Tối khuya đi ăn cháo là nhẹ bụng nhất. Cháo quán này nhuyễn mà thơm lắm. Thịt tôm kho tỉ thấm luôn, khá thích. Không gian sạch sẽ. Quán bán tới khuya luôn nên đói bụng thì vẫn yên tâm mà đi ăn.
Quán này thì khỏi nói về độ nổi tiếng rồi. Trog các quán cháo trắng thì mình cũng khá là thích quán này vid cháo ở đây được nấu ngon, thơm mùi lá dứa mình thích nhất nấu kiểu này chứ không phải xay lá dứa bỏ vào như mấy quán cháo ếch. Đồ ăn kèm quán này khá mắc nhưng mà cá kho lại ngon, thấm tháp mờ cay quá chừng đi hà. Hiu hiu.
Món này khá lạ vì mình thấy chưa ai bán nhưng so với giá mình thấy k đc như mong đợi , ăn chống đói thì đc . Giá 1 suất bánh mì thịt hộp này là 50k . Cô chủ ở đây nói rất nhẹ nhàng nhưng nv thì thái độ khá lồi lõm , gọi đến 2-3 lần k thèm nhìn khách mãi đến khi cô chủ phải tự hỏi .
Nói lời công bằng là mình thấy cháo trắng thơm và ngon mà sao thấy review chê nhiều dữ. Mình order về nên thấy cháo cũng nhiều nữa (k ít như tô các bạn ăn tại chỗ, chắc tại bỏ bịch nên chủ quán múc nhiều hơn tô ]]). Mình thích ăn cay nên ăn cháo cá thấy ngon vô cùng, âm lòng ds hehe
Cháo ở đây mình thấy không ngon mà còn đắt nữa chứ. Một dĩa tôm thịt bé tí mà 25k . Mình không cảm nhận được vị gì ngoài vị mặn , mặn ds luôn . Mình phải bỏ nửa tô vì ko ăn nổi ???????? Lần đầu cũng như lần cuối