Đây là quán có phục vụ cả đồ chay và trà đạo.
Đồ chay thì rất ngon, làm khéo cực kì hehe. Hôm mình đi ăn lẩu thái chay mà nước siêu ngon, như lẩu bình thường ( trừ việc không có thịt...) . Còn mấy món khác trong menu cũng ngon, kiểu chiên rán vv :3 ( xin lỗi thanh niên đi ăn ké không thuộc tên món...) có món sườn xào chua ngọt cực ảo diệu nữa, ăn xong vẫn không hiểu vừa ăn gì haha)) súp thì mình thấy hơi nhạt, không ngon lắm. cơm rang ăn cũng vui vui, ăn chung với nước lẩu cực phẩm lắm.
Tầng 3 phục vụ trà và nước hoa quả, nhưng chủ yếu là trà, có thêm một số loại bánh truyền thống nữa thì phải. Không gian mát mẻ, thanh tịnh, tạo cảm giác an yên.
Đợi bao giờ mùa đông sẽ quay lại đây gọi một nồi lẩu, uống cốc trà.