The staff is nice. However, the food is very overpriced for the quality. My dish was cold, they didn’t heat it up properly, and the other dishes were meh. There was a birthday party for a kid upstair so it kinda ruins the mood too.
Sinh nhật năm ngoái mình tổ chức tại nhà hàng Maison Mận Đỏ, sắp tới sinh nhật rồi, chắc mình sẽ tổ chức ở đây nữa. Dạo này vì dịch nên chỉ đặt hàng mang về thôi, cơm trưa siêu ngon luôn nha mọi người. Quý bạn phục vụ dễ thương...
Mình ở Bình Thạnh và hay đặt đồ ăn ở Nhà hàng Maison Mận Đỏ. Mưa thì đặt lẩu, trưa thì đặt cơm*** thi thoảng nhà mình tổ chức tiệc cùng đặt ở nhà hàng luôn. Mình ấn tượng với bạn Oanh nhân viên ở nhà hàng. Có một nơi quen thuộc như thế này nên luôn thấy an toàn trong mọi việc.
Đi chơi ở Thảo Điền cả ngày thì ghé nhà hàng ăn, đi ngoài thấy lạ lạ, không biết là nhà hàng luôn. Vô tình mà cũng hay, nhà hàng có không gian đẹp, đúng gu của mình. Yên tĩnh, hơi hoài cổ. Nói tổng quan là đẹp. Món ăn Âu Việt nha mọi người, đặc biệt món Việt rất ngon.
Nhà hàng phải nói là siêu lãng mạn luôn, nhìn là cứ muốn hẹn hò. Mình đi với nhóm bạn nhưng phòng riêng kín cả, nên ngồi ngoài ban công. Ban công đẹp, nhìn lung linh và mát mẻ nữa. Nhà hàng ÂU Việt nên trình bày rất đẹp, món ăn ngon. Cho 5 sao
Mình từ Hà Nội vào Sài Gòn, được người bạn review đến đây để ăn cơm tối. Mình là người Bắc khá kén đồ ăn ở Sài Gòn, nhưng nhà hàng Maison Mận Đỏ phục vụ món ăn rất vừa miệng. Mình ấn tượng với món Lẩu bò thảo dược. Mình vào công tác 1 tuần thì đi ăn ở đây 4 lần. Kỷ niệm lần đầu tới Sài Gòn có cả Nhà hàng Maison Mận Đỏ. Mong có dịp ghé thăm lại.
Mình tới nhà hàng Maison Mận-Đỏ cùng với nhóm bạn thân của mình. Tụi mình họp mặt tổ chức tiệc tất niên năm 2019. Nhà hàng chủ yếu là món Việt, ăn rất ngon, phục vụ chu đáo và thân thiện.