Mình ăn đây nhiều lần lắm rồi, ăn từ lúc hồi còn học cấp 3 cơ, anh này bán từ tầm chiều chiều đến cỡ 9h tối là hết hàng. Vừa rẻ vừa ngon. Xe đẩy (có chỗ ngồi nhe) gần trường THPT Lê.Thánh.Tôn ấy
Ngoại trừ há cảo thịt 1,5k/1 viên thì còn lại há cảo tôm, hẹ tôm, cải tôm, xíu mại là đồng giá 3k hết.
Tuy là rẻ nhưng ngon lắm nhe viên bự, nhân nhiều, vỏ bánh không bị dai, chất lượng, sốt chấm cũng ngon đậm đà, vị cay cay. Lúc nào mình ăn cũng phải gọi hộp thập cẩm, 2 người ăn khoảng 30k là no.
Ở đây há cảo ở đây ăn ngon. Thịt ngọt ăn dễ no. Có nước tương với tương ớt rau răm hành phi. Bản thân mình thấy thì há cảo ở đây ngon hủ yếu là do tương ớt với nước tương. Bạn nào lười nấu ăn cho bữa tối có thể ăn 1 phần 20.000 đồng với uống li ngước là khỏi ăn tối luôn. Giá ở đây cũng bình dân, hợp túi tièn với học sinh sinh viên, buổi chiều mấy bạn học sinh đi học thêm mà muốn chiến đấu đến tối thì đây có thể nói là lựa chọn hoàn hảo.