Vị trí quán nằm gần ngay ngã tư đường Trường Sa với Cù Lao nên rất thoáng đãng và dễ tìm cho mọi người và mọi nhà dù bạn là con bánh bèo mù đường ở Sài Gòn cũng có thể tìm được (trừ khi bạn bị lé :v)
Không gian không lớn lắm, nhưng được sắp xếp và bố trí hết sức tinh tế và hợp lí nên cảm giác rất thoải mái, sạch sẽ ấm cúng và đặc biệt trong nhà có trang trí bằng 2 cái mái chèo :)), chắc mỗi khi SG ngập lụt lấy thuyền ra chèo đây mà
Giá cả hợp lí vừa túi tiền cho mọi người và mọi nhà từ sinh viên đến người đi làm đều có thể chi trả được.
Nước rất ngon theo đánh giá từ mình và cả bạn "đồng hành khó tính" nữa. Mình dùng Red Ralaxation uống rất ngon, mát và dễ chịu trong người.
Cô chủ quán nhiệt tình, vui tính, có chút xì-teen
Đi ngang mấy lần rồi mà tối qua mình mới đi thử. Quán nhỏ, hơi khuất so với quán Ngõ gần đó. Vì ở ngoài ko có bảng hiệu hay trang trí gì nhiều mà chỉ có hai biểng để “Detox, Trà sữa, Smoothie..” ở ngoài ???? Mà bên trong trang trí khá là dễ thương. Mình uống thử hai loại là Guava Lava và Ép thơm-cà rốt rất ngon và vừa, mặc dù ko có đường. Highly recommend thử cái Guava lava lun nha!