• Nằm ở tầng trệt của Vincom Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân, đối diên Highlands Coffee, không khó tìm.
• Nhìn từ bên ngoài, không gian có vẻ nhỏ và chật nhưng khi bước vào thì mình khá bất ngờ vì không gian rộng hơn mình nghĩ rất nhiều. Decor rất đẹp và tinh tế, không theo hoàn toàn một phong cách nào nhưng vẫn tạo ra được sự thoải mái và dễ chịu. Wifi tốt.
• Menu đa dạng và giá hơi cao. Mình order 1 mocha hạt dẻ. Giá là 80k và McDonald's Thủ Đức đã không khiến mình thất vọng. Mocha ice blended mịn, thơm mùi hạt dẻ, béo nhưng không ngấy, rất thích.
• Đội ngũ nhân viên đông đảo và khá thân thiện, nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp.
• Sẽ quay lại.
Lâu rồi mình không ăn hamberger ở đây. Ăn lại thấy ngon dã man có sốt mù tạc lạ ngon không cay chỉ hơi nồng vị ớt thôi. Ăn là tự dọn bàn nhuung các bạn trẻ lại đa phần không biết. Nên có nhân viên dọn. Có một bác kia lớn tuổi bác lại ngồi rồi dọn luôn bác nói ăn ở đây phải tự dọn con ạ. Mình cũng làm theo i như bác luôn ???? cơ mà thùng rác đầh nhóc à. Muốn dọn cũng khó mà đổ rác đi nha. Ăn tại bàn thì lấy số có nhân viên bưng ra cho tiện lợi gê vì vắng mình đi sáng chủ nhật. Còn sớm. :) chứ đông thì tự xử nha cưng. Hẹn gặp lại.
- Em trai mình rất thích ăn burger ở đây. Em mình thường ăn Big Mac, nay có thêm Phở burger nên order luôn.
- Big Mac nhiều lớp, signature ở McDonald’s. Phở Burger: như hình thì mọi người thấy vỏ bánh giống muffin hơn, vị khá giống phở, ăn cho biết thôi.
- Khoai lần này sao hơi yểu.
- Gà nugget: thêm 1 món yêu thích nữa. Nhìn hình vậy thôi chứ ở ngoài chút éc à. Miình ăn 20 miếng cũng được nữa.
- Giá cả cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác. 2 burger, 1 khoai, 6 nugget, 1 nước ngọt cỡ 200k.
Nằm ngay tầng trệt . Oder 2 phần đồ ăn nhanh gọn dù tối thứ 6. Khoai mới mang ra nóng hổi ăn khá ngon( hay do đang đói bụng ????).gà rán hơi nhiều bột.
Mình đến quầy để gọi món, vì mình còn đang xem menu, chưa quyết định được món nên cố tình đứng lệch ra khỏi quầy thu ngân để nhường cho khách sau chọn trước. Khi mình đã chọn được món thì khách sau vẫn còn đang đứng trước quầy thu ngân và hỏi từng người trong gia đình họ chọn món gì. Vì mình thấy gia đình kia vẫn còn đang bàn bạc rất lâu nên mình có hỏi nhân viên đứng tính tiền là :”Chị gọi món trước được không em, hay chị phải đợi?”. Thì bé đó trả lời là :”Chị đợi giúp em nha”. Mình cũng thông cảm vì bé đó không thể đuổi gia đình kia đi và nhận order của mình được vì mình đã đứng lệch ra khỏi quầy và nhường cho họ lên trước. Mình đợi mòn mỏi vì chỉ có 1 máy tính tiền là có nhân viên, 2 máy còn lại thì bỏ trống. Trong lúc đợi thì mình vô tình quay sang bên phải, và mình thấy 1 nhân viên nữ (là người nhận order của mình) và 1 nhân viên nam đang trong trạng thái rảnh rỗi và đứng cười đùa hí hố với nhau trong khi mình đợi mòn mỏi nãy giờ. Khi bạn nhân viên nữ thấy mình nhìn bạn thì bạn mới đi lại quầy và nhận order của mình. Nếu mình không vô tình nhìn thấy 2 bạn thì chắc mình phải đợi dài cổ rồi.
Trái lại, khi mình cho rác vào thùng rác thì bạn nhân viên nam đứng cạnh đó rất lễ phép, thái độ nhã nhặn.
Đồ ăn tại cửa hàng rất ngon nhưng thái độ của các bạn tại quầy với khách hàng khá tệ. Thu nhập của các bạn là từ khách hàng nên các bạn phải học cách cư xử với khách hàng cho đúng mực nhé!
Mình ăn McDonald rồi nhưng mà ra quán thì hay gọi Hot Matcha Latte của quán uống cơ. Uống phải trên dưới 10 lần rồi vì khi nào đi hẹn shopping mà phải đợi mới vào uống.
Lần đầu uống chọn em này là vì mình ko uống được cà phê mà đau họng nên uống trà nóng thì chỉ có em này là ok thôi ngặt thay mình cũng ko thích vị matcha lắm. Nhưng mà uống một lần kết dài dài luôn đi uống chỗ khác ko thơm ngọt được như ở đây vị matcha vừa phải. Ngày mưa lạnh uống là thấy như kiểu hạnh phúc ngày bé được uống sữa bò mẹ pha vậy á.
Ở McDonald có máy đặt tự động mình ra tự đặt nếu đông khách có cho quẹt thẻ tại chỗ lấy số và đi thôi nên cũng tiện.
Các bạn nhân viên nhiệt tình lắm lắm luôn.
Không gian hơi ồn vì có nhiều khách hàng gia đình và trẻ em nhưng mà nếu mình ngồi gần góc thì cũng không ảnh hưởng lắm.
Hôm nay mình uống thì pha ko nóng lắm uống được liền chứ mấy lần trc là nóng sôi luôn nên phải thổi trước khi uống mất khá lâu.
Học trường đại học gần đó trưa cùng mấy đứa bạn đi ăn thử McDonald's. Trưa nên khá vắng, oder xong đợi cũng k lâu lắm. Ba đứa ăn hai cái hamburger bò phô mai, 1 phần gà rán và khoai tây. Điều làm mình thích nhất là có đến 5 loại sốt chấm, mình ấn tượng với mù tạt vàng chấm khoai tây rất hợp. Khoai tây chiên giòn và ngon nhất trong những nơi mình từng ăn. Gà rán thì quá ít so với giá 80k, còn về hamburger thì vỏ bánh mềm ngon, nhưng vị thì không có gì đặc sắc nên hơi tiếc. Nói chung là quán ăn cũng tạm.