Nhà hàng chay, không gian ko gọi là sang nhưng nhìn sạch sẽ, ấm cúng, có thể gọi là đẹp nhất là view cạnh tiểu cảnh hồ nước. Menu đa dạng, giá cao, các món ăn đều khá ngon, lẩu nấm thái, nấm kho, cơm chiên chay, gỏi nấm.
Mình ăn quán này cũng lâu lắm rồi mà nay mới có dịp ghé lại. Nằm trong mê cung hoa nhưng cũng dễ tìm nha. Không gian được trang trí rất đẹp, vừa bước vào là mình thấy thoải mái, thư giãn thanh tịnh. Mình order lẩu thái, các loại rau như rau muống, bắp chuối, nấm kim châm được rửa rất sạch sẽ và tươi ngon. Nhân viên vui vẻ, lịch sự, nhanh nhẹn. Giá cả so với chất lượng khá là hợp lý. Muốn ăn chay thì nên thử tới quán. Mình chắc chắn sẽ quay lại.
Vốn không có ăn chay thường nên canh tháng ăn chay đi chung với bạn bè cho đỡ bỡ ngỡ ???? Nhà hàng chay ở khu Hoa_Lan ơ đồ nha , cũng dễ tìm lắm !! Mình kêu 1 phần Mì xào giòn (giá 59k) nhìn cũng đầy đặn . Sốt dùng chung với mì vừa ăn và có rau nấm đầy đủ , không làm có cảm giác đang dùng món chay nên cũng bắt vị mình lắm . Nước ép trái cây tươi rất là healthy nha . Giá đều 32k/ ly cho cam ép ???? hay dưa hấu ép ???? nhé !!
Đi ăn chay với 2 người bạn ở đây. chỗ này mình từng đi 1 lần cũng khá lâu. Đầu tiên là search thấy quán nghỉ trưa tới 16h nên đúng 16h mình tới, mình tới trước, 2 bạn tới sau, m nghĩ ghi mở cửa 16h thì 16h là phải cửa mở toang ra, mọi thứ set up vào vị trí, nhân viên sẵn sàng chứ khi tới thì cửa còn đóng, hok có ai chào đón nè, mình đẩy cửa vào thì bên trong còn tối, có nhân viên của tiệm đối diện ra nói là đợi chút luôn mới ghê. tới 16h10 hơn thì mọi thứ tạm ổn, ok coi như nghỉ trưa dài 1 chút đi. minh và nhóc em coi menu và chọn tầm 6 món thì có 5 món nhân viên phải quay ra xin lỗi vì hết và đổi món, kể cả món nước nha, ơ kìa, ko lẽ phải tới 18h 19h mới đầy đủ món cho buổi chiều tối sao. hi vọng quán xem lại ạ.
về chất lượng thì thấy ổn, các món như gỏi mani, cơm chiên mani, chả giò tam giác, nấm xào cà ri, miến áp chảo bla bla thấy là gọi thì tiệm mới chế biến nên các món ra còn nóng, giòn, thơm, ko nhiều dầu mỡ, nêm nếm cũng vừa miệng. Nói chung thì ngoài cái vấn đề lấn cấn khúc đầu ra còn về sau thì hài lòng.
không gian rộng rãi, bàn kê hơi sát nhau, trang trí cũng nhiều màu sắc, địa chỉ trong đường hoa hơi khó kiếm 1 chút nếu ko search map trước.
Do khá xa dù muốn đến đây ẳm thực từ lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp rũ bạn bè đến ăn cùng luôn.
Không gian nhỏ , set up bàn ghế gọn không bị choáng không gian nên vẫn thấy thoáng , decor màu sắc dễ chịu , nhân viên không lanh miệng , không chủ động giới thiệu các món đặc sắc v...v.. của nhà hàng , nhưng phục vụ rất nhẹ nhàng và lịch sự.
Món ăn ngon , đa dạng , hợp khẩu vị , đồ ăn trình bày không cầu kỳ nhưng có cảm giác nhìn vào thấy ngon miệng sạch sẽ. Nước uống thanh nhiệt đóng chai ( 5 loại đậu và nước chanh sả gừng ) rất bình thường vì không được đậm đà 20k/chai.
Giá cả chấp nhận được , giữ xe free.
Mình đặt mua về một phần bún gạo xào, giá 62k, và khi mở hộp ra mình thấy rất số tiền đã bỏ ra. Phần bún xào chỉ có bún, cà rốt, rau cải, và một chút xíu nấm bào ngư, hết. Đến một miếng đậu hủ còn không có.
Về mùi vị, nấm bào ngư có mùi như nấm cũ, ôi, và được chế biến lại rất mặn để át mùi ôi này. Rau cải thì dập, nát, và xào chưa chín tới.
Mình ăn chay đã lâu và đây là lần đầu mình thấy có một món xào chay lỏng chỏng, sơ sài, cẩu thả với một mức giá như vậy.
Mình thử đặt qua quán vì thấy review trên Foody điểm khá cao, và qua hình chụp lại mình thấy các món xào nguyên liệu khá nhiều, bắt mắt. Dù vậy, phần ăn mình nhận được lại hoàn toàn không giống với những hình ảnh này.
Lần đầu mình đặt tại quán, và chắc chắn cũng là lần cuối. So với giá tiền bỏ ra, thì lượng nguyên liệu và chất lượng chế biến trong một phần ăn chay như thế này với mình là hòan toàn không chấp nhận được.
Mình đến quán 2 lần ngày 19 âm lịch, đều là ngày quán giảm giá 50%. Nhờ vậy mình với bạn được thưởng thức nhiều món ngon của quán.
Giá của Mani ko mắc, món ăn lạ miệng, ngon lành. Ăn chắc cũng gần nửa menu của quán rồi. Tên món nhớ nhưng cứ lôi hình ra hỏi bạn pv món này món j để order lại :D
Món ăn lúc đầu chờ hơi lâu chút để chuẩn bị, sau đó thì ra món nhanh, liên tục. Có ngồi lại tâm tình tí, các bạn cũng rất lịch sự.
Quán bài trí tông xanh lá, ko chói nên cũng tạm ổn. Có điều tối ưu diện tích nên các bàn hơi gần nhau quá.
Với quán chay thế này, chắc chắn mình sẽ còn quay lại nhiều lần.
Quán có không gian khá dễ tìm, thoáng mát, món ăn ngon, giá cũng rất bình dân. Không gian trang trí màu xanh lá cây rất dễ chịu, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng, thoải mái, lịch sự.
Đồ ăn ngon, đa dạng.
Mình đi 2vc, ăn 3 món: lẩu nấm, gỏi ngó sen, nấm xào bơ tỏi, vừa đủ ăn ko quá nhiều cũng ko ít, đủ no. Nước ép thơm nguyên chất nhất những chỗ mình từng ghé qua.
Chắc chắn sẽ còn quay lại.
Phục vụ quá tệ. Order nhầm bàn, để khách đợi hơn 30 phút. Bàn 5 người nhưng chỉ mang ra 2 món, khoảng 20p sau mới đem ra thêm 1 món nữa. Bàn vô sau thì đưa thức ăn trước, mình thì ngồi đợi. Order bàn lộn tùng xèo lên hết, trước thì sau, sau thì đem ra trước. Nói chung đánh giá 1/2 sao. Quá không hài lòng.