Quán Mango Man này nằm trên con đường mình thường đi lại, để ý cũng lâu rồi vì quán mở tận 3 kiot nhưng hôm bữa bạn mình nó ghé mua cho nên mình mới có dịp ăn thử lần đầu tiên.
Món ca cao dừa ở đây mình thấy không ngon lắm, đá khá nhiều làm nhạt vị của dừa và cao cao, xay đá không nhuyễn nên ly nước lợn cợn đá to nhỏ hơi khó chịu. Mình uống vào ngày mưa nữa nên vừa hút 1 ngụm thôi là lạnh rùng mình luôn.
Về phần món Takoyaki quả thật hơi mặn, tuy nhiên mình thấy món này lại khá ngon, ăn nóng nữa thì tuyệt, lúc mình mua về đến nhà đã bị nguội rồi nên ăn chưa đã lắm.
Có lẽ mình sẽ quay lại đây mua Takoyaki để thưởng thức 1 lần nữa chứ ca cao dừa thì không rồi.
Quán này nằm ở đường Tố Hữu đi thẳng về phía đại lộ Võ Nguyên Giáp, gần chỗ đèn xanh đỏ khá dễ tìm. Cùng một quán nhưng đầu tư hẳn 3 kiot bán 3 món khác nhau: cacao dừa, trà sữa và takoyaki.
Cacao dừa theo mình là cũng bình thường, không đến mức ngon nhưng uống được. Takoyaki bị mỗi khuyết điểm là hơi mặn so với mình. Bạn nào ăn nhạt thì nhớ bảo cô bán cho ít tương ớt lại.
Quán ở khu vỉa hè nhưng đường khá thoáng, vỉa hè lại rộng nên rất thoải mái, không hề khói bụi. Khá phù hợp để tụ tập bạn bè.
Thấy quán lạ nên mình ghé uống thử, lần đầu uống nên k biết những nơi khác uống sao, thấy cũng được nhưng mình thích có nhiều cacao hơn một chút là chuẩn cú mèo luôn