Rảnh rỗi cuối tuần mấy anh em cùng phòng muốn tranh thủ đi ăn quán đồ ăn Việt ở bên Cầu Giấy thế là chọn ngay Mâm Quán. Quán này nằm trên đường Tô Hiệu khá dễ tìm. Điều đầu tiên ấn tượng đó là không gian rộng rãi thoải mái, có view khá đẹp, chỗ ngồi đầy đủ cho khách đoàn. Giá cả quán tầm 150k- 200k là anh em có thể ăn thoải mái rồi. Nhân viên thì phục vụ rất nhiệt tình chu đáo. Về món ăn, hôm đấy mình gọi gà nướng thì gà thịt dai dai, ăn rất ngon, món cháo cũng khá vừa miệng.
đat qua pasgo nói giảm 35% từ 755k xuống 499k dành cho bốn người ăn. nhưng thực ra menu quán đã set up sẵn là 499k. set ghi cho 4 người nhưng khá ít cá. nhà mình ăn 2nguoi lớn là vừa đủ. đồ ăn vưa miệng.
Quán hình như mới mở, ngay trên đường Tô Hiệu khá dễ tìm, chuyên về đặc sản Hòa Bình gồm cá lăng, gà đồi, lợn mán. Bên mình đặt set cá lăng vàng, anh chủ tư vấn món rất nhiệt tình. Được 5 món (canh cá khai vị, cá trộn hành tím, cá nướng, cá om chuối đậu và cháo cá) rất vừa miệng. Thêm ngó xuân luộc chấm muối vừng, khoai chiên, ngô chiên ăn cho vui. Tổng hơn 2 triệu cho 6 người nhưng đặt bàn trước nên giảm 10% còn 1 triệu 800k.
Đặt bàn trước nên được ngồi trong phòng trên tầng 2 cạnh cửa sổ nhìn ra mặt đường Tô Hiệu, nói chung view đẹp, ngồi phòng riêng khá yên tĩnh (ngồi ở dưới có thể sẽ hơi ồn). Nhân viên rất lễ phép và quan sát, mang các món lần lượt chứ không mang cùng 1 lúc. Inbox qua facebook để hỏi, anh chủ đã gọi lại và tư vấn rất tận tình, còn được giảm 10%.
Túm lại là hài lòng. Sẽ còn quay lại ủng hộ quán \:D/