn nhân viên không chú tâm nghe tôi gọi món thì tôi vẫn không màng gì vì lấy sai có thể lấy lại và lấy dư thì có thể trả lại.
Nhưng vấn đề khiến tôi và bạn tôi cùng nhau quyết định chẳng bao giờ quay lại nữa là khi chúng tôi gần kết thúc bữa ăn. Khi đó nhân viên đến và hỏi chúng tôi có order gì thêm thì chúng tôi bảo không và chỉ gọi thêm 2 phần kem. Thức ăn trên bàn vẫn còn và bạn tôi vẫn đang nướng. NHƯNG nhân viên lại tự tiện đến xin cất than và đóng lò nướng lại trông khi bạn tôi vẫn đang NƯỚNG thịt. Đây là hành động "đuổi khách" một cách thiếu tôn trong khi chúng tôi vẫn đang dùng bữa và chưa thanh toán tiền.
Dòng tin này gửi đến quý nhà hàng mong rằng nhà hàng sẽ chỉnh đốn nhân viên! Cũng như ban đầu tôi đã nói dù món ăn rất ngon, mọi khâu đều rất tốt nhưng tôi và bạn tôi sẽ không quay lại.
Xin cảm ơn!
Hôm qua mình cùng bạn ăn ở đây. Không gian quán đẹp, gọn gàng. Phục vụ chậm. Đồ ăn mỗi khay đem ra rất ít, phải order nhiều lần, rau trộn lạ và ngon, các loại thịt thì cũng bình thường. Quán vắng nhưng vẫn hạn chế khách ngồi tại các bạn gần cửa kính. Mọi thứ cũng bình thường cho đến khi cả 2 đứa sau khi ăn về ĐỀU BỊ ĐAU BỤNG VÀ ĐI NGOÀI NHIỀU LẦN. Chắc chắn sẽ không quay lại. Cám ơn.
Meat & meat ở chi nhánh***thì mình có ăn 1 vài lần rồi. Nhưng mấy tháng trước bên Estella Place có quán mới khai trương thì mình qua ăn thử. Về không gian đồ ăn thì mình ko có gì để bàn hết. Hôm đó mình có hỏi nhân viên phục vụ là “Cho em ra cửa sổ ngồi được ko?” Thì từ phục vụ đến quản lý đều nói là chỗ đó có người đặt hết rồi. Thì mình cũng bấm bụng ok, không đặt trước thì ngồi trong đỡ vậy. Mình với bạn mình ngồi ăn tầm 1 tiếng sau đó thì các bàn trong cửa sổ đều trống không ai vào ngồi hết ạ. Từ sau hôm đó mình cũng ko thích cách phục vụ như thế nên mình ko đi ăn ở Meat&Meet nữa. Nhưng mà hôm nay mình muốn đi lại, mình biết ý đã gọi để đặt bàn trước. Mình vẫn hỏi là “Cho em đặt bàn gần cửa sổ được không ạ?”. Câu trả lời mình nhận được “Không được chị ơi, tuỳ lúc tối có bàn hay không có bàn bên em sẽ sắp xếp cho mình”. Trong đầu mình lúc đó “????????”. Mình gọi đặt bàn trước luôn rồi đó chứ có phải là ào ào vô đòi đâu???? Mình ăn trả tiền thưởng thức đồ ăn và không gian chứ đâu có van xin lạy lục bên các bạn ấy để được sắp xếp chỗ ngồi cho ngồi đâu thì ngồi đâu. Sau ngày hôm nay thì mình chẳng còn muốn lui tới 1 chỗ như vậy mặc dù đồ ăn cũng dc, giá cũng ổn. Nhưng với cách phục vụ như thế thì mình sẵn sàng chi số tiền đó ở chỗ khác để được phục vụ tốt hơn.