Manwah – số 1 Thái Hà
1 quán lẩu có không gian rất đẹp nằm ngay đầu ngã tư Thái Hà. Không gian quán được trang trí theo phong cách trung hoa, trông rất sang trọng, lịch sự. Nhân viên dễ thương, chu đáo và nhiệt tình với khách.
Về chất lượng đồ ăn ở đây mình đánh giá khá cao về phần trình bày, khá đẹp mắt, thịt ngon, tươi có thịt bò, thịt cừu, bạch tuộc... Nước lẩu cũng đạm đà chất lượng.
Mê nhất đối với mình là quầy kem với đủ các vị kem cho mình tha hồ lựa chọn.
Giá buffet mình đi buổi tối là 329k/ người.
Cảm giác khá là lạ khi ăn ở đây. Từ bày biện không gian đến các đĩa đựng đồ ăn rồi thì nồi lẩu. Lẩu 2 ngăn nên các b có thể chọn 2 vị tuỳ thích dựa theo menu.
Thịt ở đây thái mỏng dính ý. Chắc chỉ cần nhúng qua lần nước lẩu sôi là có thể ăn được luôn. Trang trí đồ ăn khá đẹp mắt.
Chắc do không gian quán rộng nên mình thấy ít bị ám mùi. Chứ bt đi ăn quán khác về người đầy mùi lẩu.
Vị trí quán thì dễ tìm rồi nhé, ngay đầu đường Thái Hà thôi.
#REVIEWNOW
Lẩu Manwah Đài Loan thì vẫn thuộc dạng sang chảnh xịn xò chất lượng cao đó giờ. Mình đi cùng các anh chị đồng nghiệp, cũng không xa công ty mấy, đi về Thái Hà là tiện nhất và đã book trước bàn khi tới vì sợ Manwah cũng khá là đông. Nhân viên chuyên nghiệp lịch sự.
Nước lẩu, đồ nhúng lẩu từ các loại thịt bò đến hải sản bạch tuộc tôm mực đều tươi ngon. Giá cả đắt chút mà đáng đồng tiền bát gạo ạ.
Không gian sang trọng, rộng rãi, thích mấy quầy đồ dessert ghê luôn, quầy kem có rất nhiều sự lựa chọn như kiểu trong một tiệm chuyên về kem vậy.
Ăn lẩu phải thử manwah nha mọi nguời
Buffet lẩu giá khoảng 3-400 một nguời. Giá hơi chát mà nó đáng đồng tiền
Phục vụ thì tận tình nha, fill đồ cho bàn nhanh nha.
Còn hứong dẫn và gthieu cho khách cách làm gia vị sốt
Lẩu ở đây e chọn lẩu nấm và lẩu mala. Nuớc lẩu thanh, ngon, ăn nhúng bò đến cuối vẫn không bị quá mặn. Ok lắm á. Nuớc lẩu ăn nhúng bò rất cuốn.
Về bò thì trình bày đẹp mắt, khá tuơi và ngon, không bị mỡ quá nhiều.
Các món khai vị ăn ok, salad tuơi ngon.
Đồ tráng miệng đa dạng, có cả kem tự chọn.
Không gian ở đây decor đẹp, ,rộng nha, khi ăn không bị cảm giác bí.
Vì nghiền thịt bò nên sẽ quay lại ăn nhiều lần. Mọi ngừoi nên đến ăn thử để biết nha.
Đánh giá 8.5/10
Buffet lẩu Manwah giá hơi đắt xíu 290K/ buffet trưa và 330K/ buffet tối chưa VAT nha mọi người, và thêm 30K cho các loại đồ chấm và tráng miệng. Về đồ ăn thì mình thấy bình thường, nước lẩu mala hơi cay quá, lẩu nấm thì dễ ăn hơn. Đồ nhúng có nhiều loại lắm nhưng nước chấm thì có hơi ít loại, chấm hơi bình thường. Tráng miệng đủ các loại kem tự chọn, chè, bánh. Phục vụ chu đáo, nhiệt tình: mình thiếu đồ gì là mang lên cho mình luôn. Không gian quán cũng rộng rãi, thoáng mát.
- Về chất lượng: đồ nhúng lẩu rất nhiều loại, ngon nhất là bắp bò, gầu bò, tái, hải sản, đậu hũ,...có cả thịt cừu nữa nhưng nên ăn gần cuối vì nó hơi có mùi hôi ngái đặc trưng. Đồ tráng miệng siêu nhiều: từ bánh, su kem, chè, hoa quả, sữa chua, kem...
- Về không gian: quán ở tầng 2 bên trên McDonal, khá rộng, đông khách lắm nhưng nhân viên vẫn để ý bàn mình khá nhiệt tình, chu đáo
- Về giá: hơi đắt xíu 290K/ buffet trưa và 330K/buffet tối chưa kể 10% VAT và 30K các loại nước chấm và tráng miệng.
LẨU MANWAH hương vị đài loan
Giá cả: 269 ---> 239k, chưa VAT Free nước uống, đồ tráng miệng nhiều nên em thấy hợp lý so với một số chỗ chưa bao gồm đồ uống.
Thật sự là lâu lắm rồi em mới được ăn buffet cảm thấy hài lòng đến thế này. Trước kia ăn chỗ thì phục vụ kém, chỗ thì đồ không tươi lắm, chỗ thì vị bình thường,...
Phục vụ: các bạn phục vụ từ lễ tân tới chạy bàn đều rất Nice. Đồ lên nhanh, hướng dẫn cụ thể cho các món chấm ( vì ở đây có hơn 10 loại nước sốt chấm cơ)
Nước lẩu: em gọi 1 lẩu nấm, 1 lẩu Đài Loan cay: cay thật sự nhưng thơm lừng vị thuốc bắc nên cũng khá ngon.
Đồ nhúng: thịt bò???? tươi ngon và lên đồ nhiều quá( chắc tầm 4 người gọi là ok chứ em đi 2 người, mỗi đĩa bê ra ăn mướt mải mới hết để gọi thêm ạ ). Há cảo ????siêu ngon , không bã mà rất mềm, đúng vị. Bình thường đồ ăn kèm với buffet kiểu này thường khá chán nên ở đây thật sự cho điểm cộng ????????????????.
Đồ tráng miệng: Sukem ngon,hoa quả nhiều, sữa***các loại bánh kem, chè khúc bạch... đủ hết.
Không gian: Rộng, đẹp, các bàn cách nhau khá xa, không ảnh hưởng tới nhau nhiều.
Tình cờ lục lại những chiếc ảnh ngày xưa trên drive mà thấy thèm lẩu ở Manwah ghê luôn vậy đó. Viết xong bài này chắc lại phải sắp xếp qua Manwah ăn lẩu thôi hihi.
Lẩu ở Manwah thì những bạn sành ăn không thể bỏ qua nha, thịt ở đây cứ phải gọi là best luôn, giá tuy cao so với 1 số chỗ nhưng đối với mình nó thực sự là xứng đáng vô cùng, được ăn thịt chất lượng thỏa thích, ăn xong còn có bao nhiêu là loại kem tráng miệng nữa thì ai mà chẳng mê.
Giá buffet 330k/người.
Manwah hotpot là 1 thương hiệu cx khá nổi tiếng và không còn xa lạ với các tín đồ lẩu rồi.
Nghe danh đã lâu nhg lần này mk mới có dịp đi thử. Ấn tượng đầu tiên là về không gian và cách trang trí rất lịch sự, sang trọng. Các bạn nhân viên thì vô cùng nhiệt tình và niềm nở.
Mk đi 2 người và gọi bf. Menu ở đây đa dạng, đồ nhúng lẩu phong phú. Có cái bát thịt bò ướp lạnh mk rất thích. Nước lẩu ở đây cx có 2 ngăn tùy theo mk chọn.
Về giá thì có mắc hơn xíu tầm 350k 1 người nhé
Manwah Taiwanese Hotpot ???? 350k - 400k/1ng
.
.
Không gian được thiết kế với gam màu đỏ, bàn tròn, vách gỗ chạm trổ theo phong cách Trung Hoa. Đồ ăn cực kỳ chất lượng, đa dạng các loại thịt, đồ nhúng lẩu. Nước lẩu có lẩu thái, collagen, nấm, tứ xuyên.. Nước lẩu Thái không rõ vị, lẩu Tứ Xuyên và collagen chuẩn vị Đài Loan. Must try ở đây là món thịt cừu nhúng lẩu, mùi vị khá đặc biệt và kén khách ăn, bạn nào chưa ăn thì nên thử 1 vài miếng thôi, đừng dại nhúng nhiều kẻo phải đổi cả nồi nước dùng nha ????
.
.
Thực sự là mình không thích Manhwa lắm do không hợp đồ ăn Trung Quốc. Tuy nhiên phải công nhận thịt ở đây rất tươi, mềm, đồ nhúng ngon và kem siêu siêu ngon ???? không gian và nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, lịch sự.
.
.
????
Manwah Taiwanese Hotpot - số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
@insta : gausfood
#hanoi ***#gausfood #bear #foody #foodyhanoi #vietnamesefood #instafood #photography #photographer #reviewfood #foodaholic #lovefood #delicious #hanoifood #foodreview #foodie #streetfood #foodphotography #manhwa #lau