Sáng nay mình đi ăn sáng ở đây. Nhận xét đầu tiên là nhân viên quán thân thiện và nhiệt tình. Decor quán đơn giản nhưng nhìn hơi buồn một xíu, thấy hơi thiếu thiếu gì ấy, chắc là cây cảnh cho nó sinh động với có thêm màu sắc. ????
Mình gọi cà phê sữa đá, nước ép dưa hấu, sandwich kẹp trứng và thịt xúc xích, bánh toast với trứng và bacon, có gọi thêm 2 lát pancakes nữa để thử nhưng quên chụp hình. Gọi nhiêu đây mà chỉ có 2 người ăn nên với người ăn rất ít như mình thì thật sự ăn không nổi còn bạn nào ăn cỡ như bình thường thì không sao. Đồ ăn chế biến theo kiểu Mỹ nên bạn nào không quen sẽ thấy hơi ngán.
Vì ở Phú Mỹ Hưng nên giá sẽ không rẻ như những khu vực khác, nhưng mình thì thấy ổn so với mặt bằng chung.
Đi buổi sáng quán khá vắng nên khá yên tĩnh.
-----
I really like staying here when i feel sorrow , the space is spacious and it take me back to the good old days . I really want to meet my friends Logan Morgan and Logan little brother but it's seems i miss the time they work . I really love the taste of the steamer
Không thể tin được lần đầu tiên đến quán được gặp một người nhân viên dễ thương đến như vậy, chị ấy tròn tròn dễ thương và có nụ cười toả nắng
Nói chung là rất nhiệt tình phục vụ khách hàng.
Thêm một điểm cộng cho quán là nước uống rất ngon, trang trí đẹp, và cả bánh cũng rất ngon.
Không gian: rỗng rãi, thoáng mát, yên tĩnh vừa phải phù hợp để ngồi làm việc. Sau giờ làm việc có thể vào Speaking Room để luyện thêm tiếng Anh.
Thức ăn và đồ uống: ngon, giá hợp lý.
Nhân viên: cực kỳ nhiệt tình và thân thiện.