Mình ăn ở đây nhiều rồi. Nếu tới 1 mình thường gọi bún thái chua cay để ăn, chỉ có 35k/1 phần. Nước chua chua, ngọt ngọt đúng khẩu vị của mình. Bạn nào thích cay thì bỏ thêm ớt nha.
Nếu đi nhiều người, mình khuyến khích gọi cơm chay mầm xanh. Siêu ngon luôn đó. Cơm mềm, màu xanh ngọc, có cà rốt, hạt sen, nấm, đậu hũ, khi ăn thêm chút nước tương nữa là ok. (Mình ăn lâu rồi nên không tim được hình).
Hình bên dưới là bún thái chua cay: 35k/1 phần.
Có quay lại mấy lần vẫn ngon hic hic, các món thành phần đa số đều có nấm linh chi và nấm đùi gà. Mùi vị nêm nếm rất vừa ăn, thơm và nấm tươi.
- Miến xào Tiều Châu: miến dai dai, ăn chung với nấm rất tuyệt vời, còn có vị giống mấy món mặn của người Tiều
- Udon sốt tiêu: udon hơi ít, hơi ngọt nhưng ngon lắm
- Cải thìa sốt dầu hào: nói chung là ngon lắm huhu ăn chung với cơm thì tuyệt vời
Do mình gọi 3 phần đi 2 người nhưng 1 phần không biết sao hôm đó nhiều lắm, ăn đã đời no căng luôn. Giá lại hợp lý, nói chung là rẻ á. Mình sẽ còn đến dài dài nữa. Vẫn nên là đối với các bạn không thể ăn chay trường được, thì 1 tháng cũng nên ăn chay 4,5 lần gì đó, đây là cá nhân mình nghĩ, càng nhiều càng tốt, mục đích là giảm bớt lượng thịt cho môi trường và cơ thể, tốt cho sức khoẻ và bớt nặng nề hơn.
Mình đã đế quán 2 lần và sẽ ghé nữa
- Đồ ăn thanh đạm và đa dạng từ cơm, mì, miến cho đến món lẩu
- Không gian : máy lạnh, có tầng trệt và trên lầu. Nhỏ và ấm áp, có bật nhạc nhẹ nhàng thanh tịnh
- Cà ri nấm : khá đặc và thơm, nước cốt dừa nên làm món béo hơn
- Salad rong biển : rong biển dai, món này mình không biết ăn, không hợp vị mình
- Nấm xào lăn (hông có trong menu) : mì xào giòn ăn chung với cà ri, nấm, rất ngon béo thơm
- Udon sốt tiêu gì đó : ngon, cay nhẹ, mà hơi ít
- Cơm chiên : cơm hơi khô, hơi nhạt và ít nữa
Đợt mình đi ăn là vào mùa chị Vy, nên mình được tặng món tráng miệng nhen.
Hy vọng sớm có delivery chứ mấy ngày mùng 1 với rằm là đến lúc nào cũng k có bàn. Văn phòng ở xa muốn ăn trưa cũng không bít đặt sao? Grap cũng k được.
Phục vụ: order đồ ăn cho khách mà ko biết ai vô trước để đưa đồ trước, để người khác phải chờ. Khi đưa đồ ăn thì cứ mặt nặng mày nhẹ. Khó chịu.
Chủ quán: kêu 2 khách lại nhưng ko hỏi 2 người đó ăn gì. Mặc dù 2 người đó ra đi khỏi quán trước đó vì phục vụ ko ai hỏi.
Quán nhỏ mà có vỏ, gọi tô bún mắm 35k thôi ăn ngập mặt lại còn ngon, địa chỉ mình thường xuyên lui tới mỗi lần chẹp chẹp món chay
Mấy bạn phục vụ tới chú bảo vệ hiền lành, tử tế nữa
Cảm ơn quán hihi