Hôm bữa order cơm trộn, cơm cuộn ăn cũng ổn lắm. Nên hôm nay order thử mì tương đen. Bữa trc có order vs bạn mà k thử. Hộp mì mang về khá nhiều luôn, sợi nhỏ nhỏ giống sợi mì ý. Có dưa leo bào sợi và nửa quả trứng gà. Vị thì....
Ăn mì tương đen nhiều quán rồi mà quán này là tệ nhất á. Vị nhân nhạt nhẽo vô cùng, k biết có quên nêm nếm không, đậu thì mềm mềm, bở bở, thịt cắt bé xíu, khá khô. Mình ăn k được luôn, phải bắc bếp lên thêm gia vị vô để ăn cho đậm đà á.
Món ni tệ quá đi.
Phần này 30k nha.
Quán này ở trong kiệt khá ngoằn ngoèo đó. Bán cũng lâu lắm rồi, mình ăn trưa vs đồng nghiệp nên order khá nhiều món. Nào kimbap, mì tương đen, kimbap chiên, tok truyền thống, gà cay phô mai, cơm trộn. Chắc đâu tầm 7 món á. Phần của mình là cơm trộn giá 30k. Phần cơm siêu chất lượng luôn. Có trứng chiên lòng đào nữa. Trộn đều lên ăn ngon, nhưng hoei cay vs mình 1 tẹo
Mình có thử gà cay phô mai của con bạn, gà ăn khá thấm, bên trong thịt gà mềm, phô mai dẻo dẻo mà hơi ít
Giá tầm 30k - 55k
- Các món nấu cũng ổn, ra dáng dấp Hàn Quốc.
+Gà cay Phomai phần sốt ngọt ngọt không hợp với mình lắm.
+Kimbap chiên xù có miếng xúc xích ở giữa, tương ớt cùng kim chi ăn kèm ngon nhưng cho hơi ít tẹo.
+Cơm trộn là ngon nhất trong các món mình gọi, nhưng vẫn thấy nó thiếu thiếu , chưa tròn vị lắm.
- Ở đây KHÔNG CÓ nhân viên phục vụ mà CHỈ CÓ chủ quán thôi ạ. )))
- Mặc dù trong hẻm hóc và giá ngang với mặt bằng chung chứ chẳng phải rẻ, nhưng khá đông các bạn trẻ và now.
- Có chỗ để xe.
[ Đôi dòng review ]
.
Quán này nằm trong hẻm xuyệt hẻm nhưng cũng dễ đi vào, quán chật chỗ để xe cunzg nhỏ nữa nên mình hay order về nhà hơn là ăn tại quán, quán có menu đa dạng, ngoài đồ ăn hàn quốc thì quán có rất nhiều đồ ăn vặt như khoai tây chiên, cá viên chiên, giá cũng ngang với mấy quán khác tầm 25k là có món ăn chơi rồi, toboki vừa ăn, khoing cay bỡ quá, kimpap chiên ngon lắm, giòn tan, cơm trộn ở đây bình thường, không ngon lắm, nhìn chung ăn cunzg tạm được, quán nên cải thiện nhiều món ăn nhiều hơn, cơ bản là sẽ ghé lại nếu có dịp nhé
????GÀ SỐT MẬT ONG NGON NHẤT ĐÀ NẴNG BÂY GIỜ THẾ NÀO????
????Maru Food & Drink - K18/10/6***@maru.food.drinks
⏰10am - 10pm
???? 30k - 6k
????8
-------------------------------------------------
????Quay lại Maru sau 1 khoảng tgian dài thiệt dài. Quán buổi tối không đông lắm, không gian trong nhà sáng, ngồi bàn bệt. Quán chủ yếu đồ Hàn menu đa dạng, đi ăn đông đông với bạn bè thì vui ????
????Món quen tại quán gà sốt mật ong 30k, ít hơn mà không ngon như xưa. Gà chiên giòn, sốt bị chua quá, thịt hơi bở. ???? Thử lại cơm gà cay 35k, gà miếng nhỏ hơn được chiên sơ, sốt sánh sánh mà vị cay quá mức không cảm nhận được sốt như nào luôn ???? Canh rong biển 10k/chén, món này ngon, nước ngọt thanh, rong biển mềm.????Mình gọi khoai tây lắc mà làm nhầm khoai lang lắc phô mai 35k mà khoai ngon nên chấp nhận, món ngon nhất bàn ăn ???? Bánh churros 25k tạm ổn thôi, bánh chiên giòn nhưng bột dày ăn ngấy, sốt socola với kem chấm ăn ngon ????????Mojito bạc hà 15k hơi ngọt. Nói chung chất lượng Maru giảm so với ngày xưa ????
????Giá tầm 20k - 50k/món. Nhân viên ổn
Quán nằm trong con hẻm nhỏ đường*** Quán này cũng lâu rồi mà Tết mới có dịp đi ăn lại. Lúc trước quán này cũng là một trong những quán đồ ăn Hàn Quốc mở đầu tiên ở Đà Nẵng. Tết vừa rồi mình đi ăn lại thì thấy hơi buồn 1 tí vì các bạn phục vụ có vẻ không niềm nở lắm. Biết là ngày Tết bận rộn nên thế nhưng mình cũng hi vọng lúc khách gọi các bạn hãy niềm nở vui vẻ một xíu
Mình gọi mì cay, kimpap và gà
Tổng chia ra 2 người tầm 50-60k gì đó thôi nè
Đồ ăn vẫn rất ưng ý mình nên vẫn ok nha
Em ăn ở đây từ khi quán mới mở, từ khi quán còn màu vàng, khoảng năm 2016 17 gì đó, tại vì đồ ăn siêu ngon giá lại rẻ, chị chủ và anh chủ và***dắt xe đều rất dth và nhiệt tình, quán càng ngày làm đồ ăn càng ngon nên em rất thích
Nhưng hôm nay em có ghé lại quán ăn, đồ ăn thì rất ngon, em order thêm thì nhân viên lúc đó đang bấm điện thoại nên không tập trung, em nghĩ trong đầu "sao quán này được tự do sd đt thích nhỉ" tại em cũng đi làm thêm, quán đang có khách hoặc ít khách cũng không được sử dụng đt mà phải quản khách
Em kêu thêm 1 phần kimbap thịt heo, bạn ấy ok rồi hỏi lại "kimbap thịt heo hay thịt gà ạ?" "HEO Ạ" em chẳng hiểu bạn ấy đang suy nghĩ gì mà lại order cho em kimbap thịt heo VÀ cơm gà gì đó em cũng chẳng biết, lúc đem món ra thì tất nhiên là em không biết bạn ấy đã order nhầm và em kêu không phải, bạn ấy thái độ với em bằng cách ĐẢO NGƯỢC MẮT và thở dài trước mặt em, trong khi lỗi đâu phải lỗi của em mà bạn ấy như đổ lỗi cho người ta trong khi miệng em chưa nói 1 chữ gà nào trc hai cái lỗ tai của bạn trai em chứng kiến )) em chưa bao giờ thấy kiểu nhân viên nào như bạn ấy luôn, thà bạn ấy nói em 1 tiếng là lỡ làm rồi chị có thể nhận giúp em được không, thì em sẽ sẵn sàng mà đem về nhà ăn, còn đây lại thái độ kia! Ko thể chấp nhận nổi haha, mong bạn thư giãn cũng như thả lỏng cơ mặt, có gì thì nói sau lưng khách chứ thái độ trc mặt vậy, khó nuốt lắm bạn ạ
Quán tuy nằm trong kiệt nhưng rất dễ tìm,không gian dễ thương,decor đẹp
Mùa hè có máy lạnh ngồi trong nhà siêu siêu mát. Thật sự đây quán ăn vặt Hàn Quốc ngon nhất ở Đà Nẵng mà mình từng ăn.
Sẽ quay lại đây nhiều hơn nữa <3