Maneki Neko Deli - Ẩm Thực Nhật Bản - Vincom Center
Vô tình vào ăn thôi về đọc mới thấy quán bị chê về phục vụ quá trời, khá bất ngờ vì hôm nay mình đi dc phục vụ khá tốt, lên món cũng nhanh.
Mình gọi 1 phần cơm sushi và 1 undon bò.
Chất lượng cá ổn, nướng tương ngon, nước dùng mì cũng vừa ăn.
Phần cơm của mình ko có kèm súp và trái cây, hơi buồn 1 chút, nhưng sau đó dc anh đầu bếp mang ra 1 phần trái cây và 1 súp miso bảo là anh ấy tặng, cứ dùng đi, có nhiêu đó thôi mà mình vui tới bây giờ luôn.
Giá cả ổn so với cac quán sushi khác trong Vincom, trả bằng Grabpay còn dc giảm 30%.
2 niềm vui nhỏ đủ để hài lòng rồi.
Bạn nào ngại những review trước chê có thể đi thử lại,chắc quán có đọc bình luận trên đây và cải thiện nhân viên rồi.
Mình được tặng voucher phần mì udon bên timo nên qua đây ăn thử. Vì là lần đầu mình ăn loại này nên mình không biết đánh giá chất lượng sao nhưng khẩu vị mình thấy cực kì ngon luôn. Thịt bò đúng mềm đúng ngin. Mà nhân viên ở đây lúc đầu vào thấy mấy chị mặc đồ đồng phục màu đen nâu gì đấy có vẻ khá hoang mang vì tụi mình. Nhưng rồi có 1 chị mặc áo trắng đúng kiểu nhân viên nhiệt tình luôn.mình hỏi gì cũng trả lời cho tới và hướng dẫn nhiệt tình. Nói chung là ấn tượng tốt.
Phải nói thật là chưa bao giờ mình thấy quán ở trong TTTM mà còn tệ hơn phục vụ ngoài đường. Bước vào quán bạn nhìn có vẻ giống là quản lí bảo mình ngồi vào 1 bàn ngồi ăn xong chưa dọn và có kêu 1 nv dọn bàn nhưng mình chờ 5p hơn vẫn ko thấy ai dọn mình phải gọi lại 2-3 lần bạn nào cũng lướt qua dạ dạ mà không đá động gì. Rồi sau đó dọn xong thì 5p không thấy ai lau bàn lại phải nhắc? Lúc đó là đã cảm thấy bó tay.
Mình order 1 set bento, salad rong biển, soup hải sản và bụng cá hồi. Bento salad và soup thì cũng ăn được chứ cũng không có gì quá đặc sắc.Mình thấy kiểu hợp cho dân vp xuống ăn trưa hoặc đi shopping ghé vào ăn tạm thì ok.
Ăn hết món vẫn không thấy bụng cá ra mình hỏi nv thì bảo là dạ dạ để e nói lại mà là thăn cá nha chị không có bụng cá??? Nếu không có tsao ko báo đợi khách hỏi ??? Lúc đó mình kiểu đơ không biết nói sao luôn, cũng bực nên mình bảo là thế thôi cancel món đó nha rồi 2p bạn nv quay lại hỏi thế c có lấy bụng cá nữa ko -__-
Kêu tính tiền đem bill ra thì vẫn chưa thấy bụng cá đc bỏ đi. Bảo nv đưa lại bill thì 10p sau vẫn ko thấy bill đâu, bàn kế bên kêu bill sau mà còn có trước, hỏi nv thì bảo là quán đông quá c thông cảm trong khi mình thấy không đông tí nào. Đứng lên ra thẳng quẩy cashier đưa lai bill thì vẫn có bụng cá. Mình bảo là nãy bao cancel đưa bill lại thì kêu chỉ xuất bill đc 1 lần. Thế thì sao không nói ngay từ đầu chỉ việc trừ tiền ra là xong mà ?????
Có thể các bạn nv ko tập trung lắm hay là ko đc training kĩ, mong quán xem xét lại.
Mình đến 5 người, tầm chiều quán không đông nhưng phục vụ rất lâu, còn quên 1 món mì từ lúc nhắc đến lúc có món hơn 20 phút chưa xong. Nhân viên nhắc mình tải app để dc giảm 20%, sau đó mình đi ra ngoài mua ít đồ nên bạn mình trả tiền, mình quay lại lúc in bill rồi và hỏi giờ in lại được giảm ko thì nhân viên bảo ko dc :(.
Tóm lại là tạm ổn, điểm trừ là chờ quá lâu
Quán phục vụ quá tệ.Đưa đồ ăn ra nhưng lại không đưa chén đũa. Gọi một lần thì đưa chén, gọi lần hai mới đưa đũa.
Gọi trứng hấp thì bưng trứng ra không có muỗng.
Về thức ăn thì không ngon và đắt. Mỗi thứ rất ít.
Ăn một lần cho biết, sẽ không quay lại.
Đầu tiên quán rất lộn xộn, khách và nhân viên trộn lẫn với quán Nét việt kế bên. Mùnh vào một lúc không có ai hỏi han j, phải nói nhân viên đưa menu. Phục vụ chậm và không chuyên khoing chỉ ở bàn mình mà còn ở những bàn khác, 2 món đầu của mình ra nhanh vì là salad và trứng hấp. Rồi đến món sushi lươn đợi lâu quá, mình hỏi nhân viên thì bạn đi hỏi bạn bếp xong cũng chả quay lại nói j mình hết. Thêm 5 phút thì có bạn nhân viên trong bếp bưng ra để lên bàn mình rồi lại bưng đi chỗ khác nói bâng quơ là bàn kia order trước đưa trước chứ ko nói thẳng mình. Đồ ăn thì rẻ đấy nhưng vì là dạng không chuyên, bình thường.
Sẽ không quay lại.
Quá tệ. Mình hôm nay ăn ở SCVivocity và phải công nhận là Sushi dở nhất mình từng ăn. Gọi phần sashimi nhưng lát cá thì vừa nhỏ vừa không tươi. Cơm thì còn tệ hơn quá nhiều. Cơm dùng khuôn cắt nên hạt cơm vỡ, cơm còn sống và tách hạt. California roll toàn rau củ quả.
Thiệt hại 500k cho 2 người và tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại.
Lần đầu tiên viết nhận xét vì quá bức xúc. Em đi cùng bạn vào quán và được nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi rất sơ sài, phục vụ rất tệ khi em đặt câu hỏi và trả lời như không muốn trả lời. Ít có nhân viên túc trực, hầu hết đều lẩn vào bếp và phải đợi nhân viên đi ra để ord thêm món. Ipad thì hết pin, em có nhờ nhân viên sạc để dùng nhưng nhân viên đáp lại em là: “Sạc chi?”
Em có gọi bento, sụn gà và các thứ lặt vặt nữa. Em rất thất vọng về món sụn gà phô mai, phô mai để quá lâu không còn chảy mà cứng hết lại, sụn gà có tẹo mà bột thì dày, không có sốt hay gì kèm theo và món ăn thì lạnh ngắt. Riêng bento ngon, sashimi thì khá ổn nhưng em sẽ không bao giờ quay lại đây vì cách phục vụ của nhân viên!
À trong lúc em đang viết cái nhận xét này thì nhân viên quán đang cười hô hô ngay quầy tiếp :)