Đi AEON Bình Dương chơi, đi vòng vòng 1 hồi thì phát hiện thấy Marukame Udon là nhảy vào liền không cần suy nghĩ
Không gian: hình như chi nhánh nào cũng có 1 kiểu trang trí như vậy thôi, quán rộng rãi, thoải mái.
Nhân viên: thân thiện, nhiệt tình, thối tiền xong còn mỉm cười nữa, cảm thấy hài lòng.
Thích ăn thêm hành lá hay nêm nếm thêm gia vị gì thì có một quầy riêng, tha hồ mà đứng đây chế biến
Trà đá thì tự túc, cái này ưng nè, uống thì tự lấy
Món ăn: Udon thì ngon rồi, có món cơm tempura thì ngán quá trời luôn, khô quá, ăn không nổi.
Vì hay đi chơi ở aeon nên mình ghé ăn vì buffer ở Biên Hòa cũng có, mình với bạn trai chọn mì bò số 5 ngon lắm, nước mì ngọt thơm, cọng mì rất ngon mình rất thích, có quầy gia vị và nước đá free bạn tự đi lấy... giá hơi chát ?? mà ngon nên cũng chấp nhận ??
Hay ăn ở đây vì gấu nghiện mì ở đây lắm, sợi mì dai rất ngon ??. Anh bán mì cũng dễ thg nữa, gấu vẫn khoái ăn mì bò còn mình thì ăn mì hải sản và thịt heo chiên nak, ăn rất ngon mà 2 đứa 2 tô 2 miếng thịt no ứ hự lun, có trà đá tự lấy và gia vị mình tự nêm ở quầy, tương đen ăn rất thơm mùi như mấy cây thuốc ý. ?? ngồi chỗ ngoài nhìn xuống đường nên hơi nóng...
Mì ở đây thì khỏi bàn rồi. Hôm nay đi với gấu mình ăn lẩu bò . Nên mình góp ý luôn là cho nước lẩu nhiều hơn 1 xíu vì khi ăn gọi thêm mì hết nước khó trụng rau lắm. Còn lại thì ko có j hết... mì ở đây ăn bao nghiẹn vd nhu gau mình ??
Lần nào đi qua đây cũng ghé ăn món này.
Mì udon thịt bò kake rất ngon, bò rất mềm nên mình rất là thích món này.
Nhân viên quán phục vụ rất nhiệt tình chu đáo.
Nghe danh mì đã lâu mà chưa có dịp thưởng thức nên mình cùng bà chị ghé ăn luôn khi xuống đây chơi vào cuối tuần.
Mì sợi to dai không mềm, nước dùng ngon. Miễn phí trà xanh.
Nhân viên phục vụ nhanh và chuyên nghiệp
Quán mì udon rất ngon ở AEON ạ !
So với chi nhánh ở AEON Tân Phú thì đồ ăn ở đây không ngon bằng, cảm giác cũng không thích bằng bên Tân Phú.
Lẩu ăn cũng ok. :)
Hơi bị ưng vụ uống trà đá tự túc miễn phí :>
Hơi tiếc vì Marukame không mở chi nhánh ở AEON Long Biên :(
Lâu rồi mới ghé đây ăn mì udon. Mình khá thích nước lèo đậm đà ở đây nha.
Cộng thêm trứng lòng đào béo ngậy nữa.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Chắc chắn sẽ ghé lại
Quán này mình thấy lúc nào cũng đông hết lun, không gian quán rộng rãi, vưaf bước vào là thấy ngay nhân viên làm mì, hôm đó mình order mì udon cà ri với mì udon khô bò trứng, mình ăn mì udon cà ri mới ăn thấy hơi ngán nhưng càng ăn về sau càng thấy ngon, mì udon bò trứng thì mìn thấy hơi khô, các bạn nên thử, mình thấy giá cả cũng hợp lý
Mình đi với bạn. Mà trưa rồi đói mờ mắt ghé ngay vào Marukame Udon trong Aeon Mall ăn luôn. Bạn mình nó gọi cái chi á. Chỉ biết mình gọi cơm cà ri thôi nè. Cơm ngon mềm dẻo thơm thơm nữa chứ. Ngửi mùi là thèm lắm luôn rồi ấy. Cà ri khá vừa miệng mình không cay quá chỉ hơi cay nhẹ thôi. Trộn đều lên với cơm là ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. Hihiii. Một dịp nào đó về lại Bình Dương sẽ ghé vô ăn nữa. Ngon quá đi giờ thèm quá đi mà. ))))
Lúc nào cũng ăn món này. Mà sao thấy càng ngày càng dở vậy ta. Hic. Không ngon như lúc trước nữa. Mình thấy thịt cũng không nhiều bằng nữa. Huhu. Thích ăn lắm mà ăn bữa h 2 lần đều không ngon thì phải làm sao :(((
Hqua dạo quanh Aeon Canary, quay lại NH udon quen thuộc. Ngày thành viên nên được giảm 5% trên hoá đơn.
Mình đi 2ng, oder udon bò trứng và món mới, udon miso tantan, tên dễ thương nên đọc cái nhớ ngay :D
*Không Gian: trang trí đẹp, thoáng và ấm cúng. Tuy nhiên vắng khách nhưng có 1 2 bàn hơi dơ, chưa thấy NV dọn
*Món ăn: vì oder 2 món này nên NV yêu cầu đợi 10ph để chuẩn bị, mình nghĩ do phải làm trứng chần cho udon bò trứng. Udon mới nước soup rất ngon, ngọt thanh, có thịt heo bằm và cải thìa.
*Phục vụ: nhân viên người thì rất chu đáo, ng thì thờ ơ không ngó khách :)) mình tới gọi món xong bạn nv kêu lấy số r qua quầy thanh toán, qua tới quầy có 1 bạn đang đứng làm j đó k thèm ngó khách tới luôn, thế là bạn nv vừa nhận oder cho mình phải chạy qua tính tiền :))
Nhìn chung Marukame có udon chất lượng, giá không quá đắt nhưng hay bị thái độ làm việc của 1 số nv làm ảnh hưởng, đây là 1 thực trạng chung của nhiều chuỗi NH.
CHắc do khẩu vị các nước khác nhau nên nói thật mình thấy mì này không ngon lắm (nhỏ bạn đi cùng mình khen quá chài lun, khó hỉu thiệc) nước mì hơi nhạt và lỏng, không đậm đà như cách nấu của việt nam mình.
ăn 1 tô 79k như lày tiếc quá hic.
Nhân dịp xuống AEON Bình Dương chơi mình đã ghé đây ăn thử, vì nghe bạn nhắc về quán này nhiều rồi. Mì ở đây làm theo kiểu công nghiệp, trong bếp mỗi người đảm nhận 1 nhiệm vụ, người trụng mì, người cho thức ăn, người cho nước, xong xuôi thì ra quầy tính tiền. Lần đầu tiên mình thấy có kiểu bán udon như vậy. Mà cảm giác cái gì cũng làm sẵn hết rồi nên hương vị không được ngon và tươi như mình vẫn thường ăn ở những quán Nhật khác, chỉ có thể nói là tạm được thôi. Tô mì của mình 75k, cũng không phải là rẻ, nước và thịt bò hơi ngọt nên dễ ngán, mì khá nhiều ăn không hết. Nói chung thử 1 lần cho biết thôi chứ không thấy gì đặc biệt hết.
Mì ngon, phục vụ nhiệt tình và vui vẻ
Không gian thoáng, khá vắng do mình đi buổi trưa mà giữa tuần nên chắc thưa khách
Ngồi trên lầu 2 có cửa kính nhìn quanh được thành phố
Đọc review của các bạn thấy có người khen ngon, người chê dở các kiểu, nhìn hình ảnh mình cũng nghĩ chắc mì ít lắm, màu nhạt phèo lạt như nc lã làm sao ăn, cuối cùng quyết định ăn cho biết thực hư ^^
*Món ăn:
- Miso tantan tonkotsu udon size L : món Mới của quán , kết hợp giữa miso vs tonkotsu ngon k tưởng, vị và màu sắc đậm đà lắm nha, rất đậm đà ^^.
- Udon Bò size L : NGon nhưng ko đậm đà lắm, nước dùng thanh đạm, nhưg k phải quá nhạt đến mức vô vị nhé, nó cứ kiểu thah thah đi vào trái tim ý ? , thịt bò mềm ăn thích lắm.
- 2 trứg gà lòg đào ( 1 quả 22k hay s mìh k nhớ rõ) : NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ NHA các bạn ?, mình ghét ăn trứng mà bên trong còn sống sống ntn lắm, cơ mà sao món này lại thấy ngon thế k pk. ^^
- cá tẩm bột chiên giòn ( hem có xương đâu nạ) ^^ : ngon nhưng hơi tanh, tah xíu xiu à.
* Xem hình foody nghĩ chắc size M ít lắm ăn k đủ nên gọi size L ? ohoho ăn no cả ngày ?, con gái ăn vật vã mới hết, con nam thì chắc vừa đủ .
*Ko gian rộng rãi ấm cúng.
* Nhân viên bt
* quầy gia vị hơi sợ sợ ?, mấy chai tương bỏ tủ lạnh ra nên đổ tương mà có nước đá chảy ra luôn hic, thiếu chanh, đồ gấp nhớt nhớt s á tr ?
Udon ngon, món ăn bị thiếu mà ko tự giác xin lỗi báo khách
Nhà mình gọi 2 combo mì udon hải sản & nước ép sơ ri & 2 mì udon hải sản & nước khác. Thì 1 tô mì ra trước. Vì là tự phục vụ nên tự bưng ra cùng với nước. Trong lúc chờ, 1 mình mình đi wc ra thấy 2 tô ra tiếp, còn tô của mình chờ 1 lúc mới ra. Nghĩ sao chụp tô của mình xong ăn thì mới thấy tô của mình ko có tôm, trong khi 3 tô kia đều có. Mẹ mình bảo tô của mẹ hình như ko có miếng mực.
Ngoài ra, nước ép sơ ri ko phải tươi, màu vàng, là nước hộp nên ko ngon. Mấy ly nước làm để sẵn trông có vẻ ngon hơn. Nước ra thì tự lấy đá quầy tự phục vụ. (Chắc vì vậy nên nước sơ ri trong combo qcao ko có sẵn, mà chờ ra). Ở quầy tự pvu có các chai tương ớt, ớt tươi thái, hành ngò băm, mấy thứ lạ lạ khác ;-)
Túm lại, mì udon "nhà làm" rất tươi ngon. Tự xếp hàng gọi món tại quầy, tự lấy món ra (mấy món chờ ra sau lâu thì nv bưng ra), tự lấy thêm gia vị, rau thơm & đá. Ăn xong nv dọn ;-)
Ngán ngồi lê thê ở buffet nên lại ghé đây ăn.
Mình ghé tầm 4.30 chiều nên quán vắng lắm. Có thời gian coi món và chọn chỗ. Không cần chen lấn xếp hàng. Lúc này mới có cảm giác ăn nhà hàng này. Nhưng xui cái lúc này chưa cis bán lẩu.
Đợt này mình để ý có quầy gia vị và nước free.
Mè rang ăn bùi, thơm và không ôi dầu. Rang không bị cháy.
Rau ngò tươi.
Các loại nước chấm.
Tương đối sạch và đầy đủ.
Có nước trà và nước lọc đầy đủ.
Nhờ điểm này mà mình rất thích.
À, kì này mình ăn món mỳ mới. Bò cà chua. Mà ngọt quá. Ăn kỳ.
Không gian: rộng rãi, trang trí ấm cúng, nhiều góc có view đẹp. Mình ngồi sát tấm kính hướng ra bãi xe , nhìn xuống rất thích.
Thức ăn: đa dạng. Mùi vị ok nhưng mặn hơn so với bên quận 1. Có thức ăn nhanh. Udon nghêu với rong biển ăn bên q1 ngon lắm, qua đây ăn mặn quá. Con nghêu mập ú. Udon tomyum ăn k đậm mùi tomyum lắm. Lẩu hải sản 1 người ít rau ít hải sản. Nước ép sơ ri uống khá.
Nhân viên: nhanh, nhiệt tình, sạch sẽ.
Mật khẩu wifi là 123456789
Đi vong vòng chọn quán thấy bị ngộp giữa 1 rừng buffet thì vô đây ăn luôn. Giá cả thì tính ra cũng cao chứ k rẻ. 2 người 300k. No. Nếu vô ăn buffet thì phải hơn 400k cho 2 người, ngày lễ cuối tuần thì phải 500k trở lên. Mà ăn được nhiều hơn nhưng k đậm đà đặc trưng. Túm lại là tùy theo nhu cầu mà chọn quán.
Mình ăn ở đây được 2 lần, chắc lần đầu không biết gọi món nên ăn không ngon, lần này nhờ nhân viên tư vấn thì được em udon bò kake nước súp vừa miệng thơm ngon và udon bò trứng là mì khô nên nêm gia vị rất đậm đà. Còn Udon Tonkotsu theo nhóm mình thì thấy bình thường. Mấy món chiên thì ráo dầu. Khoai lang chiên 1 miếng 10k giá quá chát nhưng bù lại khoai ngọt ngon.
Order xong đứng đó đợi khoảng 3ph là có ngay tô mì và tự bưng về bàn ăn.
Ăn ở quán này lâu rồi mà tận hôm nay mới viết review.
Mình ăn udon ở nhiều chỗ rồi nhưng đây là chỗ ngon nhất. Nước dùng nêm rất vừa ăn, thanh thanh chứ không mặn hay ngọt quá.
Mì udon hải sản gồm mì udon, tôm, chả mực và chả cá. Mình ăn tô lớn là 89k/ phần. Bình thường ăn tô nhỏ là đã no rồi. Tô nhỏ hình như 69k hay 79k/phần gì đó. Hôm qua đói bụng nên ăn tô to. Ăn xong thở không nổi luôn. Một tô to đùng.Chỗ này có bán cơm và tempura nữa. Ăn cũng ngon lắm.
Nhân viên thân thiện dễ thương. Nói chung sẽ ghé lần nữa.
Đang có khuyến mãi combo udon tomyum hải sản và trà trái cây 118k. Mình không uống nước, chỉ ăn mì nên sẽ review mì.
? Udon tomyum hải sản - 89k: đồ ăn ngập mặt, một tô đầy ắp trứng, rau, nấm, nghêu, tôm, chả mực
? Nước dùng chua ngọt, thanh thanh, cay nhẹ. Tôm tươi, nghêu sạch, đãi hết cát rồi nên ăn không nghe cát. Chả mực, nấm kim châm và rau muống cũng ngon nữa. Trứng thì bình thường.
✌? Nói chung nên ăn thử món này các bạn trẻ à. Bằng giá udon bò nhưng ngon lắm.
? Đồ ăn lên giá thêm 10k so với hồi đó thì phải. Nhưng cũng chấp nhận được. Có điều khát nước phải đi mua riêng chứ dạo này Marukame udon không còn cho nước uống miễn phí nữa rồi.
? Mà tính thêm thuế VAT 10%. Đó giờ mình mua chưa bao giờ thanh toán mà có lẻ 200-500d, nay thấy lạ nên hỏi. Thì ra giá bán udon là chưa tính thuế 10%. Không biết hồi đó có vụ tính này không ta. Chắc có nhưng nó cộng vô giá mì rồi. Nay tính riêng ra nên dòm hơi lạ.
? Dù sao udon vẫn ngon. Lâu lâu thèm mà rủng rỉnh túi cũng sẽ đi ăn.
Udon ngon, đặc biệt là nhà hàng có không gian rất đẹp
Chi nhánh thứ 3 của Marukame ở VN, chi nhánh này có không gian trang trí đẹp hơn ở Celadon Tân Phú, tạo cảm giác rất Nhật Bản, trong mấy nhà hàng ở Canary thì mình thích nhà hàng này nhất, view tuyệt đẹp.
Udon thì vẫn ngon như ở 2 chi nhánh kia, phục vụ lịch sự chu đáo
Lần đầu tiên ghé vào quán ăn Nhật này, quán trang trí đẹp, gọn gàng, phục vụ nhanh và cũg nhiệt tình, đặc biệt, mì rất ngon, các món ăn kèm cũg rất được, và cái hay nữa là nước trà uống tự phục vụ, quá ok
MÓN ĂN Ở ĐÂY RẤT NGON
Mình đã ăn ở đây n lần và lần nào cũng rất hài lòng
- Không gian: sach sẽ, mát mẻ, thoáng đãng, dễ chịu
- Nhân viên: vì là tự phục vụ nên mình không có cảm nhận gì nhiều, nói chung là tốt
- Chất lượng món ăn: cơm nắm không ngon. Đồ chiên ngon đặc biệt là cá chiên giòn. Mì thì khỏi phải nói, thật sự rất vừa ăn vị thanh nhẹ dễ chịu. Mình order loại mì mới ra( mình quên tên rồi) có đầy đủ các loại đồ ăn gồm thịt heo, 2 con tôm rất tươi ngọt, vài miếng chả cá và đặc biệt là có nghêu ăn rất ngon. Tất cả dường như khá lộn xộn nhưng khi hòa chung cùng nước lèo béo béo thơm thơm thì hết xẩy. Mình ưng nhất là nước chấm thịt ở đây, vị của nó rất đặc biệt và không thể gặp được ở đâu khác. Bạn mình order mì cari bò, cũng rất ngon.
Đi vào thứ ba nên khá là vắng vẻ, nhưng mà không sao, vậy còn khỏe nữa là :v
Nhà mình gọi bốn phần khác nhau, nhưng theo mong thấy thì phần bò bukkake là ngon nhất, đậm đà và nước dùng rất thanh ngọt. Tempura cũng ổn, ráo dầu. Nói chung là vừa bụng vừa tiền nhưng mau đói :<
Hôm nay mình thử món mới của quán, mì udon Miso thịt bò bằm thì phải :)))
Ăn ở đây rất nhiều lần rồi, nước dùng và mì đều rất ngon và đáng giá tiền.
Nhân viên cũng rất dễ thương, thân thiện.
Cách phục vụ của nhân viên trong quán rất tốt,
Nhưng mì có vẻ không ngon, sợi mì làm dai mềm nhưng nước dùng vẫn chưa có gì gọi là ngon cả, mình khá hội hận.
Ngon lắm nghen !!! Sợi mì ngon, nước dùng cũng ngon ! Nước lọc nóng lạnh đều có nha, có trà đá nữa! Ngồi phía trong nhìn ra ngoài kính buổi tối đẹp lắm!
Hôm mùng 4 mình cùng 2 đứa em đi dạo trong Aeon ngang qua Marukame Udon thấy đông với nhìn Menu để ở phía trước thấy giá cũng ok nên vào ăn thử. Quán rộng rãi, nhân viên nhiệt tình. Mình gọi phần số 1 ( Kamaage Udon), phần số 3 ( Bukkake Udon) và phần Mì Udon xào. Sợi mì to, dai ăn không ngán nhưng nước lèo để chấm của phần số 1 và nước lèo của phần số 3 giống nhau, không biết mọi người ăn cảm thấy như thế nào chứ riêng mình cảm thấy hơi mặn. Mình phải bỏ mì của phần 3 vào nước trụng của phần 1 để bớt vị mặn của mì mới có thể ăn tiếp được. Mì xào ăn vài đũa đầu thì ngon nhưng lúc sau lại hơi ngán do dầu mỡ nhiều
Hôm nay, mình cũng ghé ăn cùng ba mẹ. Nay mình gọi phần số 1 và số 4 ( Udon thịt heo cay). Phần nước lèo để chấm của phần 1 vẫn mặn như hôm trước mình đi ăn với mấy đứa em còn phần số 4 thì ngon lắm, nước lèo trong, rất vừa miệng
Vì sợi mì ngon nên mình sẽ ghé và thử những món khác nữa