Một địa chỉ ăn buffet hải sản mới toanh nằm trong toà Parkson cũ nè. Quán này mình mới vô buổi trưa thôi, set buffet có hơn 300K mà ăn thoả thuê lắm.
Mô hình buffet ở đây là cả hải sản và thịt nướng đó. Hải sản có thể chọn loại chế biến sẵn hoặc bắt con tươi và nhờ nhân viên quán nấu theo ý muốn. Có tôm hùm, tôm càng xanh, cua cà mau, bề bề, vẹm, ngao lưỡi đỏ, ngao hai cùi,..nhìn tươi mà bự cực ý, rất nên thử.
Là mô hình buffet nên có nhiều món các bé cũng có thể ăn nhen, từ gimbab, cơm chiên, cháo,..nói chung tiện.
Nhà hàng có phòng riêng, thiết kế bắt mắt, phục vụ nice.
Điều đầu tiên là quán quá là đẹp luôn ý ạ. Nếu ăn phòng vip thì giá là gần 400k/ người mà mình thấy đáng đồng tiền bát gạo lắm. Sẽ có nv bê đồ ăn lên và đứng phục vụ luôn ý. Đồ ăn ở đây thì toàn món siêu to khổng lồ luôn ăn kiểu nhìn thôi đã thích rùi ý. Ở đây có cả nướng luôn lên rất tiện nếu mà đi gia đình nhiều người k ăn được hải sản có thể ăn nướng cũng ngon tuyệt vời lun. Mn nhớ đến ăn thử nhé
Quán mới, bát đĩa đẹp long lanh. Nhà mình đi đông thì chỗ ngồi khá thoải mái. Lại còn có khu vui chơi cho trẻ em. Giá thì tương đương với Bay và posedon và ko bị đông như 2 quán kia. Tranh thủ giờ quán mới chưa đông thì ăn gia đình vừa ngon, vừa được phục vụ siêu chu đáo
đi ăn theo review trên đây nhưng không đc như kì vọng. đồ ăn thì mn bảo đa dạng và ngon, mình chỉ thấy có 2 loại ngao, sò, ốc móng tay, ghẹ mấy con đó hấp và sốt chua ngọt. k thấy bề bề, tôm, cua như quảng cáo. các món hàu mình k ăn nhưng bạn mình kêu vẫn khá tanh, ghẹ thì k hiểu sao mặn chát. cơm cuộn kb dùng dấm gì mà mùi như kiểu để lâu ăn khá sợ. đồ nướng thì thôi, chán, thịt ướp k ngon và nv nướng k chuyên nghiệp. chỉ đc nước lẩu khá ngon. nhưng điều chán nhất là đang ăn thì có nhân viên kêu thanh toán trước, chúng mình ok. xong đc vài phút thì thấy nhân viên các quầy bắt đầu thu dọn đồ ăn, trong sự ngơ ngác của nhóm mình. bth đi ăn ở đâu cũng đc báo là cbi đóng bếp nên nhắc khách có gọi gì thì gọi nốt, đây thì k, trong khi cả nhà hàng có duy nhất bàn mình ăn chứ k đông đúc gì mà quên hay như nào. vậy là mới đến ngồi chưa đc 1h, ăn chưa đc mấy miếng, chán thực sự. phí 369k đi ăn buffet sang chảnh.
Quán buffet hải sản này thực sự là môt quán quá chất lượng! Mình đã thử rất nhiều quán hải sản ở Hà Nội nhưng ăn ở đây, nhất là dịp này (khuyến mãi chỉ áp dụng đến hết 31/12), đuọc tặng mỗi nguòi 1 con tôm hùm bỏ lò, cua cà mau nhúng lẩu ăn thoải mái (cua đang bơi tung tăng trong bể nhé, khá to chứ ko bé đâu), cua thịt rất chắc và ngọt. Bề bề cũng rất to và ngọt tuoi. Ngoài ra có tôm càng xanh hấp, tôm to nuóng, ốc hương to nuóng, tu hài và rất nhiều loại ốc, ngao hai cùi các loại. Có cả đồ nuóng và lẩu nuóc. Tráng miệng có kem tuoi tự lấy từ máy làm kem tuoi. Với giá 339k***trưa tu thu 2-6 ( chưa bao gom vat) thì đúng là đáng tiền. Đồ tráng miệng và bánh tây thì ko nhiều bang poéidon nhưng mục tiêu là ăn đồ hải sản nên món tráng miệng ít là hợp lý với mình.
Tưởng Nhiều món mà cuối cùng nhiều không tưởng mọi người ạ
Vị trí : dễ tìm, quán nằm trên tầng L của tòa nhà, có thang máy đi lên. Không gian : khi vừa lên đến tầng L các bạn có thể thấy ngay đi vào trong là vô số quầy line, k gian rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên : đtrai, xinh gái, phục vụ tận tình, chu đáo, thái độ tốt. Đồ ăn : khá ngon, đa dạng, phong phú, nhiều món, nhiều loại như hải sản, nướng, lẩu, đồ chiên, sushi, đồ tráng miệng,...,
Mình bị nghiện lẩu cua ( cua giẫy đành đạch tại nồi luôn :)) với hàu nướng phomai.
Cảm thấy rất hài lòng cả chất lượng cũng như nhân viên phục vụ.
Vào ăn thử thôi mà thấy bất ngờ thực sự vì hải sản ngon và chất. Cua, tu hài, hai cùi, bề bề ăn ngập ngụa luôn, nướng ngon và lẩu thì tuyệt vời. Quán mới, bát đĩa đẹp long lanh. Nhà mình đi đông thì chỗ ngồi khá thoải mái. Lại còn có khu vui chơi cho trẻ em. Giá thì tương đương với Bay và posedon và ko bị đông như 2 quán kia. Tranh thủ giờ quán mới chưa đông thì ăn gia đình vừa ngon, vừa được phục vụ siêu chu đáo