Vị trí: nằm trên Mạc Đỉnh Chi, Điện Biên Phủ cua qua xíu là tới, chú ý chớ đi lố đường 1 chiều khó đi.
Giá cả - chất lượng: theo mình là giá vừa phải, không quá mắc.
. Bánh xèo Okonomi 88k: ăn được, không quá mức nổi bật, sốt ngon, ăn một cái là thấy ngang bụng luôn rồi.
. Bò gân: một phần không quá nhiều, ăn ok.
. Sashimi phi thuyền: hơi ít, có vẻ không tươi bằng mấy chỗ khác lắm.
Phục vụ: dễ thương, ra vào chào hỏi siêu bự làm mất hồn )))
Không gian: vừa phải, có điều hơi bị ổn ăn dễ mất hứng.
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm ngay đầu Mạc Đỉnh Chi - Điện Biên Phủ luôn, vừa quẹo qua là thấy liền quán nằm phía tay phải hen, gửi xe trước cửa có người giữ tiện và không tốn phí.
Không gian chổ này rộng lắm, vì tới 2 mặt bằng nhà mà, kiểu quán Nhật bình dân, vào một cái là từ trong ra ngoài hô to chào đón bằng tiếng Nhật, nghe rất xôm tụ. Nhưng ngồi hồi nghe hoài nó mệt tim lắm :))
MENU - GIÁ CẢ: Tập trung vào các món Nhật chế biến hơn, sashimi & sushi có vẻ hơi ít. Các món chiên, xào, lẩu nhiều lắm, giá cả cũng ok nữa. Khá rẻ đó. Menu nhiều và có nhiều loại tempura. Chổ này bạn có thể order bằng giấy như kiểu đi ăn dimsum vậy đó, nhìn menu, coi mã, xong rồi điền số lượng. Không sợ nhầm
CHẤT LƯỢNG: Nêm nếm rất vừa miệng nha, mình thích món miến xào nè, mực nướng, Gyoza cũng ok. Các món chiên thì ăn ok, chiên ráo dầu, có nguyên hủ nước nhúng, có thể nhúng vào đó rồi ăn, nước nhúng lạ nhưng vừa miệng lắm.
PHỤC VỤ: Nhân viên đông, nhiệt tình, dể thương có điều quán hơi ồn nên thỉnh thoảng khó kêu nhân viên tới thôi.
Nhà hàng đậm chất Nhật từ a-z. Không gian rất hay. Trên còn có phòng riêng kiểu nhật nữa nhưng mình đến trễ và k đặt trc nên k có chỗ. Mình đến vào ngày thường nhưng cũng rất đông.
Phục vụ rất tận tình
Các món ăn đều tuyệt đỉnh!
Tính ra thì giá ở đây cũng k cao hơn giá quán trong hẻm gần nhà mình nhiều cho lắm haha
Vị trí cũng trung tâm và dễ kiếm
Món ăn lên cũng không quá lâu
Là lựa chọn hoàn hảo để cho một bữa trưa hơi sang chảnh.
Xuất cơm sashimi cá hồi chỉ 130k có khuyến mại thêm trà đá, cafe sau khi ăn và cả misou cá hồi.
Toẹt vời ông mặt trời.
Quán sạch sẽ, nhân viên tận tình vui vẻ, bật nhạc nổi tiếng của nhật
Vị trí: ngay Mạc Đĩnh Chi - Điện Biên Phủ
Không gian: mình thấy đông lắm nên book bàn trước đi cho chắc ha. Trên lầu có phòng riêng, 2 người book cũng đc luôn
Phục vụ: xuất sắc, rất biết chiều khách luôn, ai cũng ân cần chu đáo
Chất lượng:
Sashimi: tươi lắm, mình kêu set 129k là đc 5 loại, mỗi loại 2 miếng
Mì soba xào: khá ổn với giá cả, mì nhiều, 1 nữ ăn cũng tạm no á
Maki da ca hồi: ôi giòn rụm luôn, màu đẹp nữa
Bánh xèo: giòn nên ko bị ngán
Trà đá free
Manaru
Bước vào quán là những lời chào nối đuôi của nhân viên nên khá là ồn. Nhưng do mình chọn ngồi phía trên nên đỡ hơn.
KHÔNG GIAN: phía trên trang trí đẹp lắm, nhưng một khu vườn.
NHÂN VIÊN: khi cần gọi nhân viên thì hơi lâu.
MÓN ĂN:
- Sashimi manaru 150k: 5 loại mỗi loại 2 miếng. Cá ăn hơi có vị ngọt . Không lạnh lắm. Bạch tuộc thì dai quá.
- cơm cuộn cá hồi hành lá chiên: cuộn khá nhỏ, không chắc tay. Ăn quá bình thường
- Mì udon xào: món này dầu mỡ quá, thịt ba rọi giòn giòn. Nêm nếm hơi nhạt tí nhưng k có gì đặc biệt cả
- Toppoki chiên xù: 15k / xiên: bột cucng k có gì là lạ
Quán này mình nghĩ là thuoc dang sinh viên nhưng mình thấy giá chẳng sinh viên và VAT 10% nữa nên hơi thất vọng tí
Quán ăn Nhật nhìn ngoài bắt mắt bay vô ăn liền. Vô trong nhân viên chào to, ai vô cũng chào to mà nhiều người hô quá nên hơi giật mình. Có bức tượng to đùng hình con khỉ nhìn ngộ ngộ, không gian ở đây hơi ồn nên thích hợp ngồi ăn uống bia.
Thực đơn nhiều món, mình chọn sashimi cá hồi bạch tuộc tái, đồ chiên thập cẩm, bánh xèo, bò gân, 2 ly coca tính thêm vat cũng hơn 450k. Giá từng món trông thì rẻ nhưng có ít ít thành ra gọi nhiều món ăn mới no thì lại nhiều tiền hehe. Sashimi với bạch tuộc tái ăn cảm nhận độ tươi, bò gân thì chủ yếu thịt bò chứ không phải gân ăn hơi mặn, đồ chiên lớp bột bọc lại ăn lạ miệng. Bánh xèo nhiều ăn ná thở mới hết, bánh xèo ăn vừa miệng.
Đi ăn tất niên theo diện công ty tài trợ nên đc bữa thả giàn gọi nên thử cũng được kha khá món nà. Mình thì hok ăn được thịt sống nhg mấy đứa kiu sushi ăn ukie nà, cơm cuộn, salad, bò cuộn nấm kim châm, cá nướng ăn khá ngon. Còn mấy món nướng khác mình ko đánh giá cao vì ướp hơi bị ngọt; bánh xèo vs tempura ăn thấy cũng bình bình thui.
Quán khá rộng rãi, 2 lầu, trên có phòng riêng vs riêng tư từng khu vực. Dưới thì đúng kiểu quán nhậu, xô bồ vs có vẻ ồn quá.
Nhân viên thì thân thiện mà nv giữ xe thì kiểu hách dịch với khách, hơi bị mất cảm tình vì điểm này.
Dạo này manmaru mới làm lại menu, món nào cũng tăng 10-20% giá nhưng lượng lại giảm xuống.
đồ ăn vẫn ngon như xưa nhưng mà ít hơn hẳn.
phục vụ thay dàn mới, anh quản lí hôi nách cũ không biết là nghỉ việc hay qua chi nhánh khác làm rồi.
nhân viên cũng ít chào khách, nhớ ngày xưa bước vô quán là cả nhân viên cả bếp chào, ra về mọi người cũng chào rộn ràng giờ thì đi ra đi vô không ai đoái hoài hết.
manmaru có vẻ mất chất không được như xưa nữa.
Quán ruột của mình luôn, ăn tại đây không biết bao nhiêu lần.
quán lúc nào cũng rộn ràng, khách vô cả quán chào, khách về cả quán cũng chào nên bạn nào thích yên tĩnh chắc thấy không hợp.
phục vụ thân thiện niềm nở nhanh nhẹn, đồ ăn đúng vị nhật, giá same same các quán khác nhưng tại ưng phục vụ quá nên mình thích chỗ này cực, đặc biệt miếng sashimi ở đây cắn lúc nào cũng ngập răng chứ ko mỏng như nhiều tiệm khác.
hôm sinh nhật mình đến ăn ở đây cả quán tắt đèn rồi hát chúc mừng, sau anh phục vụ bưng ra một tô nước chà bá bảo mình uống hết.
mình thích ngồi tầng trên hơn mà đông khách quá ít khi có bàn hehe
Lần đầu mình đi ở quán này thì mình ngồi phía dưới do không đặt bàn trước. Vừa bước vào đã thấy ồn, không phải do đông khách mà do nhân viên, chắc do văn hoá ở quán này là như vậy quá ' vì nhân viên cứ cố tình la lên bằng tiếng nhật cho quán có ko khí ồn ào vậy đó, riêng mình thì mình ko thích. Nhưng nhân viên được cái rất nhiệt tình, phục vụ tốt.
Đồ ăn ở đây giá tương đối rẻ, chắc cỡ tokyo deli :D Nhưng mà sushi với mấy món nướng ăn thì ngon, còn sashimi thì tạm được à, không tươi và chất lượng như ở những quán lớn hơn như sushibar, Yen, hokkaido,...
Lần thứ 2 mình tới thì có đặt chỗ trước nên ngồi trên lầu, chia ra từng phòng nhỏ, ngồi cũng yên tĩnh và thoải mái lắm, nên đi nhớ đặt chỗ trc nhen :D
Nếu bạn là tín đồ sushi thì chắc chắn không thể bỏ qua quán này. Mình đến quán một buổi tối cuối tuần, quán tuy đông nhưng phục vụ rất nhẹ nhàng, không gấp gáp. Chất lượng món ăn thì mình đánh giá tốt so với những quán sushi mình từng ăn, trong đó sushi cá hồi mình đặc biệt thích. Tuy không phải sang chảnh kiểu nhà hàng, giá cả cũng bình dân nhưng chất lượng tương xứng với đồng tiền bỏ ra nên mình đánh giá quán rất tốt. Có dịp sẽ ghé lại ăn tiếp.
Tối đi với bạn đến đây ăn do bạn mình thích món Nhật. Ấn tượng đầu tiên là quán khá đông nha, tuy nhiên nhân viên dễ thương, sắp xếp chu đáo lắm. Tụi mình vẫn có 1 chỗ thoải mái để ngồi ăn. Món ăn ngon, mình ăn tuy no rồi mà vẫn muốn ăn nữa hix. Bạn mình cũng khen. Lần sau sẽ ghé!
Ăn lê la từ quán bên Lý Tự Trọng sang địa chỉ Mạc Đỉnh Chi này. Mình chọn ngồi tầng trệt vì thích không khí như quán nhậu ở Nhật, mọi người hô đáp với nhau.
Menu món khá đa dạng, giá thì cũng không phải rẻ vì giá trong menu chưa tính VAT. Thích nhất là món bánh xèo và sashimi cá hồi khè lửa. Bánh xèo trông vậy mà nhiều lắm, ăn ná thơt luôn :)). Sashimi cá hồi tươi, khè lửa cho tái, ăn vào vẫn cảm nhận được độ ngọt của thịt cá.
Chủ nhật đi ăn trưa đặt được phòng riêng 4 người tha hồ sống ảo. Sasimi tươi ngon, gyoza gia vị vừa miệng 4 người quất hết 2 đĩa gyoza. Đầu cá hồi nướng ngoài giòn giòn xương thì mềm. Đồ ăn phục vụ nhanh vì buổi trưa cũng không đông lắm. Nhân viên đáng yêu nhiệt tình mà giỏi tiếng Nhật nữa kkkk. Kem trà xanh là món mình thích nhất ở đây , lần nào vào cũg ăn. Đồ ăn chuẩn Nhật, chuẩn từ không gian đến đồ dùng. Lâu lâu nhớ Nhật thì lại ghé. Mỗi lần khách Nhật về công ty mình đều đưa đến đây?
? Quán nằm ngay góc đường Mạc Đỉnh Chi giao với Điện Biên Phủ nhé. Có gửi xe trước quán luôn
Khi mới vào quán mình hơi bị giật mình vì được nhân viên chào :))) từ nhân viên phục vụ đến bếp luôn ? khá là vui
? Món ăn ở đây cũng khá đa dạng. Mình thấy được có sushi, sashimi, tempura, và các set cơm trưa,v..v
Vì mình đi vào buổi trưa nên có gọi set cơm và 1 vài món cơm cuộn ?
Theo mình thì món ăn ở đây ổn, một phần cơm ăn 1 ng sẽ no luôn nha. Ngoài ra buổi trưa gọi set cơm sẽ được free cf sữa đá nha :v
? Về giá thì tuy k rẻ nhưng mình thấy nó phù hợp với chất lượng món ăn cũng như vị trí của quán ?
Nhân viên nhiệt tình và chu đáo.
Quán có chấp nhận thanh toán qua thẻ nha
Enjoy Japanese style skewered deep fried dishes from Osaka. They serve these dishes same as in Japan. And more varity of dishes they have that you will be hard time to narrow down what to order. But 1 thing you better not to order is rice ball, filling is very little and you'll be disappointed....
Đúng chuẩn quán nhậu Nhật luôn các bạn ưi ☺️☺️ người Nhật zô ăn là chủ yếu. Trưa nay tự nhiên cúp điện nên ảnh k được sáng cho lắm.
Khách zô là nhân viên chào ào ào luôn, vừa to mà còm chào liên tiếp nhau haha ??
Decor quán cũng như ở những quán ăn Nhật, toàn mở nhạc Nhật.
Đồ ăn sashimi tươi, sò điệp tan trong miệng, lươn mềm thơm dậy nhẹ mùi rượu. Các đồ ăn lai rai khác cũng ngon và vừa miệng, còn set sashimi tổng hợp ko kịp chụp, mì udon xào vị vừa mà thanh lắm k bị mặn, sợi mì dai dai mềm mềm. Kem trà xanh hơi ngọt quá ?
Ưng cái bụng nha ?
❤ vừa bước vào đã thấy không gian quá đặc biệt, trên tường dán đầy chữ rất lạ, khi vào các bạn nhân viên cũng chào và hô to thành mấy lớp rất đặc biệt
❤ 10 điểm cho sự phục vụ của các bạn nhân viên, rất dễ thương và nhiệt tình
Món ăn ??:
- rau sống chấm tương quán cho thì mình ăn không quen lắm, nước chấm ngon nhưng ăn vậy hơi lạ
- sushi cá hồi rất ngon
- bánh xèo bột hơi nhiều, k thích lắm
- súp miso cũng bth, k có gi đặc biệt
Giá tương đối cao
Ấn tượng nhất ở đây là nhân viên rất nhiệt tình và cẩn thận. không gian ở đây rất náo nhiệt, chời ơi ko hiểu sao mà anh quản lý ở đó giọng to lắm vang cả quán )) mà nhìn rất là đúng phong cách quán nhậu ở nhật. lâu lâu ngồi phải giật mình vì tiếng hô ở đó. cơ mà vui lắm. giá thành ở đây cũng khá rẻ. Sushi vị ngon nhưng cuộn chưa chắc tay lắm, sashimi phải nói là đúng ý mình quá mà :D cá tươi, phần 239k có 5 loại cá, có cá ngừ, cá hồi, sò điệp, cá trích, còn 2 loại cá nữa là gì thì mình ko bjk lắm. nhưng mà ngon, chăc sẽ ghé lại
Ghé lại quán vào 1 ngày mưa lất phất, ngoài trời thì lành lạnh, vô quán là thấy ấm liền bởi không khí rất ấm cúng và vui nhộn. Phải công nhận nhân viên ở đây quá là dễ thương ^^
Lần này mình ăn thêm 1 vài món thấy rất ngon:
-- Salad trứng: ban đầu thấy hình minh hoạ tưởng trứng chiên, lúc đem ra hơi hết hồn vì thấy quả trứng sống đập ra lòng trắng còn trong vắt. Thôi kệ cứ trộn lên ăn xem sao thì hơi bất ngờ vì khá ngon, ko tanh chút nào ^^
-- Sườn heo nướng: ướp thấm và rất đậm đà.
-- Cơm cuộn tôm chiên xù: cuộn ko chắc tay lắm nhưng vị rất ngon, tôm chiên giòn tan nên ăn tù tì luôn ^^
Mình đi 2 người ăn hết hơn 400K, giá cả phải chăng ko quá mắc. Sẽ quay lại để thưởng thức thêm các món ăn khác.
Trưa cuối tuần, thèm món Nhật, search foody thấy quán này review khá tốt nên quyết luôn ^^
** KHÔNG GIAN, DỊCH VỤ: Quán nằm đầu đường Mạc Đĩnh Chi, giữ xe ngay phía trước quán luôn. Mình vô buổi trưa chủ nhật thấy quán khá vắng, tuy vậy không khí vẫn rất nhộn nhịp vì mấy bạn nhân viên nhiệt tình và hăng hái lắm, ai vô cũng chào rõ to ?? cơ mà dễ thương.
** CHẤT LƯỢNG: Mình có ăn qua vài món thấy cũng ok lắm.
-- Sashimi cá hồi cắt miếng dày và tươi ngon.
-- Mực nướng cũng ok nhưng nước sốt hơi ngọt.
-- Mì udon bò ăn cũng được, bò mềm lắm nhưng nước dùng thì hơi đậm vị. Cá nhân mình vẫn thích vị thanh của mì udon bên Tokyo deli, ăn hoài ko ngán luôn!!
-- Takoyaki nóng hổi và rất giòn, có điều viên thì to mà mực hơi ít hehe.
-- Cơm trà xanh: món này ăn lần đầu mà thích ghê, căn bản là vị thanh thanh rất dễ ăn. Món ăn đơn giản lắm, cơm nóng chan với nước trà xanh, thêm các loại gia vị gia giảm cho món ăn, ở giữa có 1 cục mơ muối mặn mặn chua chua ^^ ở VN mình có món canh rau muống vắt chanh chắc cũng đọ được với món này quá ??
** GIÁ CẢ: đồ ăn khá ngon và giá cả cũng ko mắc lắm, 2 người ăn hết gần 400k là no. Sẽ quay lại để thử thêm các món khác ^^
Quán nằm ngay đầu đường Mạc Đĩnh Chi luôn nên khá dễ tìm.
Quán khá rộng và được trang trí theo đúng style quán Nhật luôn. Và nhân viên đương nhiên cũng nói tiếng Nhật nốt. Mỗi khi có khách ra vào quán là toà bộ nhân viên của quán từ phục vụ đến nhân viên bếp đều hô to chào khách bằng tiếng Nhật nên quán khá là nhộn nhịp
Món ăn ở đây khá ok. Mình nghe nhiều người nói pwr đây rẻ hơn Tokyo Deli nên đến ăn thử. Nhưng nếu so ra thì cũng bằng nhau vì mình thấy tiền nào của đó. Nhưng lâu lâu đến đây đổi khẩu vị và thay đổi không khí cũng khá ok. :)
Muốn ăn đồ Nhật mà ngại giá cả thì cứ đến Manmaru!
Khác với những quán Nhật sang trọng khác, Manmaru là quán nhậu bình dân ở nhật, thường đi ăn đồ nhật sẽ chú trọng đến hình thức sự sang trọng, giá cả đắt đỏ nhưng ở đây hoàn toàn khác, đồ ăn ngon, giá mềm, không quá đắt đỏ nhưng vẫn đạt được sự chuyên nghiệp thường có trong ẩm thực Nhật Bản. Sushi tươi, cá hồi bứo, miếng cá cắt vừa ăn ăn, nên làm mình ưng bụng quá trời
Phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon và lên nhanh.
Đúng như tựa đề, muốn ăn đồ Nhật mà lại ngại giá cả thì cứ đến Manmaru. Lần đầu tiên mình đến thì thấy ăn ngon nhưng các lần kế tiếp thì thấy cũng được, có lẽ do cách nêm nếm. Ở đây cũng là trải nghiệm lần đầu giữa mình và con bạn ăn sashimi :))) phải nói là cực kì đau khổ. Mình vẫn nhớ cảm giác như in ăn cá hồi sống, cảm giác lợ lợ, nhợn nhợn, mình phải nhắm mắt để nuốt trọng. Do mình không hảo đồ sống thôi :)), ban đầu hai đứa còn tính gọi DU THUYỀN SASHIMI, hên là không gọi không chắc là ăn sm rồi.
Thỉnh thoảng mình vẫn gọi bạn bè đến đây ăn nếu họ chưa đến quán lần nào. Một điểm thú vị nữa là không khí trong quán rất vui, khi bạn bước vào mọi người sẽ chào câu gì đó "..." bằng tiếng Nhật, lần đầu nghe hết cả hồn.
Chấm điểm các món ăn 7đ :)))
Món Nhật ở đây giá khá mềm so với các quán Nhật khác, tất nhiên chất lượng một vài món sẽ thấp hơn một xíu. Tuy nhiên mình vẫn rất thích ghé đây vì nói chung hương vị đều okay, chỉ có sashimi cá hồi ko được hấp dẫn lắm ): Không gian thì khá giống quán nhậu, khách ra vào nhân viên chào hỏi rất sôi nổi ko hề gượng ép. Ở đây và chi nhánh Lý Tự Trọng vị đều ổn và nhân viên đều siêu thân thiện. Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi có nhiều phòng riêng rất riêng tư, tiếp khách cũng lịch sự nữa. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán :x
Quán này mình ấn tượng ở chỗ là mở cửa hoành tá tràng mà giờ cao điểm đi ăn là lúc nào cũng bị hết bàn... Nên bụt chùa nhà ko thiêng tận tới bây giờ mới ghé thử để ăn cho biết ]]]
Vị trí: Quán nằm ngay ngã tư Mạc Đỉnh Chi - Điện Biên Phủ mà quẹo sang Mạc Đỉnh Chi. Số 71 gần cuối đường 1 chiều luôn. Quán có giữ xe trên lề đường trước mặt tiền và anh bảo vệ dễ thương phụ mình xếp xe, lấy và quay đầu xe. Free parking
Không gian: Bàn gỗ ghế gỗ không dựa. Có lầu. Bàn kiểu xếp sát nhau thành một khuôn viên tập thể san sát nhau. Có thể hiểu sao gọi là Quán rất ồn ]]
Vì các nhân viên giữ đúng tinh thần Nhật, 1 người hô là toàn thể đáp. Gọi món cũng vậy. Chào khách cũng vậy. Đón khách vào bàn cũng vậy. Món ra khỏi bếp cũng vậy. Mà tiễn khách về cũng vậy luôn.
Kiểu street food chứ ko phải Restaurant nên lúc nào cũng như dàn đồng ca mùa hạ ]]]
Món ăn: Order đúng giờ cơm trưa nên có set-lunch.
Gọi cơm set Manmaru, Gà chiên, Sashimi cá hồi, súp nghêu, cơm cuộn cá hồi & bơ.
Trong set Manmaru có sẵn Sashimi 3 loại Hồi-Ngừ-Hồng
Miếng cá saba Nhật chiên giòn, canh cá hồi, tempura tôm-khoai-cà tím và salad.
Trà đá free refill vừa ngồi là đã có.
Nhìn chung các món đều thuộc dạng menu quen thuộc của tất cả các quán Nhật. Vị cũng tương tự. Ko quá đặc sắc hay lạ miệng mà giữ đúng chuẩn mực vị truyền thống của món.
Nếu ko muốn nói là theo đúng khẩu vị Nhật nên hơi mặn. Nhưng ăn khá no và phần cũng nhiều. Tương xứng số lượng chất lượng.
Phục vụ: Rất để ý khách và niềm nở. Chủ động refill, dọn đĩa và chào đón tạm biệt rộn ràng hết cả quán ]]]
Ai sợ ồn thì chắc là ko hợp ko gian lễ hội này của quán đâu. Nghĩa đen của từ Rổn rảng một hô 10 hoán ấy ]]
Giá cả: Menu chưa bao gồm 10% VAT nhưng so ra giá vẫn là trung bình cộng của tất cả các món ăn Nhật. Khẩu phần cũng nhiều nên ăn rất no.
Món nhật ngon, mình kết nhất là salad bơ cá hồi. Mà mấy món udon , ramen đồ nước soup hơi mặn.
Phục vụ tận tình, để ý lời khách dặn, và tiệc sinh nhật có tặng thêm miếng rượu bỏ vô cái tô chà bá để húp á, vui ghia.
Không gian trên lầu có mấy phòng đặt riêng thì ngồi trong mấy cái buồng nhìn japanese, giá cũng oke so với location q1 mà món nhật nữa.
Chỗ này thấy được reivew rất tốt trên Foody, nay có dịp đi với người thân nên ghé ngang ăn thử.
Đường 1 chiều gần ngã 3 Điện Biên Phủ và Mạc Đĩnh Chi; không gian dạng quán nhậu kiểu Nhật, trang trí độc đáo nhưng max ồnnn.
Nhân viên có người nước ngoài nên không hiểu tiếng Việt, nhiệt tình, thân thiện; lên món siêu nhanh lần đầu mới thấy.
Giá cao nhưng phù hợp với chất lượng.
Sashimi cá hồi 97k có 5 lát thì mắc quá, cá béo tươi.
Gyoza 64k ăn lạ miệng, dẻo chứ không giòn, juicy, không thích lắm.
Bánh xèo mực 55k chỉ thấy mùi trứng chứ không thấy mực, nhân không có bắp cải bằm ăn chán, mềm, vị tạm.
Mực nướng nguyên con 86k nhỏ hơn tưởng tượng, nêm và nướng rất ngon, mực mềm tươi.
Cơm cuộn cá hồi trộn hành lá 66k dạng chiên giòn, nêm ngon.
Udon tempura 100k tuyệt vời, 4 con tôm và rau chiên bột tempura rất ngon, cọng mì udon dai xốp chứ không bị nhão, nước lèo nêm ngonz
Matcha parfait 79k ok nè, kem matcha rất thơm và rõ vị, whipped cream không quá ngọt, corn cereal giòn thơm, đậu đỏ bùi bùi.
Hết 560k cả thảy.
Duyệt, có lúa sẽ quay lại.
Đây là quán theo kiểu Izakaya, tức là quán nhậu ở Nhật. Thêm nữa Manmaru là kiểu ở Osaka nên quán lúc nào cũng ồn ào, huyên náo nha. Nhất là bộ phận nhân viên cửa hàng lúc nào chào khách cũng rõ to khỏe. Món ăn chất lượng, tươi, ngon, giá hợp lý. Khuyến khích đi càng đông càng vui. Trên lầu có phòng riêng, cuối tuần khá đông nên nhớ book bàn trước cho chắc nha các bạn.
Bước vào quán là thấy như không gian thay đổi ngay lập tức. Quán có không gian rất thoáng, đẹp, và ánh sáng phối rất chuẩn nên cảm giác được refresh liền. Các bạn trong quán chào khách kiểu Nhật, nói tiếng Nhật nghe rất vui tai nhưng cũng ko quá ồn ào vì quán rộng.
Bàn ghế sắp xếp gọn gàng, thích hợp đi nhóm rất vui nha. Mình vào thấy có mấy nhóm người Nhật nói chuyện rôm rả vui tai phết.
Đồ ăn kiểu truyền thống, giá cả ok, ko quá mắc và chất lượng, tuy hơi ít 1 chút nhưng mình thấy người Nhật ăn nhiều loại đồ ăn trong 1 bữa ăn và mỗi món thường rất ít.
Mình đi 1 mình nên chỉ gọi được 4 món, nhưng bạn nhân viên quên order món cuối là cá thu Nhật nướng muối nên mình chỉ ăn được 3 món.
- Sushi lươn (không nhớ giá) : mùi vị rất thơm ngon, ngọt nhẹ, và tươi.
- Cơm cá hồi và trứng 120k : món này mình cho 1 chút nước tương rồi trộn lên, sau đó khi ăn thì chấm từng miếng cá hồi tươi vào nước tương có pha với gừng đỏ và mù tạc, tuyệt vời. Và kiểu này người Nhật cũng thường ăn. Nhìn tô cơm ít vậy mà ăn thấy no ghê. Cá hồi cũng tươi, còn trứng đỏ nhỏ nhỏ trong tô mình ko biết là trứng cá gì nhưng ăn vào mùi như mùi cá nướng rất ngon.
- Súp miso 20k: thì giống ở các quán khác, ko có gì đặc biệt.
Tổng hết bill của mình cho 1 người là 244k, ăn no nê.
Nhân viên dễ thương.
Thức ăn ra hơi lâu 1 chút nhưng không gian đẹp nên thôi bỏ qua ?
Sẽ còn quay lại dài dài luôn vì thích không khí ở đây quá.
Đồ ăn ở đây nói chung là ok
Giá ở q1 thì ko rẻ
Nói chung so với mặt bằng chung khá hợp lí
Cơm chiên ăn hơi bị ngon
Bánh bạch tuộc khỏi phải bàn
Còn món trứng cuộn mình thấy khá bình thường không cod gì hấp dẫn
Nhân viên vui vẻ
Khách vào nhân viên chào khá nhộn nhịp
Quán nhìn đúng chất nhật luôn hihi
Thèm ăn đồ Nhật nên đi check in quán mới.
Quán này style nhật rất nhật luôn. Lúc đến và lúc về thì nhân viên đều đồng loạt chào. Các bạn nhân viên cũng nhiều bạn nhìn như người Nhật vậy ấy.
Chất lượng món ăn: ra món nhanh, giá cả phải chăng, ngon.
-Lẩu mì udon: nước dùng ngọt lắm. Nóng hổi, ăn với thịt gà thịt heo và chả cá. Siêu ngon
-Cơm trà xanh vs cá hồi: món này lạ, ăn cho biết. Cơm ăn với nước trà xanh và rong biển, cá hồi. Cũng lạ. Mẹ mình thì ko quen ăn lắm.
-Đậu hủ ăn với nước dùng dashi: đậu hũ bột chiên giòn. Đậu thì bình thường nhưng nc dùng khá ngon. Phía trên rắc thêm cá bào katsuo và ít daikon nghiền, ăn ok.
-Sụn gà chiên giòn: vắt chanh lên ăn, ngon.
-Cơm cuộn bụng cá ngừ: 6 cuộn nhỏ. Bụng cá sống ăn kèm với nước tương mù tạt nhé.
- Lưỡi bò nướng muối ăn với salad: salad mix ngon lắm. Lưỡi bò thì khỏi bàn rồi, thơm phức.
- Sashimi sò đỏ: khá tươi. Ăn nhấm nháp khá thích.
-Cá thu nướng muối: ướp rất tốt nên ăn rất vừa miệng. Phần 100k khoảng 1/3 con cá. Gọi món này để ăn kèm khi uống rượu sake là tuyệt vời.
-Samurai sake: 1 bình 180ml/150k. Loại này là trung hạng. Loại rẻ thì 38k/90ml. Loại thượng hạng thì 180ml/250k. Mình uống loại này và uống nóng thấy ngon lắm rồi.
-Kem trà xanh đậu đỏ: đậu đỏ làm chưa ngon. Kem ăn cũng được. 3 viên nhỏ 30k, giá rẻ.
Quán nói chung ok lắm. Mình khá là hài lòng
1. Không gian: rộng, có phòng riêng, gửi xe thoải mái
2. Đồ ăn: đồ chiên và nướng thì cực chán, còn lại bình thường
3. Phục vụ: nhiệt tình, tốc độ thì hên xui lúc nhanh lúc chậm, nhưng thái độ khá tốt
This is officially my favorite Japanese restaurant in HCM. We ordered the eel cone, salmon, fried salmon sushi with green onions, takoyaki, california roll and also Xien Que. The total for the sushi is 234k and the Xien Que is 126k. The eel cone is alright but the salmon is amazing. Takoyaki is pretty crunchy a little bit too much dough. Fried salmon is a must try and the cali roll is pretty decent. The Xien Que however is disappointing. They all taste bland and the chicken is really chewy. Would not recommend Xien Que. The restaurant works really fast, the food comes out super quickly, the employees are polite and I love the atmosphere.
Đây là chỗ đồ nhật ngon nhất đối với mình tại thành phố. Mình gọi lươn cuộn, cá hồi, sushi cá hồi chiên với hành lá, takoyaki, cali roll và Xiên Que. Tổng cộng cho sushi là 234k và xiên que là 126k. Lươn cũng được nhưng phần cá hồi cực kì ngon. Takiyoki giòn hơi nhiều bột. Phần cá hồi chiên là món phải ăn khi tới đây và cali roll cũng rất ngon. Xiên que thì lại làm mình thất vọng. Cái nào vị cũng nhạt nhẽo và phần gà thì cực kì dai. Nhà hàng làm việc rất nhanh, món lên lẹ, nhân viên phục vụ tốt và mình rất thích không khí của quán.
Mình ghé trưa nay. Vừa tới cửa quán đã nghe các bạn nhân viên chào rất to bằng tiếng Nhật, chào cực kỳ to luôn, mình rất ấn tượng về điểm này. Mình gọi cơm trùm mền, tôm sốt mayonnaise và thịt heo chiên xù. Tôm rất chắc thịt, nóng và giòn. Thịt heo chiên xù cũng giòn và chấm với sốt rất ngon. Cơm trùm mền cũng ổn. Nhân viên lúc nào cũng niềm nở và lịch sự, làm mình thấy ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn rất nhiều. Quán rộng rãi, sạch sẽ, mát. Mình sẽ còn ghé lại
Thực ra mình không phải là tín đồ của các món Nhật, món Hàn nên có lẽ không hợp vị lắm. Nhưng quán này ăn cũng khá oke, menu quán thực sự khá phong phú và đa dạng, món đem ra nhanh và nhân viên phục vụ nhiệt tình vui vẻ. Bước vào quán thì đúng kiểu tinh thần Nhật, khách vừa vào đã được nguyên dàn nhân viên hô chào bằng tiếng Nhật, nên khi ngồi ăn ở đó bạn thỉnh thoảng sẽ bị giật mình bởi tiếng chào lớn của nhân viên từ nhà bếp đến phục vụ mỗi khi có khách ra/ vào (mình thì k like lắm vì nó khá ồn). Không quan rộng rãi thoáng đãng, phù hợp ăn uống 1 mình hay đi cùng bạn bè, công ty, cách trang trí cũng khá bắt mắt
Đi ăn bingsu xong thấy quán đông và review khá tốt nên qua ăn thử luôn.
Vừa bước vào quán là thấy khá nhộn nhịp và không gian đậm chất. Ở đây người nhật và nhân viên nói tiếng nhật khá nhiều.
Nhưng riêng về món ăn thì mình thấy bình thường, không được ngon như mấy quán mình đã ăn. Còn Funwari tuy hơi nhạt nhưng thơm và khá ngon, mình rất thích( chắc do hợp) ?. Thật sự Cali làm mình hơi thất vọng. Còn xiên que thì thôi, ăn còn khá nhiều dầu k ngon ( món cuối nên k chụp)
Đi ăn bingsu xong thấy quán đông và review khá tốt nên qua ăn thử luôn.
Vừa bước vào quán là thấy khá nhộn nhịp và không gian đậm chất. Ở đây người nhật và nhân viên nói tiếng nhật khá nhiều.
Nhưng riêng về món ăn thì mình thấy bình thường, không được ngon như mấy quán mình đã ăn. Còn Funwari tuy hơi nhạt nhưng thơm và khá ngon, mình rất thích( chắc do hợp) ?. Thật sự Cali làm mình hơi thất vọng. Còn xiên que thì thôi, ăn còn khá nhiều dầu k ngon ( món cuối nên k chụp)
- Trứng cuộn thịt: trình bày đẹp mắt, ngon, ở trong có thịt ba rọi có mỡ khá nhiều, mà tổng thể thì ăn rất ngon, ăn nhiều thì ngán
- Bánh xèo Nhật Bản: tàm tạm, hơi mặn, không thích lắm
- Shouchikubai sake nồng hơn, đậm hơn sakura sake
- Những thứ còn lại đều tốt, trừ cái vào phòng ngồi mà
- Đi vào buổi trưa đã đông khách rồi :)) còn chỗ nên lên lầu đặt phòng riêng
- Không gian rộng rãi, rất Nhật :))
- Nhân viên lịch sự, tận tình, chu đáo
- Lần đầu vô có tờ giấy order và chuông để gọi món (chụp full menu cho ai cần tham khảo ha :D), theo số của món trên menu để tick vô phiếu order cho dễ
- Món ăn rất ngon, giá cả hợp lí:
+ Sashimi cá hồi rất ngon
+ Đậu hũ lạnh ngon, ko béo lắm
+ Salad đậu hũ ko ngon lắm
+ California roll ngon, màu đỏ ngon đúng chất cali roll còn màu xanh ko ngon bằng
+ Trứng cá hồi ngon, nhiều
+ Tempura măng tây, nấm ngon ko nhìu dầu mỡ
+ Kem trà xanh cực ngon, lúc đầu nhân viên đem lộn món đáng lẽ phải là kem trà xanh thập cẩm, mà nhân viên kêu kem trà xanh ăn lời hơn :))) kem trà xanh thập cẩm chỉ có thêm bánh waffle mà tới 80k
+ Udon thịt bò ngon, hơi dai, nước dùng đậm đà
+ Đi 3 người tổng bill là 700k thêm tax là 770k :)) ở đây chỉ tính tax hên ko tính phí phục vụ vì phục vụ quá tốt :))
Mình đến đây được 2 lần. 1 lần ngồi trên lầu, 1 lần ngồi dưới trệt. Tầng trệt decor giống quán nhậu bình dân phong cách rất Nhật. Không khí náo nhiệt, ngồi gần khu bếp thỉnh thoảng nghe các chú đầu bếp hô hào bằng tiếng Nhật ? Trên lầu thì yên tĩnh và riêng tư hơn, tuy nhiên hơi tối 1 chút và phải book trước.
Về món ăn thì mình thấy cũng tương tự các quán ăn Nhật Bản khác. Menu đa dạng, các món tương đối dễ ăn, đồ ăn tươi. Giá thì khoảng 200-250k/ người.
Điều mình thích ở Manmaru chắc là dịch vụ và các bạn nhân viên. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình vui vẻ. Vừa ngồi vào bàn là các bạn đưa cho cái rổ để đựng giỏ xách nè. Đợt mình có mang bánh kem vào quán để mừng sn nhỏ bạn, quán còn tặng thêm phần rượu cho ng có sinh nhật, bạn nv bảo uống hết rượu để cầu chúc may mắn cho tuổi mới. Nói chung là rất dễ thương. ❤️❤️
Ưu điểm:
- Menu đa dạng.
- Đồ ăn ngon nhưng không quá xuất sắc.
- Sau khi ăn sẽ được phục vụ cà phê miễn phí, cà phê các bạn pha chế ngon.
- Phục vụ tốt.
- Gửi xe miễn phí.
- Giá rẻ, hợp lý so với chất lượng.
- Có hai lầu, trang trí toàn bộ phong cách Nhật Bản.
- Nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nếu có sinh nhật các bạn ấy sẽ bật nhạc và cùng hát. Ngoài ra còn có 1 tô rượu pha với coca, người sinh nhật phải uống tô rượu đó.
- Vào nhà hàng như 1 quán nhậu, mỗi lần có khách ra về thì tất cả nhân viên sẽ đồng thanh chào.
Nhược điểm:
- Đồ sống mình thấy không được tươi lắm.
Chất lượng vẫn oki như ngày đầu tiên, món lên nhanh, sau dịch thì nhà hàng không còn phục vụ trứng hấp nữa, mình khá buồn. Có phòng riêng để nói chuyện. Salad da cá hồi là món yêu thích của mình.
Được hôm sinh nhật bạn dẫn đi ăn nên kéo tới đây .
Quán có tầng trệt và lầu 1 , nếu muốn nhộn nhịp thì các bạn nên ngồi dưới , còn trên lầu thì là phòng riêng nên không gian riêng tư hơn .
Quán có rất nhiều món ăn , phong phú , đa dạng , được thêm có hình minh họa nên dễ hình dung . Món ăn ngon , vừa vị , các món sashimi thì tươi ăn thích lắm , giá cả cũng vừa phải . Ở đây nhân viên cũng nhiệt tình , dễ thương .
Quán nằm ở đầu bên phải đường 1 chiều nên chú ý không vòng lại hơi mệt :)
Đến đây nhiều lần rồi, món ăn rất đa dạng và ngon, giá cũng hợp lý nữa. Vị trí dễ tìm, không gian thoáng, có phòng riêng cho gia đình, hội họp nữa nên thích. Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện, chạy liên tục vì quán cũng khá đông
Sushi ở đây ngon, vừa miệng, miếng cũng to, cơm không nhão, cuốn chặt tay
Thích nhất là sashimi miếng to, tươi, giòn, ngon và trang trí đẹp, giá cũng không qua mắc so với chất lượng món
Bánh xèo: không gì đặc sắc lắm, bình thường
Nước uống cũng tạm được
Không giống những nhà hàng khác chỉ mang đến cho thực khách cái vị của món ăn Nhật. Manmaru mang đến cho những thực khách khó tính cả cái hồn của đất nước, văn hóa và con người Nhật. Quán gồm 2 tầng. tầng 1 được thiết kế với không gian mở, đội ngũ nhân viên trẻ, niềm nở và nhiệt tình khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, rất thoải mái, không gò bó, không gượng ép. Nếu các bạn không thích ồn ào và thích không gian riêng tư, có thể gọi điện thoại đặt trước phòng riêng dành cho 2 người hoặc nhiều hơn ở tầng 2. Tầng này được decor khá đẹp. gồm nhiều gian phòng riêng cửa kéo bao quanh một sân nhỏ được trang trí bởi đá và sỏi. Về thức ăn, mình đi 2 người gọi 6 phần sashimi khác nhau cho 2 người, 1 cơm cuộn da cá hồi, 2 súp rong biển, 4 phần sushi trứng cá hồi, 4 phần trứng cá chuồn và 5 ly rượu mơ (Rượu mơ ở đây rất ngon, không quá ngọt, không quá gắt, dịu nhưng không quá nhạt) tổng cộng hết 883k + tip 17k. Vì mình uống nhiều và chủ yếu gọi sashimi nên bill hơi cao. Nếu các bạn lựa chọn khác thì trung bình 300k đến 450k cả ăn và uống cho 2 người. Với 1 không gian ấn tượng và phong cách phục vụ nhiệt tình thì giá này hoàn toàn không mắc. Ngoài ra khu vực nhà vệ sinh cực rộng rãi và sạch sẽ, mùi dễ chịu. Khu vực gửi xe cũng rất rộng và thoáng.
Quán này theo style quán nhậu Nhật Bản nên không gian mở & hơi ồn, có cho hút thuốc trong quán luôn - với mình thì ko sao nhưng có thể 1 số người ko thích. Lầu 2 khuôn viên khá đẹp, có phòng riêng nếu bạn cần không gian riêng yên tĩnh hơn bàn phía ngoài. Menu khá phong phú nhiều món, chủ yếu là dạng snack bites để nhắm rượu ;) Đồ ăn bình thường, sashimi mình thấy ko đc tươi cho lắm, salad rau cũng ko tươi. Nhân viên phục vụ quên order 1 món của mình, chờ hoài ko thấy lên món mình phải nhắc họ mới đi check lại bếp.
Món ăn chất lượng, đa dạng mà giá còn phải chăng giữa trung tâm SG nữa chứ. Mình ấn tượng quán này từ vẻ bề ngoài có cái gì đó rất authentic Japanese nên mình quyết định nhớ tên để lên Foody đọc reviews. Hôm nay mình đến cùng bạn , ăn 2 người no nên luôn chỉ 588k đã bao gồm thuế, hôm nay do lần đầu tiên đến nên QR code yalo của quán đc free nước uống. Gì cũng tươi ngon hết, rất đáng để đến ăn nè. Nhân viên ở đây nhiệt tình và rất vui vẻ, kiểu như tràn trề năng lượng luôn ớ.
Đây là quán ruột của mình,ngay cả tổ chức sinh nhật thì cũng làm ở đây. Đồ ăn ngon ,nhân viên cực kì thân thiện và dễ thương ,bị ấn tượng bởi phong cách trang trí của quán.Về giá cả thì trung bình một người là 150k nhưng đồng tiền đi đôi với chất lượng nha!
Nói chung tuyệt vời không còn gì để bình phẩm!
Tình cờ ghé đại vào quán để ăn tối với mama, mình khá bất ngờ với phong cách trang trí tới phục vụ món ăn tại đây, cứ tưởng lạc vào quán nhậu ở nhật bổn. Phục vụ nhanh, chuyên nghiệp và nhiệt tình, lâu lâu mọi người cùng nhau nói câu tiếng nhật nào đó, làm mình cũng thấy vui vui hào hứng ăn tiếp.
Salad da cá hồi với rong nho khá vừa miệng, nước sốt vừa đủ thấm, 1 phần khá nhìu cho 2 người.
Bánh xèo thịt heo: mình không khoái bánh xèo lắm, nên không biết nên đánh giá thế nào, lớp bột mỏng, giòn, bên trong nhân thịt heo nhiều.
Bụng cá hồi nướng: món này ăn vào cảm giác béo ngậy, tốt nhất nên ăn khi bụng đói.
Cơm cuộn lươn bơ: trong những nơi mình ăn sushi, lần đầu ăn cơm cuộn lươn ngon như vậy. Miếng lươn khá dày, cắt lát đẹp, khi cắn vào cảm giác miếng lươn rất rõ vị, tan trong miệng. Miếng hành tây chiên rắc lên trang trí ăn cũng ngon nữa, không hề có mùi nhiều. ( mình là đứa rất ghét ăn hành tây mà vẫn ăn được )
Quán vui nhộn, mình toàn chọn ngồi tầng 1, dưới trệt hơi ồn tí.
Mình ăn nhiều lần rồi, nhưng lần cách đây mấy hôm, sashimi không tươi- cá bị tanh. Mình gọi nhân viên bảo nhờ bếp xem lại dùm, em mang đi 1 lát thì mang trả lại (đổi đĩa khác, trang trí khác) nhưng món cá thì y cũ. Thế là đành bỏ luôn đĩa sashimi chứ không tài nào nuốt nổi.
Ăn món nhật thì chủ yếu là sashimi, vậy mà gặp món sashimi vậy thì đúng là hơi thất vọng nhẹ. ?
Nhân viên thì nhiệt tình vui vẻ. Không gian ok.
Dù quán có trệt và lầu, và khu vực phòng riêng nhưng vẫn không phân chia khu vực hút thuốc và khu vực không hút thuốc. Người có bệnh suyễn như mình vô ngồi kế bàn có người hút thuốc vẫn phải chịu trận; và bình thường mùi khói thuốc vô máy lạnh còn ngộp hơn ngoài đường gấp bao nhiêu lần. Quán sắp xếp quá tệ. Thiết nghĩ các bạn hoàn toàn có thể chia ra để tốt cho sức khoẻ thực khách.
Gọi vài món ăn lẹ rồi đi nên cũng biết sơ chất lượng món ăn ở mức tầm thường. Giá nhìn tưởng rẻ nhưng lượng đồ ăn lại không nhiều; xem ra giá cả và chất lượng không tương xứng.
Đây là nhà hàng Nhật có dàn nhân viên khủng nhất mình từng gặp luôn á, chào ì xì đùng bằng tiếng nhật luôn.
Đồ ăn ngon nữa nhiều món giá cũng okkkk
Bị cái bữa đó c tiếp thị bia trên lầu order nhầm cho mình nên hơi buồn thôi ?
Nói chung là nhà hàng cái gì cũng tốt, vị trí xịn, tầng dưới nhộn nhịp vui vẻ, tầng trên lịch sự yên tĩnh còn dành cả khoảng sân rộng làm tiểu cảnh như vườn nhật, đất vàng trung tâm mà dám làm vậy cũng ghê. Nhân viên lịch sự, thân thiện và kỹ năng tốt. Tuy nhiên chất lượng đồ ăn thì quá bình thường như đồ chợ. Salmon thì bở, ko ngọt, ko thơm, các loại khác thì thôi rồi luôn, ăn chán chả buồn nói. Hạt cơm nếu so với cơm nhật ở các quán khác thì tệ như cơm tấm vỉa hè vậy đó. Mình đi ăn quan trọng nhất chất lượng đồ ăn và những thứ đó thể hiện ở sớ thịt, độ dẻo ngọt của hạt cơm nên có hơi khó chịu.
Bạn thân cực kỳ nghiện các món ăn của quán . Tuy đi nhiều lần nhưng giờ mới viết bình luận cho quán
(+) Điểm cộng : Quán rất Nhật , từ các anh nhân viên order đến cả cách chào và không gian , bàn ghế . Món lên rất nhanh , hay do mình hay đi trúng lúc quán vắng :)) , các món ăn của quán đều khá ổn , mình thích nhất là bạch tuột mù tạc và rượu của quán . Giá cả cũng ko quá mắc . Đi đông chia tiền ra thấy vẫn hợp túi tiền . Mặt bằng quán rộng , nhân viên giữ xe dắt xe cho tất cả khách ?
(-) Điểm trừ : Quán rất Nhật nên hay chào khách rất to , là truyền thống đặc trưng của quán nhưng những lần đầu mình mới tới ko quen cho lắm , đang ăn hay hết hồn :))) cũng hay nhìn ra cửa coi ai tới :))) , Món bò tái của quán hơi lạt so với khẩu vị của mình :)
Menu đa dạng nhưng ko có món nào đặc biệt. Món ăn chất lượng ok, tako giòn & ngon. Tuy nhiên các món nước (gồm cả agedashitofu) còn hơi mặn.
Nhân viên rất dễ thương, lịch sự.
Điểm trừ lớn nhất là QUÁ ỒN. Ngồi phòng riêng trên lầu mà còn thấy ồn. Ăn xong nhức đầu luôn.
Đã thử đến quán 2 lần khá là thích không gian quán và cách phục vụ. Quán có từng phòng nhỏ riêng tiện cho việc đi theo nhóm. Đồ ăn ngon, đồ sống tươi hơn những chỗ khác...
Food s good.
And everything s perfect for me. But...
Just 1 thing make me feel uncomfortable. It's too noisy.
Maybe , Upstairs is better.
Will back .
..♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Thấy review nhiều nên ghé ăn tối với bf lúc 7.00pm.
Ưu:
- Đầu tiên là vừa bước vào quán là được chào đón rất vui vẻ.
- Gọi món cũng nhanh (ko đến nổi)
- Nhân viên nhiệt tình.
Đac biet : sushi va sasimi an ngon va tuoi. Đặc biệt : sushi và sasimi ăn ngon và tươi.
Nhược:
Tất cả có thể gọi là perfect ngoại trừ:
- Nhộn nhịp đến nỗi ồn không chịu nỗi.
....
Về món ăn:
- 2 người sẽ khoảng 500k. Rẻ và chất lượng. Sẽ ghé nhiều hơn nữa.
Ăn ở đây chắc muốn mòn cả ghé luôn rồi:) ngon, chất lượng. Nhân viên siêu dễ thương. Kết cái chị ốm ốm cột tóc hay đứng ngoài cửa. ???
Điểm vừa tuyệt đối.
Dc cái hơi ồn. Ăn riết mà cũng không quen được
Món ăn ngon, nhiều món giá rất tốt như là cơm cuộn giá dưới 60k là quá good. Nhân viên quán cực kỳ dễ thương, vừa vui vẻ vừa lễ phép. Đến quán hầu như lúc nào cũng đông, ngồi trên lầu sẽ yên tĩnh hơn, ở dưới thì y như cái chợ thích hợp cho người thích náo nhiệt.
Không biết đề xuất món nào vì món nào cũng ngon cả hehe Điểm trừ duy nhất là quán không có món trứng hấp.
Nói chung là cứ thèm ăn món Nhật mà không muốn thủng túi nặng thì đây là dịa chỉ lý tưởng nhất mà mình biết.
Lâu lâu ăn trưa ở đây càng thích quán này. 4 người ăn 4 phần bento, 4 xiên mochi chiên, khoảng 650k, bao no. Ăn xong còn đc miễn phí cà phê hoặc cà phê sữa nữa.
Nhân viên phục vụ tận tình. Cách phục vụ theo kiểu nhật, rất thích
Mình được công ty dắt đi ăn ở đây. Phải nói là cách bày trí quá đẹp mắt, lối vào ở tầng trên được phủ đá và sỏi rất đẹp. Có phòng riêng cho khách. Nhìn rất bày bản và chuẩn Nhật. Nhân viên cũng nhiệt tình và hòa nhã.
Đồ ăn thì khỏi phải chê rồi. Đồ sống cũng như đồ chín đều rất vừa miệng. Mình đi tất cả 7 người, ăn k ngừng nghỉ, đến độ phải lăn về :))
Giá thì phù hợp với dịch vụ và món ăn.
Món nào mình cũng thích. Chỉ có bánh xèo nhật là k ngon bằng Tokyo deli thôi.
Mình cực kì thích không gian của quán, có khu phòng riêng biệt , đi ăn với ngiu hay gia đình thì hết sảy
Menu đa dạng, giá cả so vs những chỗ khác ko đắt( mình thấy rẻ hơn những chỗ mình từng ăn, giá thuộc dạng bằng sushi bình dân ở ngoài )
Điểm ? cho nhân viên
Anh chị không những cười rất tươi rất dễ thương lại nhiệt tình , nói chug sẽ ghé đây dài dài
Đi ngang quán nhiều lần thấy đông nên cũng ăn thử cho biết. Quán trang trí như mấy quán nhậu nhìn rất náo nhiệt và vui. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, mình xin gì cũng đem ra rất lẹ .Menu đa dạng, nhiều món nhất trong các quán Nhật mình từng ăn. Nhiều món hấp dẫn nên cũng không biết kêu món nào mà đi 2 người kêu nhiều thì ăn không hết. Có dịp mình sẽ rủ bạn bè lại để có thể ăn được nhiều món hơn. Trà đá miễn phí vừa vào là có nên không tốn kém tiền nước uống. Giá thì mình thấy rẻ hơn tokyo deli mà ăn thì món ăn rất ngon. Hôm đó mình ăn trưa nhưng lại hết 3 món mình thích nhất okonomiyaki, tonkatsu, takoyaki vì vậy mà thử món khác thành ra lại khám phá được món ngon. Mình ăn sụn gà, mực nướng, cơm cuộn tôm chiên giòn, bánh xèo mực, mì và cơm chiên hải sản. Tổng thiệt hại là 428k 2 đứa ăn no căn bụng. Cơm cuộn ngon, chất lượng có tôm giòn giòn và bự mình rất thích. Bánh xèo mực rẻ mà khá nhiều chất lượng lắm. Các món còn lại ăn cũng ổn. Có dịp thèm món Nhật mình lại ghé ăn tiếp.
Đồ ăn trình bày ổn, ăn rất ngon. Không gian trên lầu yên tĩnh hơn, có từng phòng riêng cho từ 2->12ng, tuy nhiên được book hết từ rất sớm.
Nếu ai muốn không gian yên tĩnh thì mình khuyên nên book bàn trên lầu trước đó 1-2 ngày để giữ chỗ.
Vì mua sắm ở 1 cửa hàng gần đó nên mình ghé vào Manmaru ăn trưa luôn cho tiện. Ấn tượng đầu tiên về quán là nhân viên cực kì "to tiếng" ))) vì khi bạn vừa bước vào tới cửa là cả quán sẽ hô hào cùng chào bạn bằng tiếng Nhật thật lớn. Nói chung mình chỉ thấy hơi ngượng và thấy tếu tếu thôi chứ cũng không phiền lòng gì đâu, ở trên chỉ là nói giỡn thôi nha.Không gian ở đây có 2 tầng, bên dưới là bàn ghế gỗ dạng quán ăn bình dân, trên lầu thì có các gian phòng nhỏ có cửa đóng then cài đàng hoàng, đường vào có lát sỏi trắng nên con nít thích chạy nhảy tung tăng ở đây lắm. Vì mình ăn set lunch nên cũng không tốn kém lắm, nói chung đi quán Nhật mà muốn đỡ tốn kém nhất thì cứ buổi trưa và bento :)). Cả set này mình đánh giá cao nhất món soup, ăn vào cảm nhận rõ vị cá trong từng muỗng canh, ngọt thanh và ấm lòng. Tempura thì hơi bị dầu quá đối với mình, sashimi còn khá tươi, ăn ổn.Bánh xèo bình thường, khá ngán nếu ăn ít người, cá hồi thì ngon đó, bên ngoài nướng giòn thơm phức còn bên trong thì vẫn mềm và ẩm ăn với sốt cực hợp.Đánh giá chung lại mình thấy thức ăn ở đây ổn. Giá tiền khá bình dân đối với quán Nhật, ngang ngửa Tokyo Deli nhưng chất lượng tốt hơn nhiều.
Mới đi ăn về xong luôn. Đồ ăn làm cũng ngon, không gian khỏi phải nói là quá đẹp rồi! Khách chủ yếu ng nhật
Nhân viên nhiệt tình, khi khách vào hay chào lớn khách bằng tiếng nhật. Mình ngồi ăn lâu nên mỗi lần khách vô là nv la to lên nhiều khi cũng nhức đầu quá ???
Phục vụ rất nhiệt tình, tác phong nhanh nhẹn mình rất thích. Thực đơn đa dạng, có mấy món mình thấy giống món VN nữa như khổ qua xào trứng, đậu hũ chiên, ... Nếu ăn trưa thì thực đơn của Tokyo deli phong phú hơn. Đặt bàn ở đây nên lấy phòng riêng, thật ra không gian vừa đủ ngồi thôi chứ ko to như cái phòng. Mình ăn thử sashimi cá hồi, lẩu nhật, bánh xèo , canh miso, hào nướng , salad khoai tây và mấy món linh tinh. Lần sau sẽ ăn thử các món cơm
Ngồi phòng riêng rất thích. Đồ ăn ngon, ổn, phần lẩu 190k rất nhiều, nươc chấm ngon. Nhân viên thân thiện, à có vài nhân viên nói tiếng Việt lơ lớ không biết là tại giọng vậy thiệt hay quản lí bắt làm vậy cho khách nghĩ là người Nhật nói tiếng Việt ta )) Mà nói chung là phục vụ chu đáo và rất tốt. Giá trên menu chưa có thuế nhé
Có phòng riêng nhé. Không gian rất đẹp, đồ ăn ổn. Gỏi trong hình là gì quên tên rồi mà ăn được lắm, phần lẩu ko có mì phải gọi thêm. Mà lẩu nhiều đồ ăn lắm á. Giá hơi mắc mà với quán vậy thì hợp lí rồi. Sẽ quay lại. Đi 2 người 400k
- lần đầu tiền đi ăn quán jp này, không gian rộng, thoáng mát
- món ăn ở đây cũng không ngon, so với mấy quán khác thì không ngon bằng
- nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo
- đúng chuẩn phong cách jp, về cách bố trí mang đậm phong cách jp
- giá cả ở đây khá cao, xét về món ăn thì thấy hơi mắc, so với những quán jp khác
- đánh giá chung của mình thì không ngon, giá cả mắc, có lẽ thích hợp với những người bản xứ hơn, còn mình thì thấy không hợp khẩu vị cho lắm
- chắc sẽ không quay lại
Quán có 2 không gian: náo nhiệt, vui vẻ ở tầng 1 và lịch sự, yên tĩnh ở tầng 2. Giá mềm, đồ ăn món nào cũng ngon. Ăn no căng tầm 170-180k/ người. Nhân viên lịch sự. Quán ngày nào cũng đông, đi nhiều người hoặc cuối tuần nên book chỗ trước, nếu không phải chờ khá lâu.
Một trong những chỗ 'ruột' mà tôi thường đến cùng bạn bè. Rất vừa ý. Ngay cạnh bên có quán Crazy Bingsu cũng rất ngon.
Lần thứ N đến đây. Cực thích văn hóa Nhật ở nơi đây, từ cách phục vụ, cách trang trí đến câu chào hỏi, tạm biệt.
Mọi người yêu quý món Nhật nên ghé thử nhé! Không thất vọng đâu❤❤❤
Mấy đứa em mình muốn ăn đồ Nhật nên lên foodymof mò làm sao ra được quán bên này, thấy gần nhà tụi nó nên lên đi luôn.
Mới đầu bước vô quán khá hết hồn nha tại quán ở dưới thì nhìn cũng bình thường nhưng bước lên lầu trên của quán nhìn như một thế giới khác hoàn toàn luôn. Cái gì cũng đẹp lại có cả phòng riêng dành mấy group đông đông nữa.
Mấy bạn nhân viên thân thiện lại còn dễ thương, đồ ăn thì khỏi phải chê, một phần giá phải chăng nhưng nhiều và ngon lắm luôn
Lúc mình tới thì quán rất đông, mà nhân viên vẫn cố gắng sắp xếp cho mình 1 bàn khác (vì ngồi kế những ng hút thuốc nên chịu không nổi)
Món ăn: ngon, giá vừa, đúng vị nhật và trang trí đẹp. Từ udon tới sushi xiên que đều ngon, còn bánh xèo mực theo mình thấy thì hơi ngán
Giá cả: 15k/xiên que, sushi gyoza udon thì giá vừa phải đúng với chất lượng
Nhân viên: lúc vào thì cả quán cùng chào rất là to, nhân viên nhiệt tình đáng yêu
Không gian quán đẹp, phục vụ tốt, đồ ăn ngon rất đáng để thử
Đầu tiên mình xin nói là quán này theo style đặc của những quán nhậu dành cho nhân viên văn phòng tại Nhật. Nghĩa là vào quán các bạn đừng hi vọng không khí trầm lắng quen thuộc như nhiều quán Nhật bán món truyền thống khác. Quên đi mọi thứ và tận hưởng không khí vui vẻ sau giờ làm là điều mà người Nhật hướng tới khi đến những quán ăn này. Vì vậy, ồn ào, vui vẻ và đông đúc là những gì bạn sẽ thấy ở đây (tương tự với những quán nhậu khác ở Nhật).
Vừa vào quán bạn sẽ nghe hàng loạt tiếng chào mừng và khi ra về cũng vậy. Khác biệt lớn nhất là họ chào bạn một cách nồng nhiệt thay vì cách chào kính cẩn thông thường. Đối với người đến quán lần đầu sẽ thấy ồn nhưng có bao giờ bạn đi "nhậu" mà không vào quán ồn ào chưa.
Về món ăn thì đặc sản của quán là xiên que ăn cùng bắp cải sống và tương đặc biệt của quán. Món này thì mình để lần khác đi ăn sẽ review sau. Nay tập trung vào các món khác.
+ Takoyaki: 44k
+ Gyoza: 65k
+ Sashimi set 11 loại: 429k
+ Sụn Gà Chiên: 55k
+ California Roll: 53k
+ Okonomi: 88k
+ Sashimi Cá Hồi: 98k
+ Sashimi Cá Ngừ: 98k
+ Sashimi Bạch Tuộc: 98k
+ Cơm Cuộn Xí Muội: 31k
+ Cơm Cuộn Bơ: 31k
+ Cơm Cuộn Natto: 55k
+ Rượu Funwari Mơ: 352k/chai
+ Strongbow: 31k/chai
+ Tempura tổng hợp: 88k
+ Tonkatsu: 55k
+ Aquafina: 22k/chai
(Giá đã bao gồm 10℅ phí phục vụ)
Các món ở đây ăn tương đối ngon nên có món nào trong menu thấy là lạ thì bạn cứ thử. Những món must-try ở đây là: sụn gà (đó giờ mình không ăn món này nhưng bạn mình suggest ăn thử, ăn xong rồi h ghiền món này ở đây luôn); sashimi cá hồi luôn luôn ngon và không bị tanh như một vài quán khác, cá ngừ tùy ngày nên nếu muốn ăn sashimi thì kêu theo set để thử độ tươi của các món rồi kêu tiếp phần ăn riêng; phần tempura tôm chất lượng.
Nay mình thử món Tonkatsu. Ở đây Tonkatsu làm chất lượng và không bị thịt mỡ như một số quán, sốt ăn kèm đặc biệt được pha chế riêng chứ không phải sốt bán trong siêu thị nên có mùi vị khác biệt. Mình khá ưng nên lần sau sẽ kêu thêm.
Okonomi và Gyoza thì không gì đặc biệt, ăn ổn.
Ở đây có nhiều loại rượu, bia nhưng nếu bạn muốn thử một loại rượu Nhật và hợp túi tiền thì Funwari là một lựa chọn thích hợp. Funwari mơ có mùi thơm vì hơi cay ban đầu nhưng càng uống càng thích. (Ngon hơn khi uống chung với soda nhưng lần nào mình cũng uống đá thôi *hic*)
Về phục vụ thì mình xin cho 10 điểm vì các bạn rất dễ thương. Mình gọi đặt phòng từ thứ 6, các bạn hẹn sánh CN sẽ gọi confirm lại với mình thì đúng sáng CN gọi lại. Ban đầu mình đặt bàn 6 nhưng về sau phải thêm người mà trên lầu không đủ chỗ thế là phải xuống dưới. Vừa di chuyển xuống dưới là những món bọn mình ăn dở cũng được dọn ngay xuống, mấy bạn nv còn bảo không cần khách phải mang gì theo, nv sẽ cầm theo sau (làm mình nhớ một lần đi ăn cũng phải dời bàn mà khách tự cầm chén đũa theo vì nv chỉ lo bưng đồ ăn).
Lúc bọn mình order cá ngừ lần 2 thì trong bếp hết phần thịt cá ngừ trước đó chỉ còn phần bụng cá, nv ra hỏi mình có muốn dùng không. Bọn mình chẳng ai là chuyên gia nên nói thật dù cắt phần bụng ra cũng chẳng ai để ý nhưng họ không làm vậy mà thông báo cụ thể với khách.
Nhân viên ai cũng vui vẻ và luôn nhiệt tình, khách gọi là chạy lại ngay nên không khí làm việc của nhân viên trong quán cũng làm mình thích nữa, vì họ phục vụ khách hết lòng.
Đây là một trong số ít quán ở HCM mà mình có cảm giá muốn quay lại nhiều lần.
• FOOD: 8+
Chất lượng chung ổn. Có nhiều món ngon.
• SERVICE: 10
Phục vụ không gì để chê.
• DECO: 10
Quán không Deco lung linh nhưng có chất riêng và có không khí rất Nhật.
Mình biết manmaru lúc còn học tiếng Nhật. Do lúc đó đi hơi sớm nên không thấy ồn ào, chỉ thấy không gian rất gần gũi, có gì đó rất riêng của Nhật, sau đó đến đó nhiều mới biết có tầng trên lầu( có 2 khu: phòng riêng biệt và không gian trống nhưng đỡ ồn hơn tầng trệt.
Đặc biệt món Nhật mà cực phù hợp túi tiền, từ alacarte đến set lunch. Không khí quán náo nhiệt, thân thiện
Đây là lần thứ hai ăn ở Manmaru, ấn tượng vẫn không thay đổi gì cả. Hôm nay cả nhà đi ăn vào buổi trưa nên không có đông như buổi tối. Tuy vậy nhân viên vẫn chào nhiệt tình như buổi tối :D Xung quanh tầng trệt hình như dán tên món bằng tiếng Nhật nên có không khí lắm. Hôm nay đi 5 người, ăn cực kỳ no mà thiệt hại 595k, tính ra thì rẻ hơn ăn ở Tokyo Deli hay Sushi Bar:
- Udon bò: Bò rất ngon, mỏng, mỡ đều, ăn rất thích. Sợi mì không bị bở, dai, ngon. Nước dùng vừa miệng, không nhạt hay mặn gì cả. À buổi trưa thì phần mì có thêm nửa chén cơm và 2 phần ăn kèm. Cơm dẻo, hình như có thêm chút giấm, ăn không ngán. Đồ ăn kèm là đậu hũ với rau củ ngâm.
- Gyoza: Lớp vỏ không quá mỏng, nhân nhiều, ăn ổn.
- Bánh xèo hành: Hơi dày nên thành thử ăn hơi bị ngán
- Bánh xèo Nhật: Hơi mềm nhưng nhân ngon, có trứng nữa. Topping nhiều.
- Takoyaki: Tròn đều, đẹp. Bánh không bị sống, vỏ giòn. Topping được cho lên một cách kĩ lưỡng chứ không phải như nhiều chỗ làm cho có.
- Roll da cá hồi chiên giòn: Da cá hồi giòn rụm, trứng tôm bên ngoài nhiều.
- California roll: Có 2 màu, nhân nhiều. Có điều lớp trứng bên ngoài chưa đều, khoanh sushi thì miếng to miếng nhỏ.
- Cơm gà kho kiểu Nhật: Thố cơm to, gà ngọt ngọt mặn mặn, có thêm sốt với trứng nữa, chỉ có buổi trưa thôi. Nguyên set có thêm canh cá hồi, 2 phần ăn kèm như trên với một tô mì nho nhỏ. Tô mì udon nhé, có thêm lát chả cá, rong biển khổ với bột tempura, nhỏ nhưng cũng chất lượng lắm.
Nhiều món vậy mà cũng hết có nhiêu đó tiền thôi. Món lên nhanh, trừ set cơm gà. Phục vụ có một số người là người Nhật. Mỗi lần có khách là nhân viên đồng loạt chào rất to. Có thể một số người cảm thấy khó chịu vì ồn ào nhưng làm vậy thấy mình được tôn trọng, thấy vui sao đó. Ăn ở nhiều quán Nhật rồi nhưng ở đây thấy người Nhật ăn nhiều, đồ ăn ngon mà lại rẻ nữa. Ở TPHCM hiếm quán nào được vậy lắm.
Trước mình là khách quen của 1 chuỗi nhà hàng Nhật khác nhưng sau khi được bạn giới thiệu Manmaru***cách đây khoảng 2-3 năm thì đổi hẳn qua Manmaru vì thấy nhân viên chu đáo và nhiệt tình.
Lần ăn gần nhất là ngày 16/11 này, sau 4 5 tháng***lockdown. Mình đi chung với đồng nghiệp ở công ty mới nên cũng an tâm khi ăn ở Manmaru, đồ ăn ổn và NV chu đáo.
Nhưng mình không ngờ được là hôm đó lại có 1 bàn ồn ào từ lúc mình mới vào, đến lúc mình ăn xog đi vẫn ồn y chang vậy trong khi quán không can thiệp gì mấy.
Ban đầu cũng thấy bàn đó ồn, nhưng ko nghĩ là càng về sau lại càng ồn đến mức cả quán, mình ko nói quá, cả quán tất cả các bàn đều nhìn chăm chăm vào bàn đang làm ồn đó. Mình thấy có 1 NV người Nhật cụng bia và nói chuyện đùa giỡn với các bạn bàn đó kiểu người quen, khi thấy các bàn khác khó chịu và thậm chí 1 số người ra nói chuyen riêng với các NV khác để ý kiến, thì NV người Nhật đó cũng nhắc kiểu có lệ. Mãi cũng phải mấy tiếng sau lúc mình và các bàn khác có vẻ chịu hết và tính tiền lẹ đi về. Thì NV người Nhật kia mới kéo 1 bạn từ bàn gây ồn đó ra ngoài, kiểu giỡn giỡn vì bạn đó 1 phut sau mở cửa quay lại bàn lại ồn y chang.
Mình vẫn shock khi thấy rất nhiều người chú ý và thậm chí còn kéo riêng NV ra để góp ý nhưng quán vẫn ko cải thiện. Ngay cả khi bạn mình góp ý với 1 chị mà NV gọi là quản lý ngừời Việt thì câu trả lời nhận đuợc là các bạn NV đã phản ánh với quản lý nguời Nhật (có lẽ là NV người quen của bàn gây ồn) nhưng không giải quyết được tình hình. Đến lúc mình và đồng nghiệp chịu không nổi đứng dậy ra về thì cũng chỉ nhận được lời xin lỗi, ồn vẫn ồn y chang lúc mới bước vào.
Chưa bao giờ mình đi ăn mà thấy quán vì 1 bàn mà bất chấp vậy luôn. Đáng lẽ hôm đó là ngày mình đi ăn để trò chuyện với đồng nghiệp mới nhưng do ồn ào vậy mọi người chỉ ráng ăn cho xong rồi về.
Nghĩ lại mình vẫn không quên được thái độ thách thức của các bạn bàn đó, ai mà ra nói chuyện riêng với quản lý , nhân viên về bàn gây ồn đó thì các bạn bàn ấy cười khẩy rồi nhìn thách thức, vẫy tay tiễn những người khách có góp ý.
Mình từng là 1 khách hàng trung thành của quán, không phải do đồ ăn của quán nhưng vì nhân viên rất chu đáo và tinh tế, những lần trước mình đi kêu ly trà đá uống chưa hết 1 nửa là NV ra châm liên tục, mình mới rơi cây đũa là NV chạy ù ra đưa đũa mới liền dù mình chưa kịp xin. Hay bữa đó thấy mặt mình và các bạn mới cau mày xíu vì bàn ồn ào kia là đã chạy ra xin lỗi liền. Nhưng những điều trên cũng không đủ để mình quên mình từng đi ăn mà phải chịu đựng như vậy ở quán. Nên dù rất tiếc, mình cũng sẽ không quay lại quán lần nào nữa.
Ăn ở đây nhiều lần, nhân viên vui vẻ, đồ ăn phong phú. Giá cả so với vị trí Q1 là cực kỳ tốt. Sau dịch nhiều cửa hàng Nhật đã đóng cửa, hy vọng quán tiếp tục phát triển để khi ăn món Nhật mình lại đến.
Mình hay đến quán. Đồ ăn ngon mà giá phải chăng. Phục vụ dễ thương nhiệt tình, chu đáo. Quán có tặng kèm bắp cải ăn rất vui miệng và trà đá miễn phí. Muốn tìm vài chỗ để chê nhưng vẫn chưa tìm ra :)) mình chỉ mới ăn thử những món chính chứ chưa thử qua đồ sống. Nói chung rất vừa lòng với chất lượng và giá cả. Không khí quán sôi nổi vui vẻ lắm. Mỗi lần buồn gì ghé quán ăn là thấy vui liền :))
Mình đến đây lần 3 rồi , nay nới có thời gian nói đôi chút về nơi này , thật sự mà nói thì tuyệt vời các bạn ạ.đồ ăn ngon tươi , trinh bày đẹp mắt. Từ chủ quán nhân viên ai cũng rất lịch sự khi khách yêu cầu , quả không hổ danh là quán nhật . Mình rất thích. Mình sẽ học hỏi cách nhân viên ở đây làm việc . Wonderful
Ai thích yên tĩnh thì nên né quán này ra
Vô nguyên dàn chào mà hết hồn , gọi món hay đi về cũng vậy . Một người la là nguyên dàn đồng thanh la theo , rất ồn , nhưng lại thích cái không khí ồn ào này , nó khác với cái ồn khi vô mấy quán trà sữa , một cái ồn rất " nhật "
Nv mang ra một tô bắp cải (sống) mà để nguyên miếng bự luôn , ko bào ko cắt j hết . nhìn tô bắp cải mà không biết ăn với j , thằng bé thấy mặt ngơ wá nên ra cười cười giải thích , dễ thương kinh khủng (cũng hơi nhục)
Nhân viên dễ thương - duyệt
Giá cả phải chăng , chất lượng cũng tương xứng với giá tiền , ok
Giữ xe miễn phí - duyệt
Sẽ quay lại
So với các quán Nhật khác thì quán này khá rẻ, nhân viên thân thiện, món ăn thì cũng ổn, tuy nhiên cá hồi không được tươi lắm. Quán đông nên đồ ăn đưa lên hay chậm. Đi theo nhóm thì hơi bất tiện vì đồ ăn đưa từng món lên ăn xong phải chờ một lúc mới có món mới. Ăn xong cảm giác như chưa ăn gì. Có 2 chi nhánh tuy nhiên cảm giác ăn bên mạc đỉnh chi ngon hơn. Thích ngồi phía trên lầu hơn là ngồi ở dưới vì ở dưới khá ồn ào.
Quán này người nhật khá nhiều khách đến chào hùng dũng lắm ^^
Món ăn đồ bếp okie, giá cả nhà hàng mà tương đối hợp lý
Sushi thì chưa ngon lắm
Có dịp sẽ thử típ
Ai thích không khí Nhật thì ngồi ở dưới, còn thích yên tĩnh thì lên lầu. Mà hình như trên lầu phải đặt bàn trước.
Giá ở đây thì có món mắc món rẻ:
-Như sushi vs sashimi thì mắc thật đấy. Gđ tôi kêu 1 thuyền sashimi 11 loại 390k mà không bao nhiêu hết. Còn sushi 3 miếng khè lửa 109k. Chưa bao gồm 10% VAT đấy :((.
- Khuyên mọi ng nên gọi bánh xèo vs mì xào.Tôi gọi cả 2 bánh xèo vs 2 mì xào ( udon vs soba ) cái nào cũng ngon cả. Đồ ăn nhiều vs giá cho 4 món này cũng OK nữa.
- Lẩu Nhật 190k không gồm mì ăn kèm đâu nhé. Nước lẩu khá ngon nhưng mặn. Được 3 miếng bò khá dày vs dài. Phải kêu thêm 1 đĩa bò nữa cho 7 ng ăn.
- Cá hồi nướng phô mai(?) cực ngon luôn ấy.
- Mực nướng nguyên con khá ngon.
- Kêu 2 hay 3 dĩa sushi ăn ngon.
- Còn vài món nữa mà quên tên r:))
Tổng thiệt hại 1.745.000
Nhân viên nhiệt tình, dễ thương.
Lần đầu tiên ăn ở đây mới bước vô quán là nhân viên chào rầm rầm :)) quán khá là rộng cả ở dưới và trên lầu, mà trên lầu thì thôi khỏi nói đẹp quá sức luôn, ăn uống mà đi nhóm ngồi trong phòng thì siêu thoải mái luôn nhé! Nhân viên ai ai cũng dễ thương, niềm nở, nhiệt tình. Món ăn ra rất nhanh không phải đợi. Giá cả vừa tầm với chất lượng và dịch vụ vô cùng tốt luôn. Mình rất thích không gian quán ở đây. Quán đa số là người Nhật. Gia đình mình đi 4 ng ngồi trong phòng rất chi là thoải mái, quán toàn là chữ Nhật, đồ vật dụng của Nhật nên nhìn thích mắt lắm.
Đây là nơi lý tưởng để đến mỗi khi đi ăn cùng đám bạn hoặc ăn cùng gia đình vào cuối tuần cũng rất tuyệt.
Hôm nay sinh nhật em trai nên cả nhà đến ăn ở đây, không khí đậm chất Nhật, không gian đơn giản nhưng khá ấn tượng.
Anh quản lý hét rất to, nhà mình hỏi thì anh ấy còn bảo: chủ còn hét to hơn em nữa. Quản lý rất vui tính và dễ thương.
Món ăn rất ngon và không có cảm giác bị lai vị việt nam nhiều.
Phục vụ rất vui vẻ, tận tình, chỉ có điều là quán đông quá nên nhiều khi mấy bạn không để ý lắm nên muốn gọi mấy bạn cũng phải kiên nhẫn 1 chút.
Cả nhà gọi 7 món tất cả và ăn đều no bụng, gần như k thể ăn gì thêm nữa. Và giá cả rất là okay cho bữa trưa của 5 người.
Mình và gia đình chắc chắn sẽ ghé lại.
Thêm nữa là quán có bếp mở, nhìn bếp làm việc rất thú vị và cũng không phải chờ đồ ăn trong buồn chán.