Chi nhánh nằm ở tầng 2 TTTM mà hơi khuất nha , nhưng thấy xô bồ lắm luôn . Quán kiểu tự phục vụ nên chọn món xong chờ lấy mì , chọn lựa thêm Tempura rồi tính tiền nghen . Lần nào vô đây cũng cỡ 150-200k/ người hết đó . Mình luôn chọn loại mì dễ ăn như mì bò đồ cho tiện . Mấy món Tempura ăn ok đó dù 10k trở lên nhưng mua nhiều thành số hóa đơn không hề nhỏ nghen . À mà do đông khách nên nhiều khi nhân viên dọn bàn không kịp , hơi bừa bộn !!
Nằm trong trung tâm thương mại vậy chứ đi vào bên trong quán khá nhiều bàn. Khách vừa ra khỏi là nhân viên lại dọn bàn ngay nên nhìn chung không gian quán lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nhân viên vui vẻ, dễ thương.
Giá trên menu và trên món ăn là chưa tính thuế 10% nhé.
Mình ăn udon cà ri bò và thêm 1 miếng thịt heo chiên xù. Udon ngon, không quá mềm, cà ri sệt sệt hương vị cũng ok, bò mềm. Heo chiên xù thì hơi khô, bỏ vô ăn chung với cà ri cũng ngon.
Quán khá nhiều chỗ ngồi, phía bên trong hơi nóng, phục vụ nhanh không phải đợi lâu. Size nhỏ thôi mà cũng nhiều mì và topping. Bạn nào ăn khoẻ lắm thì mói gọi size lớn nha
Ngoài ra udon miso tan tan nước hơi mặn nhé, bạn nào k thích ăn mặn thì không nên gọi nha
Sẽ quay lại để thử thêm nhiều món khác
Mình cực thích udon. Trong cái loại kì soba, ramen vs udon thì mình lun chọn udon ahihi. Hồi xưa mình hay ăn ở chi nhánh Lý Tự Trọng. 1 khoảng tgian cái ngán nên ko ăn nữa.
Trưa nay mình đi xem phim ở Vivo. Ko có j để ăn nên mình lủi dô đây. Thấy có mì chasiu nhật mới nè 88k. Có combo thêm ly trà atiso đỏ thì 118k. Bạn Mình ko thíc trà đó nên chỉ order tô mì riêng.
Bạn mình order tô lớn mà đc mỗi 2 miếng thịt. Thịt chasiu nhật khác vs xá xíu nha. Kiểu như thịt giò đem nấu nhẹ vs nước tương thoai. Nên miếng thịt ko qá mặn, mà màu cũng ko qá đậm. Cắn vào mềm và thơm mùi nước tương. Nước súp thì giống mì thịt heo mà thế chasiu thoai.
Mình chọn mì bò cà ri. Lần đầu tiên ăn mì bò cà ri mà thấy thịt. Thường thì thịt sẽ nhừ và nát hết ra cả nước súp. Có khoai tây vs cà rốt nữa. Ngon nhất trong những lần mình từng ăn lun ak. Mình thấy có bán thêm rong biển miếng bỏ vào mì ăn ngon lắm 10k. Mình cực thíc rong biển này lun.
Service thì bt. Lúc mình đi ngay h trưa nên khá đông. Ko gian phía trong hơi nóng, ngồi ăn đổ mồ hôi ướt mem.
Trước giờ rất ít ăn udon hay ramen, vì trong đầu cứ bị có định kiến với mấy món mì mà nhìn vô thấy nhạt nhẽo rồi. Nên một lần tình cờ bị đói, và cũng muốn thay đổi định kiến về mì udon nên mình vào ăn thử trong SC Vivo City.
Quán có không gian cũng vừa phải, bên ngoài lúc order có thể nhìn thấy các bạn làm mì, múc mì cho khách luôn, thích nhìn cảnh này lắm. Tuy nhiên chỗ ngồi bên trong nếu ngồi lúc trưa thì nắng hắt vào hơi nóng một chút.
Tụi mình đi 2 người, ăn hai phần như hình. Mình ăn udon trong thố bằng gỗ ý, rồi bên ngoài là phần thịt bò và quả trứng chần sơ. Còn bạn mình ăn mì trong tô có sẵn topping luôn, cũng là bò. Thịt bò mỏng mỏng mà nêm nếm ăn mặn mặn, ăn kèm với mì nhạt nhạt thì ngon hết nấc. Ăn mặn rồi húp thêm chút lòng đỏ trứng chần thì tuyệt vời. Món mì nóng nóng khói nghi ngút, húp phê gần chết luôn. Đặc biệt có chỗ cho khách pha nước chấm, gồm có xì dầu, hành lá, mè, tỏi phi. Ôi mình cực thích cái tỏi phi ấy, thêm vào xì dầu chấm với topping thì tuyệt đỉnh luôn. Tụi mình có 2 người, ăn 2 phần là đủ no.
Giá cả thì cao đó mà, phần combo udon trong thố gỗ là 109k, phần mì bò thì rẻ hơn 85k. Giá thì cũng cao nhưng đối với 1 tô udon như vầy thì xuất sắc. Chắc chắn sẽ quay lại.
Mình là big fan của udon. Bình thường mình hay ăn ở chi nhánh Lý Tự Trọng bên quận 1 nhưng dạo đây lười nên ăn luôn ở sc vivo vì gần nhà. Vị vẫn rất ngon. Món tủ của mình là udon thịt heo cay, trứng lòng đào và tempura tôm hihihi. Tóm lại đồ ăn ở đây rất ngon. Vừa miệng, không nhạt không mặn. Tempura giòn giòn nóng hổi. Nước uống cũng đa dạng. Điều hoà mình thấy không được mát lắm. Không gian vừa đủ, không rộng. Mình cũng hay đi ăn 1m nên không quan tâm không gian lắm
Chỗ này tương đối rộng rãi hơn ở Lý Tự Trọng, không gian cũng yên tĩnh và sáng.
Mình ăn Size vừa (tô nhỏ í) nhưng thấy siêu nhiều luôn. Nước mì và cọng mì đều rất dai, ngon, đặc trưng của Udon luôn.
Mình sẽ trở lại nhiều lần nữaaa
Mình đi ăn 2 người vào tối thứ năm tầm hơn 7h ở đây. Món ăn thì vẫn ngon như thường lệ, nhân viên cũng ổn. Chỉ có khu ngồi phía gần chỗ cửa kính thì khá nóng nên hơi ngộp dù hôm đó không quá đông khách. Thêm nhạc quán bật lúc đó thì toàn mấy bài nhạc buồn tê tái. Mình với bạn trai đang giận nhau mà nghe toàn “Buồn của em”, “Sao em nỡ”, “Sai người sai thời điểm”... như sắp chia ly luôn vậy. Mong quán có thể đổi style nhạc để khách được ngon miệng hơn.
Thường sẽ hay ăn ở Lý tự trọng nhưng hôm nay được mời nên ghé quán thử, sẵn tiện mua sắm luôn.
Tô mì vị ok nhé mỗi tội hơi ít, tự phục vụ, sẽ ghé lại để thử các món khác.