Burger ngon, nhiều combo giá tốt, giữ xe trước quán tiện lợi!
Quán có bãi đỗ xe phía trước có người canh, chú bảo vệ nói hơi nhiều :))
Combo burger - khoai ngon, gà ăn ổn, giòn nhưng hơi nhiều thịt với thịt hơi béo. Kem ly bạn mình bị ghiền, ăn được, béo ngọt nhưng hơi ngán và nhiều. Trà xanh đá xay uống tạm, quầy pha chế ổn nhưng quầy nước thì ít hơn quầy đồ ăn. Thanh toán thẻ tín dụng được, có máy quẹt thẻ. Giá cũng không cao hơn KFC hay Lotte nhiều, đồ ăn ngon hơn same brand ở Sing.
Quầy tương nhiều lọai, không biết cái nào ngon, thường chọn tương ớt màu trong vì vị khá giống tương xí muội. Phục vụ oke.
????Vị trí: nằm ngay siêu thị, gần khúc giao giữa 3 Thángg 2 và Thànhh Thái. Nằm ở ngay mặt tiền luôn nên cũng dễ thấy
???? Gửi xe: ngay trước quán, có chú bảo vệ trông, không tốn phí
???? Không gian: có không gian ngoài trời lẫn máy lạnh. Cũng khá là rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ.
???? Nhân viên: vui vẻ, nhanh nhẹn.
???? Nước uống: mình hay uống món Ruby Chocolate, nhìn ly nước màu trắng hồng rất là đẹp mắt. Vị ngọt ngọt, không béo lắm.
???? Giá cả: 55k/ 1 ly size S loại đá viên
Đồ chơi chất lừ của phần ăn Happy Meal nhìn mê mẩn.
Ra mua đem về , phần cơm gà rán giòn cay 39k cho mình và phần ăn Happy Meal 65k cho bé kèm đồ chơi độc đáo & xinh xắn khỏi chê.
Cơm của McDonald mình thấy chán vì không thơm và mềm dẻo gì cả , khô nuốt muốn trầy cổ , sốt rưới sẵn vị khá ngọt , mà không có kèm tí rau củ quả ít ít cho đỡ ngán , nhìn chán dễ sợ. Được cái miếng gà giòn to cay xè quá đã , thấm vị vừa miệng , an ủi cảm xúc phần nào.
Bé thì ưa món burger gà , được đồ chơi là ảnh mê tít.
Đi nhiều chi nhánh nhưng vẫn ghé nơi đây nhiều lần nhất. Mình ra đây thường là dùng gà rán hoặc bơ gơ , kem tươi và phần ăn trẻ em Happy Meal để sưu tầm đồ chơi mỗi tháng.
Gà rán lúc nào cũng giòn ngon , vừa miệng. Các bạn nhân viên phục vụ tốt , dễ chịu. Gửi xe free.
Nhà mình thì gần chi nhánh này nhất nên số lần ăn trong tháng tại đây nhiều hơn số review tại đây. Ăn riết lười chụp vì còn gì lạ để review hoài , lâu lắm mình mới review lại thôi hehe. Nhân viên ở đây cũng khá dễ chịu , thân thiện và nhiệt tình. Nước uống pha chế rất ổn. Gà rán cũng rất ngon , dạo này do vụ dịch nên lượng khách thưa thớt dần. Mình cũng dần chuyển qua order online là nhiều , hạn chế ra ăn tại chỗ. Àh ngoài ra mình khá kết bánh táo quế 20k , con mình thì kem tươi làm tới 10k/cây
Ngoài ra mỗi tuần mình hay mua phần ăn Happy Meal cho con mình : 65k/phần gồm 1 gà rán ( hoặc burger ) + khoai tây chiên ( hoặc bắp hấp tách hạt ) + nước uống và có kèm 1 món đồ chơi nữa. Đa số các bé trai/gái vào đây là mê đồ chơi của McDonald's , đồ chơi chất lượng , an toàn và cute lắm.
Chi nhánh này mình ngồi ăn thường xuyên nhất , kể cả mua mang về.
McDonald's đợt này cho ra lò món mới BURGER VỊ PHỞ , quen mà lạ , mình đã ăn qua và có cảm nhận riêng về chất lượng thì tàm tạm chứ không hẳn xuất sắc hoặc ngon tuyệt như nhiều người khác ( chắc do tùy khẩu vị mỗi người ).
Burger dạng bánh muffin , bánh dai dai nên mới hợp với kiểu có sốt phở ngập nguha bên trong , kèm 2 lát bò và trứng , ăn 1 lần là ngán đối với mình. Cái sốt chỉ đậm mùi phở chứ vị không đậm đà , lát bò cũng nhạt thết , trứng cũng y vậy. Đánh giá chung về burger này là đậm mùi phở , thơm nứt mũi chứ chất lượng không có gì ấn tượng cả.
Gà cay km 2 miếng 36k nên mình mua về, cay xé lưỡi á , nên cân nhắc chứ không phải cay dạng thường, mà mình thấy gà rán mcdonalds ngon k kém kfc , texas????
Đặt now giao hàng siêu nhanh
Combo buger + milo + khoai tây chiên kèm 1 món đồ chơi khá okie. Mua cho em mình ăn sáng bé rất thích, có 2 vị là gà vs bò. Bò thì có phô mai ăn kèm còn buger gà là ăn với sốt mayonise. Mùi bò vs gà khá thơm, khoai chiên cũng giòn lắm mặc dù order về.
Mình order bên Baemin còn 40k thôi á.
Đầu tiên về đồ ăn: thì mình thấy khoai chiên và McWings đều ngon, lớp bột vụn vụn rất giòn. Gà rán thì chán hơn, vị cay mình nghĩ là dùng ớt bột như trong mấy gói mì hàn quốc vậy, mùi nồng, khó ăn; gà ko cay có khi ngon hơn. Điểm cộng là món nào cũng nóng bỏng tay.
Tới phục vụ: chú bảo vệ rất dễ thương, nhiệt tình vui vẻ, ấn tượng đầu rất tuyệt vời. Lúc đó tâm trạng tụi mình đang rất tốt, nhưng vào cửa hàng xong là bức xúc thật sự. Mới đầu vô thì bạn mình tới quầy để order, nhưng bị nhân viên đứng quầy chỉ ra cái máy cảm ứng tự order ấy (mình cũng ko biết gọi là gì). Lúc đó chỉ có mỗi tụi mình vô thôi nha, vậy nên không thể nói là do đông quá nên ra máy order cho bớt đông được, nhưng cũng chịu vì nghĩ có khi ở đây chỉ được dùng máy order. Tụi mình cũng là mới dùng lần đầu nên đứng loay hoay với máy khá lâu. Mà điểm đáng nói là chỉ có một mình tụi mình phải dùng máy đó, còn các vị khách vô sau thì đều là tới quầy order??? Vậy nên bọn mình ra bill stt 235, nhưng cầm bill tới quầy trả tiền thì phải chờ khách đang order là stt 237 xong thì mới tiếp bọn mình, tức là dù bọn mình vô trước nhưng món ăn lại phải chờ ra sau. Lúc 237 order xong, tới lượt tụi mình ra trả tiền thì nhân viên ở quầy (ko biết có phải cùng 1 người với người chỉ bạn mình ra máy order ko) nói chuyện với thái độ trống không, không hề niềm nở một chút nào, nét mặt khá là chán ghét. Tụi mình vô cùng bất bình luôn, bỏ tiền ra mua đồ ăn và cả dịch vụ nữa chứ có phải là ăn chực đâu để mà nhận lại thái độ như vậy.
Kể thêm là bạn mình kể lúc tụi mình đang đứng order ở máy thì có bạn nhân viên gọi chú bảo vệ (mình có nhắc ở đầu) vô và trách chú ấy tại sao lại để cho người điên vào cửa hàng. Chú ấy kêu là ngày đầu tiên đi làm nên không biết, vv... Mà thật sự mình cũng đâu biết được ai người điên người thường đâu đúng không. Nhưng bạn nhân viên đó nói nặng lời lắm kìa, chú bảo vệ chắc đáng tuổi cha chú của bạn đó mà bạn đó như ỷ quyền cậy thế, muốn chửi chú ấy luôn vậy, trong khi hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Tuy không liên quan tới tụi mình nhưng chứng kiến chuyện đó thì cũng đủ hiểu nhân viên ở đây ra sao rồi, cộng thêm trải nghiệm của tụi mình ở trên nữa, là chắc chắn không quay lại ????♀️????♀️
Mình lâu lâu thèm lại ghé lại thử món này, món ruby socola hồng này ngon thiệt á mọi người, nhất là đá xay, vì có lớp kem ở trên top, ngon lắm mọi người ạ. Nhân viên ở đây nhiệt tình dễ thương. Không gian quán thì rộng rãi sáng sủa nữa. Bạn mình thì có vẻ thích đá viên hơn vì nó thích ngồi nhai đá huhu. Chắc sẽ ghé lại quán này lần sau để thử mấy món Big mac quá, nhìn người ta ăn thấy ngon ghê, mà xui cái mới ăn rồi nên dô chỉ uống nước thôi.