Trong nhóm co ông bạn siêu thích ngồi cf ma view hồ mát mẻ ấy ???? nên suôt ngay dc ngồi đủ moi nơi có view hồ haha )))
Ko gian minh thấy cũng binh thg, view ko co j quá nổi bật ngoài view hồ nè :))
Noi chứ he ma ngồi ơ đây thì mát rười rượi lun ấy :))
Menu cũng ko co j quá đăc biệt, nhưng thay quan nay hinh như danh cho các anh hơn la các chị vao đây ????
Đồ mang lên hơi lâu, bạc xỉu uống dc nhé, nhung goi thêm h cung lâu lm
Cuối tuần lên đây ngồi cf với các bạn thấy cũng ok đấy nhưng mà phục vụ hơi chậm
Vì quán cũng đông khách quá ma
???????????? gọi giấy ăn lau bàn mà mãi mới lên dc :))
Cafe cốt dừa cũng ổn ổn, nói chung là đồ uống ở đây làm dc mà giá cả cũng phải chăng nhé ????????????
Không gian ba tầng mình thấy binh thường, chắc do đông khách quá nên cũng ko cảm nhận hết dc ạ hic hic ????????????
View mang hơi hương vintage, cuôi tuần thì đông khách, đi ngay thương chắc ok
Thích không gian của quán vào buổi tối nhất.
Nhưng đồ uống không được ổn cho lắm. Pha chế không hợp khẩu vị mình lắm.
Nhưng mùa hè thì đây là địa điểm lí tưởng để hóng gió và ngắm hà nội về đêm. Hồ Ngọc Khánh quá lung linh luôn.
Cà phê, bạc sỉu giá khá mềm nhưng pha chế chưa ổn lắm.
Sữa chua và các loại sinh tố cũng tạm.
Mình được bạn giới thiệu cho tiệm cafe này. Thực ra thì mình không quá ấn tượng bởi concept decor đã có quá nhiều quán từng làm qua, phục vụ cũng không phải là nhanh. Nhưng bù lại thì đồ uống ổn, giá cả phải chăng và view hồ mát rượi luôn ấy. Vì vậy hôm nào muốn “đổi gió” chẳng hạn, mình sẽ quay lại quán.
Quán có view quá ổn, không gian sáng sủa thoáng đãng. Mình ngồi ở tầng 2, hình như còn có tầng 3 thì phải. Đồ uống thì bình thường, mình gọi nâu đá thì cũng cơ bản thôi. Nhân viên nice. Sẽ quay lại vì quán mang lại cảm giác khá thoải mái, có điều không gian mở nên sẽ ko tránh được thuốc lá nhé các bạn:))