Mình với bạn đi ăn ở Marukame nhiều lần nhưng ít khi nào đi chi nhánh này, gần nhà thường ít ghé lắm hahaa, đi toàn Quận 1 không à, mình thấy khu này nằm hơi khuất nên hơi có vẻ vắng lắm, nhân viên ok nè, niềm nở với khách. Mình gọi cơm cà ri bò, món này ăn ko hợp khẩu vị với mình lắm, có đậu và đặc biệt là hơi ngán, phải chi có tương hay gì ăn kèm là đỡ ngán hơn rùiii. Mỗi lần đến đây mình thích ăn udon tomyum nè chua chua cay cay dễ ăn lắm
Vị trí: Ok
Không gian: Ok
Giá cả: Bình thường
Đồ ăn không ngon như tưởng tượng. Nhìn rất hấp dẫn nhưng có lẽ không hợp khẩu vị mình.
Vị cứ nhàn nhạt không điểm nhấn.
Kết luận: Không quay lại ????
????Vị trí: Tầng 3 Aeon, nằm giữa khu nên rất bắt mắt dễ thấy.
????Không gian: Tương đối rộng.
????Thức ăn:
+ Udon carry: Carry ngon nhưng thịt dai, bở.
+ Udon bò Koke: Ổn, ngon.
+ Nước 8k 1 ly mà cũng thua xa trà đá :) Cảm thấy tiếc 8k này nhất.
????Nhân viên: Làm đồ ăn nhanh.
????Giá cả: Khá mắc cho hssv, lâu lâu ăn 1 bữa thôi.
Quán nằm ở tầng 3, không gian không quá rộng nhưng ở aeon nhiều bàn bên ngoài bạn có thể mang ra ngoài ăn.
Vào quán bạn chọn món, nhận thức ăn, thêm đồ ăn kèm và kéo mâm đến quầy thu ngân thanh toán, và thưởng thức thôi nè, ở đây không có thanh toán bằng grab moca, chỉ có thanh toán thẻ và tiền mặt thôi.
Mình chọn món số 1 udon bò, chọn thêm chả cá ăn kèm, trứng tẩm gia vị, các bạn nhớ lấy trứng tẩm gia vị nha, trứng luộc lòng đào ngon và thấm gia vị lắm đó. Rất ngon sẽ quay lại
Ngày trước, khi Aeon Mall Tân Phú này chưa sửa, tiệm udon là nơi đông đúc nhất, và bây giờ sau khi sửa, dời địa điểm từ tầng 2 thành tầng 3, thì nó vẫn là quán đông nhất (theo quan sát của tôi ngày hôm đó).
Thức ăn vẫn giống các chi nhánh khác, vào đây tôi chỉ gọi 1 trong 2 loại: thịt heo cay hoặc bò, dễ ăn và ngon. Không thích vị cà ri của Nhật cho mấy.
Tuy rất đông nhưng nhân viên nhanh nhẹn, mọi người tự phục vụ thấy cũng rất ổn, không bị bát nháo, lộn xộn.
Tô của tiệm này hơi mẻ ở vành của một số cái, hơi lăn tăn nhẹ trong lòng thôi chứ cũng không làm ảnh hưởng khẩu vị
- Về không gian: Thích hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn, cặp đôi. Dù không quá rộng rãi nhưng mình thấy chấp nhận được. Những dịp lễ tết thì khá đông, có lẽ sẽ không đủ chỗ. Quán theo hình thức tự phục vụ, nghĩa là bạn đến quầy gặp nhân viên để chọn món, lấy khay đợi lấy món rồi mang ra tính tiền, sau đó mới quay về bàn để dùng.
- Về chất lượng: Các món mì, cơm rất vừa miệng. Còn các món chiên thì tuỳ loại, có loại không hợp khẩu vị của mình.
- Về giá cả: Hơi cao cho nên mình ít đến đây. Tuy nhiên đây cũng là quán rất ok, nên đến thử nếu muốn ăn udon Nhật Bản.
Tô cà ri udon size Regular giá 85k mà nhân viên gắp được mỗi 2 lát thịt bò mỏng te. Chán. Mình ngạc nhiên hỏi bò có 2 lát thôi á thì nhân viên bảo Size regular nó thế thôi. Ủa mình nghĩ giá đó thì cũng ko đến nỗi chỉ có mỗi 2 lát bò trong tô mì chứ??? Size regular chứ đâu phải size mini, mà giá cũng đâu phải rẻ. Nhân viên cũng ko thân thiện, quán vắng nhưng trả lời cho có rồi lảng đi chỗ khác mặc dù không có khách. Nói chung là giá tương đương bên Nhật mà chất lượng thì kém hơn. Ko nên vào làm gì, giá đó ăn được khối món khác ngon hơn ????