Nay đi ăn mình gọi lẩu Masa và Lẩu Nấm, nước là nước chung, masa thêm sa tế vô thôi. Nước mặn :(. Buffet gần 300k/người nhưng thiếu tầm 10 món trong menu. Bàn đồ chấm cũng thiếu rau mùi (tinh thần của đồ chấm kiểu này :(. Lúc tới nhân viên đưa menu gạch xoá tùm lum (đã dùng rồi) kêu mình tick thêm vào đó, phải nói bạn đưa cái tờ mới cho dễ nhìn bạn mới đưa. Thiếu chuyên nghiệp. Bỏ thêm 19k để uống nước thoải mái, ăn kem và bánh. Bánh cứng, kem bình thường, nước trà có 2 loại nhưng uống giống hệt nhau.
Đồ ăn cũng ko có gì đặc biệt. Nói chung ko ngon bằng Hutong, ko quay lại lần 2.
THA HỒ NO NÊ VỚI TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG LẨU MANWAH
Ai đạo lẩu hay đạo thịt bò thì vô đây nó cứ như thiên đường vậy á ???? Cầm chắc 299k là tha hồ oanh tạc lun nha, đang có khuyến mãi HSSV thì còn 199k/người nè (chưa bao gồm VAT). Còn thông tin giá vé buffet chi tiết mng tham khảo trên page ha. Vì là buffet nên nhớ 2 lưu ý hết sức quan trọng, 1 là đừng ăn gì trước đó và 2 là đừng để đói con mắt hại cái thân nha ???? cứ chọn món ra từ từ rồi chưa no mình hẵn gọi thêm ???????? Ấn tượng ban đầu là chị nv hướng dẫn khá tận tình tỉ mỉ, ai ko biết nên pha nước chấm ntn thì cứ bảo a/c nv pha giúp nha, còn đc tặng dây buộc tóc, khăn lau kính và túi zip để mình đựng đth tránh để nước lẩu bắn vào nữa ????????
Lẩu 2 ngăn nên cũng tiện đc thử thêm vị lẩu khác, tui chọn lẩu mala thái và lẩu nấm nè. Lẩu mala cay ở mức 3,5/5 nên cũng khá ổn áp cho ai muốn thử ha (đối với tui hơi quá sức nên ăn đc 1 chút nước lẩu mala là phải đổi qua lẩu nấm liền :))) Nhiều đồ quá mà ko biết lựa cái nào thì lựa chọn an toàn và tiết kiệm thì cứ auto chọn tổng hợp (thịt tổng hợp, sủi cảo tổng hợp,...) riêng tui khá thích thịt bò ở đây, thịt bò cắt từng lát vừa ăn, vừa nạc vừa mỡ nên ko gây cảm giác ớn, thịt cừu cũng ngon nha, lạ miệng, chị nv bảo nhúng tầm 15s là vừa chứ thịt cừu mà bỏ chung hơi hôi. Sủi cảo và há cảo nhân khá ngon, vừa ăn. Nên chọn trứng gà tươi ăn chung cho béo ngon hơn nè (nv sẽ hướng dẫn hết). Có quầy buffet tự chọn là nước uống (tui uống nước trái cây nhiệt đới, vị nước cam chiếm 8,9/10) và đồ ăn kèm. Ăn lẩu đừng để no quá nha, dành bụng ăn tráng miệng tiếp với kem và bánh trái. Tui thấy đc cái pudding là ngon nhất ???????? còn lại ăn ở mức trung bình, nhất cái bánh như trong hình cứ tưởng cheesecake chanh dây, nhưng nó là bánh bông lan và ở trên là thạch :)). Còn kem tự phục vụ ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, riêng có kem cheese strawberry khá ok có viên phomai béo béo ở trỏng, còn lại ăn tạm đc.
Ko gian ấm cúng, rộng rãi, mát mẻ phù hợp đi cùng gia đình, bạn bè, người yêu, đi đông thì vui và ăn đc nhiều hơn. Nhân viên cực kì nhiệt tình ha
Mình nghe và review đã lâu nhưng nay mới có dịp để ghé. Nước lẩu ngon, đậm đà, thịt nhúng lẩu cũng rất ngon nhưng món mình thích nhất là đậu hủ phô mai. Ngoài ra còn có bánh, nước, tráng miệng và kem. Nhóm mình đi có sinh nhật nên còn được tặng bánh sinh nhật nữa cơ. Triệu like nè ???????? Lần sau sẽ ủng hộ Manwah dài dài