Quán mới mở thì phải, bạn mình làm việc ở khu này nên dẫn vào ăn. Quán nằm trên tầng 1, khá thoáng, không gian bình dân, căng bạt chứ không phải trong nhà.
Mình đến tầm trưa nên khá đông.
Đồ ăn bọn mình gọi đùi roti, xào lăn với rượu mận, rau xào.
Đùi thỏ to, vị thịt nhạt, mới mang lên rất nóng.
Xào lăn ướp ăn được nhưng hơi dai.
Rượu mận thịt ăn hơi khô, nước ăn kèm bánh mì cũng được
Điểm trừ là em tiếp thị bia mời nhiều quá, năn nỉ hoài luôn.
Giá rất rẻ bình dân.
Quán có mặt tiền khá rộng, đồ ăn rất rẻ.
Có món đùi roty ăn khá ngon, xào lăn khô và ướt chấm bánh mỳ ăn ngon.
Vào ngày cuối tuần đông, thấy phục vụ hơi chậm.
Quán rẻ, 5 người tầm 600k là ăn no.
Sẽ quay lại nếu có dịp.
Quán mới sửa cơ mặt tiền rộng. Đùi rô ti ngon, nướng muối ớt ngon, xào lăn thì không giống mấy kiểu xào lăn thông thường (giống như chiên xong rồi sốt nước sệt sệt lên) nước sốt nhạt ko ngon. Có dịp sẽ tới thử món làm kiểu khác. Quán đông, giá bình dân. Nhân viên cũng nhiệt tình mà nói tiếng ko nghe được ????. Lâu lâu đổi món ăn thỏ cho lạ chứ menu ít món cũng ko có nhiều lựa chọn.
Lâu rồi mình ghé lại, trc kia ăn vs mấy ông anh vài lần khá ok. Từ lúc quán còn sập sệ.
Giờ đổi qua chỗ khác khang trag hơn nhưng thái độ thì ko thể chấp nhận, mình ngờ chặt giùm miếng đùi thì nhúng cái thớt xắt ớt vào nước xong chặt, còn ướt nguyên. Xin dĩa rau ăn vs tiết canh thì 10p chưa có, rất lồi lõm.
Lúc sau xin chén nước tương thì nó cho cả chục trái ớt. Hình còn đó.
Quá mất dạy.
Gần nhà, thấy đông nhưng nay mới có dịp thử
- Phục vụ: được mỗi mấy chú giữ xe dễ thương, còn nhân viên phục vụ thì rất " chợ búa", gọi món sai, tính tiền sai (mà tính thêm không à), nói sai thì dửng dưng lấy lại đi vô đổi, chẳng nói được lời nào
- Món ăn: dở (không hiểu sao nhiều review khen), xào lăn thì như rưới nước sệt sệt như súp cua lên, mùi như gói bột mỳ tôm, chiên xả ớt thì chiên rồi rắt xả lên -> món nào cũng nguội. Nhà người thân mình từng nuôi thỏ đàn, ăn rất nhiều lần nên chắc không phải do không biết ăn rồi :))
- Không gian: rộng, ồn vì toàn dân nhậu
- Giá: 70k/ món, nghe thì rẻ nhưng so chất lượng thì không đáng, nước ngọt 10k/ chai, bánh mì 3k/ ổ
Nhóm mình rât hay đi ăn nhậu và vô tình thấy
quan này nên vào ăn thử, mọi thứ đều không chê được
Quán nhỏ, bình dân nhưng sạch sẽ, thoáng
Chuyên phục vụ các món ăn chế biến từ thịt thỏ
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, giá bình dân
các món ăn rât vừa với khẩu vị người ăn, nếu có thời gian mình sẽ quay lại quán rất dễ tìm nằm ngay trên đường Hoàng Hoa Thám quán 2 mặt tiền nên rất thoáng mát ngồi ăn nhậu rất hợp lý mình rất thích kiểu cuối tuần ngồi đây ăn nhậu.
Mình ăn quán này từ lúc mới ra trường đến khi đi làm. Từ quán nhỏ xíu đến 3 4 khu như hiện nay. Quán tạm ổn, món ăn tùy khẩu vị. Mình không đánh giá nhiều. Nhưng nhân viên phục vụ hiện nay 1 mình 1 khu nên thái độ bố láo mất dạy. Không có hotline complain, nhân viên muốn làm gì làm. Khách hàng không thích thì mời cút. Thái độ côn đồ sẵn sàng va chạm. Chả biết complain đi đâu nên review cho mấy bạn biết mà né.
Quán rất dơ
Ngồi ăn mà gián bò lên bàn mấy lần, dưới sàn gián chạy lăng xăng, dĩa đựng đồ ăn cũng có vết chân gián hay chuột gì đó. Thấy xong là nghỉ ăn luôn.
Bước lên cầu thang lên lầu là mùi ẩm thấp và mùi chuột.
Đồ ăn cũng tạm thôi chứ ko ngon, thêm lũ gián nữa là hết thấy ngon nổi.
Món xào lăn giống như là chiên xong bỏ xốt sệt sệt lạt nhách không đâu vào đâu
Món nướng muối ớt thịt còn hồng chưa chín
Giá rẻ. Nhưng nếu có thể làm sạch sẽ và đậm đà hơn chút mà giá cao hơn cũng không sao
Mon an that tồi te chua tung thay tren dat sai gon nay.
Mình là tín đồ ẩm thực , mình thích tìm hiểu khám phá mỗi nơi ăn uống nổi tiếng . Nghe giang hồ đồn thổi quán này bán thỏ vô địch lắm . Mình cũng te rẹt chay bao nhiêu km lên đây thưởng thức . Nhưng sự thật làm mình thất vọng dã man các anh chị em ạ. Số là thế này , mình đến gọi món rượu mận thì mùi và vị đều ko có , thịt thỏ lạt nhách , thịt thỏ ko ra thịt thỏ , thịt chó ko ra thịt chó . Nước nôi lỏng bỏng , đùi thỏ rôti thì hơi ơi chỉ là chiên khô queo khô quắt ko có miếng nước nào ko có mùi vị gì mà gọi rôti ư ? Món lagu thì nước màu màu vàng ko một miếng mùi vị gì , ko ra cari chẳng phải lagu . Nhạt y nước lã, còn món thỏ xào lăn còn tệ hơn, ko nghe mùi xã chẳng có nước dừa , sao gọi xào lăn mà thịt thì nhừ nạt, vô cùng là thất vọng. Quá xá thế mà như chỉ nấu cho chín dẻd mà ăn , giá cả ko hề rẻ nha , mỗi đĩa vài cục thôi các bạn ạ .