Nhìn đóng gói thì cẩn thận, hộp có ngăn nên nhìn ưng mắt. Mình note lại nhiều mắm và tắc thì thấy chủ quán có lưu ý cho mình. Nhưng khi mở hộp thì cạn lời, nem và đậu nhìn là thấy bị chiên đi chiên lại, nhiều miếng cháy đen vẫn để giáo cho khách, mình quên không chụp mấy miếng đậu cháy, thật không hiểu nổi. Ăn 1 lần và không có lần thứ 2.
Đúng là thơm ngon chuẩn vị Bắc nha cả nhà. Ngon ko cưỡng nỗi ngày nào cũng làm một mẹt còn ko có time thì alo quán ship tới. Mắm thơm đồ ăn kèm đều là hàng handmade nữa chứ chắc chắn bạn ko hối hận khi oder nè
Mình đã ăn ở đây nhiều lần rồi và rất là ngon. Nên mình không muốn ghé những bún đậu khác nữa .đồ ăn kèm đều do chủ quán tự làm, k phải đồ mua sẵn trong siêu thị. Mình nghĩ các bạn nên thử 1 lần và chắc chắc sẽ k thất vọng đâu. ????