Mắm pha rất ngon nhưng cay quá sưc chịu đựng :( Mẹ mình ăn một cuốn là buông luôn, phải chuyển qua tô mì Quảng. Mình tiếc nên ráng xử xong muốn lột cái lưỡi :)) Giá cũng dc, nhân viên nhiệt tình.
Quán ăn ngon nước chấm nhưng hơi cay, được cái mình người trong nam nên ra miền trung ăn thấy cũng lạ là cách cuốn bánh 2 lớp. Tóm lại là ngon sạch.
Quán hơi vắng, nhân viên ko nhiệt tình, mình tới chủ yếu ăn heo da 2 đầu mà nó đem ra thịt gì như ba rọi mà cũ. Ba mình hỏi sao chỉ có 1 đầu da thì mới đem vô đổi lại ????
???? Vị trí: Quán lớn dễ kiếm.
???? Không gian: Quán nhìn có vẻ sang trọng như nhà hàng vậy nên lúc vô tụi mình hơi e ngại.
???? Thức ăn: Tụi mình kêu 1 phần bánh tráng thịt heo. Ăn vô cùng no luôn, 2 đứa 1 phần là no căng. Phần thịt khá nhiều, chấm vs nước sốt là đỉnh.
???? NV: Phục vụ chu đáo, nhiệt tình.
???? Giá cả: 1 phần như vậy là 80k, bánh đa 6k, trà đá 2k/ly. Tổng 2 đứa mình là 100k. Khá rẻ.
Lâu ngày gặp anh bạn ở Huế ra chơi nên dắt ảnh đi ăn bánh tráng thịt heo. Chỗ này là bánh hai đầu da, ngon nhứt nhối vs lát thịt dài và to. nước chấm ngon, rau nhiều rất đã
Mình đến đây là lần đầu, thấy nhân viên thân thiện, dễ thương, thức ăn dọn ra cũng bắt mắt, rau có vẻ được rửa sạch sẽ nên cảm thấy yên tâm, nhưng có một điểm trừ là nước chấm ở đây không được ngon (đó là theo suy nghĩ của cá nhân mình và những người cùng đi ăn), cay quá và không có mùi vị cho lắm.
Bánh tráng cuốn thịt heo thì chỉ có Mậu mới làm đúng chất, thịt heo to dày, 2 đầu mỡ và cuốn thêm lớp mỳ mới đúng chất. Mắm ngon và dĩa rau rất hấp dẫn, không gian thoáng đãng, 1 phần 80k rất đáng giá.
Bánh cuốn khô. Hình như là do quán để ngoài quá lâu nên bánh bị khô và cứng. Mắm nêm cũng tạm ổn. Rau sống ngon. Thịt cắt miếng to miếng nhỏ không đều nhau. Nói chung giá ở đây cũng hơi mắc chút xíu. Nhân viên thân thiện.