Có dịp tổ chức sinh nhật ở đây một lần.
Mama BBQ nằm ở mặt tiền đường nên rất dễ tìm.
Hàng đêm hay có dàn nhạc aucotis lên hát góp vui.
Ở đây cũng có nhiều món nướng, nhưng menu không đa dạng bằng những chỗ khác. Gia vị tẩm ướp cũng chưa thấm.
Khi ăn cua bị giới hạn nha các bạn.
Còn riêng uống bia thì thoải mái.
Nhân viên phục vụ thì hơi chậm, lúc đông khách thì hơi lơ là khách, chưa nhanh nhẹn lắm.
So với mặt bằng các buffet khác ở SG thì Mama BBQ có ít món hơn, nướng cũng không có gì đặc sắc nên đi ăn cho biết thôi ạ.
Ko hiểu sao cái quán như v mà vẫn có thể tồn tại đc tới giờ này. Vệ sinh kém, vào rác la liệt khắp nơi như lề đường. Nhân viên thì dửng dưng ko thèm đếm xỉa tới. Vô ăn tưởng chừng như muốn bị đuổi ra ngoài. Mà đã v đồ ăn dở nhất từ trc tới giờ trong các quán từng đi. Mà ghi phía ngoài bảng hiệu là trung tâm dạy ẩm thực ji đó trời má hại đời dân ở đây hả :))
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi ăn ở 1 nơi đồ ăn cũ, nhân viên giả điếc và thái độ với khách (cụ thể phục vụ Bích Ngọc), dụng cụ thì thiếu lên thiếu xuống như chỗ này. Thật là một nơi lí tưởng để đến ngồi chửi thề.
Mua vé 5 người hết 1tr2 vào hải sản chỉ cho có 5 con ghẹ 8 con tôm siêu nhỏ. Đồ ăn thì cái gì cũng hết. Quán thì nóng nực nhân viên thì giả điếc, y như là lừa đảo vậy. Tệ nhất là có người ăn không hết còn đổ ngược vô kinh khủng. Nước ngọt thì không có ga.
Phải nói là siêu tệ siêu dở, phải viết ngay review ngay tại quán. Nước uống rất bẩn, có những con gì đó trong nước, mình rất lo lắng ko biết khi về có bị đau bụng hay ko nữa
Đồ ăn thì ko tươi, nguội, ốc sò thì toàn là cát.
Chén dĩa rửa ko sạch, siêu dơ
Gía cả đối vs chất lượng thì như là Quán mở ra để lừa gạt ng khác
Không thể diễn tả hết cái dở cái tệ của cái Quán này
Thất vọng cực kỳ
Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chưa đi ăn cái buffet nào mà tệ như vậy!!! Thật sự là tệ không còn gì để nói! Từ nhân viên phục vụ, đến thức ăn và vệ sinh luôn.
Chị mình thấy quán đông nên kéo cả nhà vô thử. Con nít cao chưa đến 1m mà tính nửa vé luôn! Ok, không vấn đề.
Quán nhận khách lúc gần 8:30 nhưng 8:30 cũng k lên món nữa luôn. Mình ăn đc 1 dĩa cơm chiên Không Có Thịt, 1 dĩa hủ tiếu xào với giá hẹ, 1 con tôm nướng, vài miếng vú heo, mề gà. Chấm hết!!!!
Thức ăn k tươi. Rau rửa k sạch.
Phục vụ thị mặt mũi sân si với khách.
Nói chung các bạn đừng bao giờ thử!!! Đừng bao giờ
Quán quá tệ, thức ăn ÔI THIU CHUA, từ hải sản tới thịt, không món nào tươi cả, nhân viên thì như dân chợ búa, nói chuyện như không muốn tiếp khách hàng, không bao giờ ghé lại thêm lần nào. Cảm giác như bị LỪA GẠT