Nhà hàng lịch sự, phục vụ chu đáo, giữ chất lượng và hương vị truyền thống. Dim sum Fotunar vẫn giữ được danh tiếng và vị trí trong lòng khách hàng quen thuộc.
20 năm quay lại dim sum may mắn
May mắn có dịp được mời ăn Dimsum ở Nhà hàng May mắn trong Fortuna. Bọn mình ăn theo kiểu chọn món chứ ko phải Buffet nên có vẻ như được ăn những món tinh tuý, ngon nhất. Các món Dimsum đều ngon, đặc biệt món mình thích nhất là Bánh cuốn tôm chiên. Tuy ko phải trả tiền nhưng mìh có nhìn qua Menu thì thấy giá cả cũng tương đương như ở Long Đình. Chỉ có điều nhà hàng trong khách sạn nên có tính thêm phí phục vụ.
Hôm đó do gọi nhiều quá nên có nhiều món như phở xào hay tráng miệng đã gọi ra rồi mà ko thể nào ăn được vì quá no.
Nhất định có dịp sẽ quay lại để thưởng thức.
May mắn có dịp được mời ăn Dimsum ở Nhà hàng May mắn trong Fortuna. Bọn mình ăn theo kiểu chọn món chứ ko phải Buffet nên có vẻ như được ăn những món tinh tuý, ngon nhất. Các món Dimsum đều ngon, đặc biệt món mình thích nhất là Bánh cuốn tôm chiên. Tuy ko phải trả tiền nhưng mìh có nhìn qua Menu thì thấy giá cả cũng tương đương như ở Long Đình. Chỉ có điều nhà hàng trong khách sạn nên có tính thêm phí phục vụ.
Hôm đó do gọi nhiều quá nên có nhiều món như phở xào hay tráng miệng đã gọi ra rồi mà ko thể nào ăn được vì quá no.
Nhất định có dịp sẽ quay lại để thưởng thức.
✨ Vị trí: quán nằm trong khu khách sạn fortuna 4 sao trên phố láng hạ nói chung cũng khá trung tâm a. Không gian trang trí khá là ok nhìn kiểu trang trọng, lịch sự a hợp với kiểu ăn dimsum này a
✨ Giá cả
? Buffet 1 người tầm 320k nhé tuy nhiên đấy là giá ưu đãi a
✨ Chất lượng: nói chung đồ ở đây ăn cũng khá ổn a. Đâu tiên đồ lên khá là ổn trông trang trí ngon mắt a. Tuy nhiên bị hơi ít món chút a. Đồ nhìn chung là ổn nhất là mấy loại há cảo nhé.
Lâu ko quay lại, mọi thứ vẫn vậy, nv nice , phục vụ chu đáo nhẹ nhàng. Đồ ăn vẫn ổn, nói chung ăn nhiều lần nhưng chưa có lần nào chê đc chỗ này cả, dù h ít quay lại hơn vì đã khai sáng ra nhiều quán đồ tàu hợp í mình hơn, nhưng nói thẳng mình vẫn ưng chỗ này.
Có ai như mình ko, bị nghiện dim sum mà lại còn thích ăn cho thoải mái, ăn cho bõ nên toàn phải đóng cọc ở đây ti tỉ lần í. Ăn tim ho wan, fu rong hua cũng rất ngon nhưng 400 500k cho 1 mạng người mà vẫn thấy thòm thèm. Hay do mình bị thần lợn nhập. Ăn ở đây tuy dim sum ko bằng những nhà hàng khác nhưng tóm lại ăn vẫn ổn. Chính vì nó ngon bổ rẻ nên mình vẫn sẽ quay lại đây mỗi khi thần lợn nhập và vật vã lên cơn thèm đồ tàu????????????????????
Lần đầu tiên ăn buffet ở đây là vào ngày thường, giá khá rẻ, lần đó mình khá hài lòng nên hnay chủ nhật mình đã quyết quay lại để thưởng thức. Món ăn cn thì nhiều hơn ngày thường vì hầu như vào ngày thường mình chỉ đc ăn các loại dim sum. Nhưng cn thì có thêm thịt, sushi,.... đồ tráng miệng. Tất cả các món dim sum chiên đều đc bày lên kệ thay vì phục vụ tại bàn như ngày thường. Tuy vậy nhưng các món chiên rán vẫn giữ đc độ giòn, cái này mình đánh giá cao vì các nơi buffet khác nhìn khu chiên rán rất lạnh lẽo đa phần nguội ngắt. Nhìn chung đồ ăn khá ổn. Tất nhiên ko bằng mình ăn gọi món đc nhưng đối với mình buffet mà đc ntn là ok rồi. Mỗi tội hơi nhiều dầu mỡ 1 chút nên ăn nhanh bị ngán. Nói chung, với mức giá này và chất lượng này, mình sẽ quay lại khi có dịp
Buổi trưa hôm qua ko biết ăn j. Nghe reviews buffet bên này khá ổn nên mình cũng qua ăn thử xem. Mình ăn ngày thường nên giá khá rẻ. 1 suất buffet tầm gần 300k j đấy. Nói chung mình thấy giá này ổn. Nói về không gian thì quá đẹp luôn. Rất sang chảnh, hợp với ai có nhu cầu sống ảo. Nhân viên lễ phép, nhẹ nhàng. Chuyển qua đến vấn đề đồ ăn. Mình đã ăn dim sum nhiều lần nhưng hay ăn theo hình thức gọi món nên mình phải công nhận là ăn theo kiểu buffet thì chất lượng sẽ ko bằng. Nhưng thực sự ở đây dim sum cũng khá ổn. Ưu điểm là món nào cũng nóng hổi. Nhân tươi giòn. Nói chung cũng 1 8 1 10 so với mình ăn gọi món ở nhà hàng khác. Vì mức giá buffet khá ổn nên mình thấy chất lượng ntn thì mình thấy hài lòng và sẽ quay lại. Mình chấm 8/10????????????
Lâu ko quay lại, mọi thứ vẫn vậy, nv nice , phục vụ chu đáo nhẹ nhàng. Đồ ăn vẫn ổn, nói chung ăn nhiều lần nhưng chưa có lần nào chê đc chỗ này cả, dù h ít quay lại hơn vì đã khai sáng ra nhiều quán đồ tàu hợp í mình hơn, nhưng nói thẳng mình vẫn ưng chỗ này.
Có ai như mình ko, bị nghiện dim sum mà lại còn thích ăn cho thoải mái, ăn cho bõ nên toàn phải đóng cọc ở đây ti tỉ lần í. Ăn tim ho wan, fu rong hua cũng rất ngon nhưng 400 500k cho 1 mạng người mà vẫn thấy thòm thèm. Hay do mình bị thần lợn nhập. Ăn ở đây tuy dim sum ko bằng những nhà hàng khác nhưng tóm lại ăn vẫn ổn. Chính vì nó ngon bổ rẻ nên mình vẫn sẽ quay lại đây mỗi khi thần lợn nhập và vật vã lên cơn thèm đồ tàu?????
Lần đầu tiên ăn buffet ở đây là vào ngày thường, giá khá rẻ, lần đó mình khá hài lòng nên hnay chủ nhật mình đã quyết quay lại để thưởng thức. Món ăn cn thì nhiều hơn ngày thường vì hầu như vào ngày thường mình chỉ đc ăn các loại dim sum. Nhưng cn thì có thêm thịt, sushi,.... đồ tráng miệng. Tất cả các món dim sum chiên đều đc bày lên kệ thay vì phục vụ tại bàn như ngày thường. Tuy vậy nhưng các món chiên rán vẫn giữ đc độ giòn, cái này mình đánh giá cao vì các nơi buffet khác nhìn khu chiên rán rất lạnh lẽo đa phần nguội ngắt. Nhìn chung đồ ăn khá ổn. Tất nhiên ko bằng mình ăn gọi món đc nhưng đối với mình buffet mà đc ntn là ok rồi. Mỗi tội hơi nhiều dầu mỡ 1 chút nên ăn nhanh bị ngán. Nói chung, với mức giá này và chất lượng này, mình sẽ quay lại khi có dịp
Buổi trưa hôm qua ko biết ăn j. Nghe reviews buffet bên này khá ổn nên mình cũng qua ăn thử xem. Mình ăn ngày thường nên giá khá rẻ. 1 suất buffet tầm gần 300k j đấy. Nói chung mình thấy giá này ổn. Nói về không gian thì quá đẹp luôn. Rất sang chảnh, hợp với ai có nhu cầu sống ảo. Nhân viên lễ phép, nhẹ nhàng. Chuyển qua đến vấn đề đồ ăn. Mình đã ăn dim sum nhiều lần nhưng hay ăn theo hình thức gọi món nên mình phải công nhận là ăn theo kiểu buffet thì chất lượng sẽ ko bằng. Nhưng thực sự ở đây dim sum cũng khá ổn. Ưu điểm là món nào cũng nóng hổi. Nhân tươi giòn. Nói chung cũng 1 8 1 10 so với mình ăn gọi món ở nhà hàng khác. Vì mức giá buffet khá ổn nên mình thấy chất lượng ntn thì mình thấy hài lòng và sẽ quay lại. Mình chấm 8/10???
Nhìn chung mình thấy không quá nhiều món ngon đặc lắm, ảnh mình chụp là những món ăn ổn nhất rồi ấy. Nói chung là ăn cho đỡ nhớ JW ))) Sẽ quay lại vì dù sao cũng gần trung tâm hơn JW, không gian thì sáng sủa sạch sẽ thoii vì nó là 1 sảnh của khách sạn chưa k có view đẹp hay có gì xuất sắc cả. Nhân viên thì nhiệt tình nhẹ nhàng rồi, giá cũng rất hợp lí nhé 320k/ng cho buffet trưa cuối tuần nhé ^^
Buffe dimsum vào mỗi chủ nhật, có khá n món, nhưng chủ yếu là dimsum nên nhanh ngấy. Mình khoái món chân gà, chế biến ngon nhưng chân gà có vẻ k đựơc tươi lắm. Đồ tráng mịêng cũng ngon. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Được mời đi ăn ở nhà hàng May Mắn, buffet Dim sum trưa chủ nhật vì nghe bạn bè nói là rất ngon và đáng đồng tiền bát gạo. Các món dim sum rất đa dạng, ngoài ra còn có cả đồ nướng. thích nhất là bánh bao nhân trứng muối, bánh bao xíu mại, dạ dày hầm phù trúc, lợn cắp nách quay giòn tan béo ngậy. Vốn không ăn được sầu riêng nhưng vì bạn bè ăn bánh sốt sầu riêng ngon quá đành thử, ai ngờ mê luôn. Bánh không quá đậm mùi như múi sầu riêng mà thơm dịu nhẹ, vị cực ngọt ngào. Nhân viên phục vụ cực chu đáo và dễ thương. Chắc chắn sẽ cùng bạn bè và đồng nghiệp quay lại thưởng thức Dim sum tại đây!
Đồ ăn thì bình thường, không đặc sắc. Mì và cháo chán mò, chả mùi vị. Há cảo không phong phú. Không xuất sắc như trông đợi.
Trang miệng chè và thạch xoài ổn hơn, trình bày đẹp và thanh nhẹ.
Đồ ăn thì bình thường, không đặc sắc. Mì và cháo chán mò, chả mùi vị. Há cảo không phong phú. Không xuất sắc như trông đợi.
Trang miệng chè và thạch xoài ổn hơn, trình bày đẹp và thanh nhẹ.
Trưa cn nào cũng có dim sum ở khsan fortuna, giá 318++ (10% thuế và 5% phí phục vụ). Đồ ăn chia làm 4 khu chính, đi thẳng vào sẽ thấy quầy đồ chiên, m chọn rồi đưa họ chiên,nên gọi cái này sau do đồ rán ăn ngấy lắm. Cạnh đấy là dessert,có các loại bánh của tàu(bánh trứng hongkong,bánh nhân sầu riêng), chè cao linh quy,kem,bánh ngọt tây.. Đặc biệt có món hơi...kì cục là quẩy chấm sữa đậu nành! Sang quầy chính có món soup vây cá, mì vằn thắn há cảo, vịt quay bắc kinh...M đặc biệt thích mấy món hầm nóng ở cuối như dạ dày hầm phù trúc và món hầm kiểu phá lấu,ăn ấm và lạ vì hôm đó lạnh. Tuy nhiên không thích vịt quay và xá xíu lắm,có vị ngọt ngọt lợ lợ kiểu tàu khó ăn! Ở đây trà đá free,gọi bình trà nóng ô long hay thiết quan âm j đó tầm 50k,tùy các bạn nếu ngại mấy bạn phục vụ cứ hỏi uống j thì order uống cũng vui miệng.
Dịch vụ rất tồi, thức ăn lên rất chậm và thường xuyên thiếu/thừa không đúng như đã đặt. Món xíu mại tôm mình đặt còn bị sống (thịt chưa chín, còn đỏ au). Chén uống nước thì bẩn và mình phải phản ánh mãi mới đổi. Phản ánh với quản lý thì không nhận được một câu cảm ơn hay xin lỗi nào. Nói chung là thức ăn có món được món không nhưng dịch vụ thì rất tệ.
Dịch vụ rất tồi, thức ăn lên rất chậm và thường xuyên thiếu/thừa không đúng như đã đặt. Món xíu mại tôm mình đặt còn bị sống (thịt chưa chín, còn đỏ au). Chén uống nước thì bẩn và mình phải phản ánh mãi mới đổi. Phản ánh với quản lý thì không nhận được một câu cảm ơn hay xin lỗi nào. Nói chung là thức ăn có món được món không nhưng dịch vụ thì rất tệ.
Review 1 chút về đồ ăn, giá cả và thái độ nhân viên
- dimsum quá mặn, hầu như món nào cũng mặn
- mình ăn cuối tuần nên có hơn 80 món dimsum nhưng mình thấy khác với những gì đã giới thiệu (như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy)
- giá thì cứ phải gọi là quá đắt so với chất lượng đồ ăn, 1 lon pepsi 70k :))). Tính ra mỗi người ăn buffet ở đây mất tầm 400 hoặc hơn (bao gồm đồ uống)
- thái độ nhân viên (quản lí) quá lồi lõm, kiểu khinh khỉnh khách hàng (mình ăn mặc chắc ko sang nên bạn ấy nghĩ có quyền khinh mình???). Với cái phí phục vụ 5%, mình thấy ko xứng đáng vì thái độ của bạn quản lý quá chán! Bạn ấy đưa hoá đơn cho mình mà vất xuống bàn chứ ko phải là đưa tận tay.
Mang tiếng khách sạn 4 sao, nhà hàng to hoành tráng mà nhân viên quá kém. Đây là lần cuối mình đến
Thân ái chào và ko bao giờ quay lại!
Review 1 chút về đồ ăn, giá cả và thái độ nhân viên
- dimsum quá mặn, hầu như món nào cũng mặn
- mình ăn cuối tuần nên có hơn 80 món dimsum nhưng mình thấy khác với những gì đã giới thiệu (như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy)
- giá thì cứ phải gọi là quá đắt so với chất lượng đồ ăn, 1 lon pepsi 70k :))). Tính ra mỗi người ăn buffet ở đây mất tầm 400 hoặc hơn (bao gồm đồ uống)
- thái độ nhân viên (quản lí) quá lồi lõm, kiểu khinh khỉnh khách hàng (mình ăn mặc chắc ko sang nên bạn ấy nghĩ có quyền khinh mình???). Với cái phí phục vụ 5%, mình thấy ko xứng đáng vì thái độ của bạn quản lý quá chán! Bạn ấy đưa hoá đơn cho mình mà vất xuống bàn chứ ko phải là đưa tận tay.
Mang tiếng khách sạn 4 sao, nhà hàng to hoành tráng mà nhân viên quá kém. Đây là lần cuối mình đến
Thân ái chào và ko bao giờ quay lại!
Mình với ny đi ăn buffet trưa tại đây, ấn tượng ban đầu khá là tốt!
Ăn no quá trời mà giá cũng không hẻo lắm so với chất lượng và số lượng đồ ăn,dù với sinh viên vẫn là hơi chát chúa :v
Món đầu tiên được bưng ra là Cảo đặc biệt và vi cá, đang đói húp nước thôi đã tít mắt roài )) Vị ngọt của tôm len lỏi trượt qua đầu lưỡi ????
Tôm ở đây khá tươi, có độ ngọt chuẩn, lại là loại tôm giống tôm sắt nên ăn khá giòn. <3 há cảo tôm ngon, phù trúc ngon, chân gà tàu xì và bò trong sủi cảo cũng ngon. Mỗi tội khuyến cáo không nên ăn cảo bò xay, sườn lợn tàu xì,..ăn cứ ghê ghê ngấy ngấy thế nào ý ạ.
Nhân viên phục vụ điềm đạm, cũng không nhiệt tình lắm. Nhưng mà hơi không tinh ý, nói chuyện thì to. Chốt lại là đồ ăn okie nhưng nhân viên cũng bình thường lắm!
Mình với ny đi ăn buffet trưa tại đây, ấn tượng ban đầu khá là tốt!
Ăn no quá trời mà giá cũng không hẻo lắm so với chất lượng và số lượng đồ ăn,dù với sinh viên vẫn là hơi chát chúa :v
Món đầu tiên được bưng ra là Cảo đặc biệt và vi cá, đang đói húp nước thôi đã tít mắt roài )) Vị ngọt của tôm len lỏi trượt qua đầu lưỡi ?
Tôm ở đây khá tươi, có độ ngọt chuẩn, lại là loại tôm giống tôm sắt nên ăn khá giòn. <3 há cảo tôm ngon, phù trúc ngon, chân gà tàu xì và bò trong sủi cảo cũng ngon. Mỗi tội khuyến cáo không nên ăn cảo bò xay, sườn lợn tàu xì,..ăn cứ ghê ghê ngấy ngấy thế nào ý ạ.
Nhân viên phục vụ điềm đạm, cũng không nhiệt tình lắm. Nhưng mà hơi không tinh ý, nói chuyện thì to. Chốt lại là đồ ăn okie nhưng nhân viên cũng bình thường lắm!
Mình đến muộn hôm ăn sinh nhật cháu gái 1 tuổi nên không ăn đc nhiều nhưg m ăn không thấy ngon lắm. Đồ ăn cứ ngọt ngọt kiểu gì cái gì cũng như thêm đường. Chưa kể thái độ bạn quản lý hơi bị khó chịu lúc khách đang ăn thì ra dọn dọn xong làm đổ nước không thèm xin lỗi . Nói chung thì m nghĩ lần đầu cũg nên là lần cuôiz????????????????????
Mình đến muộn hôm ăn sinh nhật cháu gái 1 tuổi nên không ăn đc nhiều nhưg m ăn không thấy ngon lắm. Đồ ăn cứ ngọt ngọt kiểu gì cái gì cũng như thêm đường. Chưa kể thái độ bạn quản lý hơi bị khó chịu lúc khách đang ăn thì ra dọn dọn xong làm đổ nước không thèm xin lỗi . Nói chung thì m nghĩ lần đầu cũg nên là lần cuôiz?????
Mình mua voucher buffet dimsum nên rẻ hơn giá gốc kha khá, tuy nhiên chất lương đồ ăn thì không như mong đợi
- Vị trí: nhà hàng ở tầng 2 ksan Fortuna, đi lên cầu thang là thấy. Nhà hàng ở hành lang luôn, tuy cũng rộng rãi nhưng cảm giác không sang trọng và ấm cúng lắm.
- Đồ ăn: nhìn chung ở mức trung bình, có khá nhiều món nhưng ko đặc sắc. Dimsum hấp và bánh bao ăn khá nhất.
Các món trong xửng sẽ có nhân viên đẩy xe đi qua để chọn, còn một số món rán thì chọn ở quầy rồi mang ra bếp chế biến. Nước có trà đá miễn phí ^_^
- Phục vụ: nhân viên bàn rất hời hợt, mình hỏi cũng không thèm trả lời mà gọi mãi mới ra phục vụ. Nhân viên xe đẩy và ở bếp nhiệt tình hơn chút
- Giá cả: mua voucher hơn 300k/ng, giá gốc đâu tầm 5-600k khá đắt. Giá voucher ăn thử một lần cũng hợp lý.
Ăn cho biết 1 lần chứ ko có ý định quay lại
Mình có ăn buffet dimsum tại đây. Thức ăn ngon nhưng nhanh ngán(chắc không hợp đồ ăn Trung Quốc). Nhân viên nhiệt tình,bác quản lý (người Sin thì phải) rất cute,hỏi thăm bé nhà mình suốt. Với giá voucher mua chung 320k/ng thì rất ok cho bữa buffet tại nhà hàng khách sạn 4 sao