Một buổi chiều rảnh rỗi , mình muốn tìm 1 nơi thoải mái vùi mình vào những mẩu truyện chưa xem hết và những bản nhạc nhẹ nhàng thì mình thấy nơi này đây ????
♈️ Vị Trí: Nằm ở trong khu The Vista Verde, gần UBND quận 2, khá dễ tìm. Gửi xe ở đằng trước khu dân cư miễn phí luôn nạ.
♈️ Không gian: Quán không quá to nhưng bố trí không gian khá thoáng, ghế bọc da êm ái, ngồi lâu cũng không mỏi nè. Khách hàng ở đây chủ yếu là dân văn phòng làm việc hoặc hẹn đối tác nên không quá ồn nhưng để làm workplace thì không đủ yên tĩnh, chỉ tầm 60/100 thôi. Decor xinh lắm, có chút cổ điển nhẹ nhàng, cũng có chút hiện đại, mình không giỏi mô tả đâu nhưng có chụp rất nhiều hình cho mọi người đây ????
♈️ Chất lượng trên cả tuyệt vời TvT Mình gọi 2 món là trà bạc hà và bánh nama brownie. Trà bạc hà thì pha từ trà túi lọc Dilmah rất thơm nhưng vị thì cũng bình thường thôi, không đường nên như trà mình pha túi lọc ra thôi không có gì đặc biệt nhưng bánh nama brownie thì ôi thôi TvT ngon muốn xỉu luôn. Bánh tuy lúc xắn ra có cả giác hơi cứng nhưng mà ăn vào là tan trong miệng luôn, lớp chocolate phủ ở trên ngọt dịu có hậu hơi đắng nhẹ. Nói chung là bánh ngon lắm quý dị uiii
♈️ Giá cả từ 40-60k thôi à TvT lúc đầu mình còn tưởng đắt lắm cơ.
♈️ Nhân viên rất nhiệt tình dễ thương TvT Lúc mình chọn bánh còn đang confused không biết chọn bánh nào, bạn giải thích rất tận tình cho mình vị của từng loại luôn í. Lúc mình ngỏ ý chụp menu thì bạn í lấy khăn lau menu cho mình chụp cho long lanh :)))) cơ mà máy mình chán lắm nên chắc phụ lòng bạn rồi :)))))
Bánh ngon nhân viên nhiệt tình nên đương nhiên mình sẽ quay lại rồi ????
Thức uống và bánh rất ngon, không gian thoáng. Một điểm trừ duy nhất là nhạc quá ồn ào, nếu nhạc nhẹ nhàng thư giãn hơn thì đây là không gian lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, đối tác bàn công việc, cũng như làm việc hoặc học tập!
Theo lời giới thiệu của người bạn đưa mình đến đây để thử món cf bơ, cũng lạ lạ, bơ xay mịn kết hợp vị đắng của cf
Không gian thoáng, nhân viên thân thiện