Chị bạn sống gần hẹn hò mình ở đây, ohmeoi đi 7-7-49 quẹo qua quẹo lại, vượt qua quán 2-3 lần giữa trời mưa hức hức, còn ngồi đợi 30ph. Hên gặp bé Sữa dễ thương là vui lại ngay????
(+) Hương vị: ok. Thích hợp cho ai không thích ngọt như mình. ????OLONG MACCHIATO CHEESE mình kết ly này nhất, lớp kem bên trên không quá quánh, kiểu bọt tan trong miệng vị mặn béo nhẹ đúng kiểu cheeseeee nà, hợp với oolong hơi đắng có xí ngọt ở dưới.
????TRÀ GẠO RANG NHA ĐAM vị thanh, trà gạo có đá lại không ngọt mát phải biết, có nha đam thêm hơi là lạ.
????TRÀ SỮA THẢO MỘC ly này làm mình thất vọng nhất vì y chang trà sữa bình thường mình hay uống không hiểu thảo mộc ở đâu, nhưng phải khen vì nó ngọt vừa và cũng có độ béo nữa, add topping RAU CÂU PHÔ MAI lần đầu tiên thử thấy giòn giòn kiểu chân châu trắng bên ngoài, bên trong béo ngậy mặn kết thật sự luôn, còn pudding thì loại thường thôi.
(+) Dịch vụ: người nhà bán, thân thiện, vui vẻ...mình ngồi đợi bạn hơi lâu mà cũng welcome mình lắm. Có bé cún tên Sữa siêu cưng luôn, tăng động, ham ăn mà hiền lắm, mới gặp mà nó chơi với mình như phải rồi còn ngồi cho vuốt ve.
(+) Giá cả: mềm mại vô cùng tấm 19-25k/ly.
(-) Không gian: xinh xắn trang trí hường bấy bì và xương rồng cute lắm, phát nhạc hay. Tiếc là quán nhỏ xíu à, lại ở chỗ hơi khất.